Người Sài Gòn xếp hàng dưới nắng như đổ lửa để mua sách

(Dân trí) – Xếp hàng chờ gửi xe, chen chúc ở lối đi lại và ngay trong các gian hàng… là hình ảnh ghi nhận trong hai ngày cuối của Hội sách TPHCM 2014 tại công viên Lê Văn Tám.

Bất chấp trời nắng như đổ lửa, hàng vạn người dân TPHCM đổ về Hội sách TPHCM lần thứ 8 trong hai ngày cuối tuần - cũng là hai ngày cuối của Hội sách năm nay. Già trẻ lớn bé, nam nữ không kể nắng nôi cùng về đây để tìm mua những cuốn sách ưng ý với giá tốt nhất có thể khi hầu hết các đơn vị tham gia thực hiện các chương trình giảm giá. 

Các con đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ bao quanh công viên Lê Văn Tám luôn trong tình trạng kẹt đường khi lượng người ra vào hội sách đông nghèn nghẹt. Các bãi gửi xe hoạt động tối đa nhưng người đến mua sách vẫn phải xếp hàng đứng chờ mới vào nổi bãi. Lối đi lại trong khuôn viên hội sách cho đến nhiều gian hàng, mọi người phải xếp hàng, nhích từng từng bước. 

Hội sách trong hai ngày cuối tuần tấp nập, đông đúc chẳng khác nào hình ảnh người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ vào những ngày Tết Nguyên đán. Thậm chí, có phần đông đúc, sôi động hơn khi nơi đây còn diễn ra rất nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu, mua bán sách...

Người dân xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt gửi xe để vào mua sách. 
Người dân xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt gửi xe để vào mua sách. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Lối vào các gian hàng tại hội sách lần thứ 8 luôn đông kín người. Đông đúc, nắng nóng không ngăn được lượng người đổ về hội sách, nhất là trong hai ngày cuối cùng, lượng khách đổ về tăng vọt. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Không chỉ ở lối đi lại mà trong nhiều gian hàng, độc giả cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mua sách với giá ưu đãi. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Năm nay, Hội sách TPHCM có chủ đề "Sách,văn hóa và phát triển" thu hút 156 đơn vị tham gia với 200.000 tự sách được bày bán từ ngày 24/3 - 30/3. Ngoài ra, có khoảng 56 chương trình, chuyên đề diễn ra trong khuôn khổ hội sách như giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu, ký tặng sách...

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Năm nay, hội sách TPHCM tạo nên một cơn sốt thật sự, khích lệ được đông đảo người dân tìm đến mua sách. Điều này sẽ tạo thêm nhiều động lực cho các nhà làm sách khi sách in vẫn luôn có vị trí hết sức quan trọng với bạn đọc. 

Giữa trời nắng như đổ lửa, người dân chen chân đi mua sách là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. 
Đến hội sách là cơ hội để người dân có thể mua được nhiều tựa sách với giá vô cùng ưu đãi. Bình quân, sách giảm 20 - 40%, và nhiều tựa giảm đến 50 - 70% giá bìa. 

 
Hoài Nam