Người phụ nữ cuối cùng của thế kỷ 19 đã vừa qua đời ở tuổi… 117

(Dân trí) - Emma Morano, bà cụ lớn tuổi nhất thế giới, cũng là người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19, đã vừa qua đời vào ngày thứ 7 vừa qua ở tuổi 117.

Bà Morano sinh ngày 29/11/1899. Bà đã qua đời yên bình khi đang ngồi trong chiếc ghế tựa tại nhà riêng ở thành phố Verbania, Ý.

Bác sĩ Carlo Bava, bác sĩ lâu năm chăm sóc sức khỏe cho bà Morano, cho biết ông đã đến thăm bà vào thứ 6 trước đó. Trong cuộc gặp này, bà Morano đã cảm ơn bác sĩ Bava và nắm lấy tay ông như mỗi lần ông tới thăm sức khỏe bà.

Bác sĩ cho biết bà Morano không phải chịu đau đớn gì trước lúc ra đi. Ông cũng chia sẻ rằng bản thân ông cảm thấy rất vui vì bà đã ra đi theo một cách yên bình đến thế.

Bà Morano thường chia sẻ rằng bí quyết giúp bà sống lâu là nhờ có bộ gen tốt và chế độ ăn hàng ngày luôn có trứng và bánh quy.
Bà Morano thường chia sẻ rằng bí quyết giúp bà sống lâu là nhờ có bộ gen tốt và chế độ ăn hàng ngày luôn có trứng và bánh quy.

Trong những ngày tháng cuối đời, càng lúc bà Morano càng dành nhiều thời gian để ngủ, bà nói ít dần, đặc biệt trong những tuần cuối. Đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bà đang dần dần rời xa cuộc sống.

Bà Silvia Marchionini, thị trưởng thành phố Verbania chia sẻ: “Bà Morano đã có một cuộc đời phi thường, chúng tôi sẽ luôn nhớ tới tinh thần lạc quan của bà trong cuộc sống để luôn luôn bước về phía trước. Giờ đây, bà Morano đã chạm tới một cái đích khó tin”.

Bà Morano - người cuối cùng còn sống kể từ thế kỷ 19 - nói về tuổi 117

Thời trẻ, bà Morano từng hứa hôn với một chàng thanh niên nhưng rồi anh hy sinh sau khi nhập ngũ hồi Thế chiến I. Bà buộc phải kết hôn với một người đàn ông khác nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên bà đã rời bỏ người đàn ông này năm 1938.

Trong cuộc đời mình, bà Morano chỉ sinh nở một lần duy nhất, nhưng người con trai của bà đã sớm qua đời khi mới chỉ 6 tháng tuổi.

Một số bức ảnh còn lưu giữ được của bà Morano qua các giai đoạn trong cuộc đời. Kể từ sau khi rời bỏ người chồng không đem lại cho bà hạnh phúc, bà Morano không kết hôn thêm nữa.
Một số bức ảnh còn lưu giữ được của bà Morano qua các giai đoạn trong cuộc đời. Kể từ sau khi rời bỏ người chồng không đem lại cho bà hạnh phúc, bà Morano không kết hôn thêm nữa.

Sau khi chia tay người chồng, bà Morano xin vào làm việc trong nhà máy để tự nuôi sống bản thân. Bà Morano sống lâu hơn tất cả 8 người anh chị em ruột của mình. Người sống thọ thứ hai trong các anh chị em của bà cũng sống tới 102 tuổi.

Ở thời của bà Morano, không có nhiều phụ nữ dám mạnh dạn bước ra khỏi hôn nhân khi cảm thấy mình không hạnh phúc. Ngay từ thời trẻ, bà đã là một phụ nữ quyết đoán và mạnh mẽ như vậy. Dù cuộc đời không thật ưu ái bà, nhưng bà Morano cho biết bà hạnh phúc với những gì mà cuộc sống đã đưa lại cho mình.

Sinh thời, bà Morano từng nói: “Tôi vui với cuộc đời của mình. Thời gian tuyệt vời nhất là khi còn trẻ, dù cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi có thể khiêu vũ. Giờ đây, cuộc sống yên lặng, đôi chân tôi cũng yếu”.

Bà Morano tự chăm sóc bản thân cho tới tận năm 2015 mới cần người giúp việc thường xuyên ở bên chăm sóc cho mình.
Bà Morano tự chăm sóc bản thân cho tới tận năm 2015 mới cần người giúp việc thường xuyên ở bên chăm sóc cho mình.

Nhớ về thời trẻ của mình, bà Morano tự nhận xét bản thân là một người khiêu vũ giỏi và sở hữu giọng hát hay. Khi được hỏi rằng bà có cảm thấy sợ khi nghĩ về cái chết không, bà Morano cho biết: “Không, khi nó đến thì nó sẽ đến thôi. Và khi đó, tôi sẽ cầu nguyện”.

Bà Morano cho rằng mình sống thọ là bởi sở hữu bộ gen tốt. Mẹ của bà sống tới năm 91 tuổi và hai người chị gái của bà cũng từng sống tới hơn trăm tuổi. Bà Morano mắc bệnh thiếu máu từ thời trẻ, vì vậy, bà thường ăn 3 quả trứng mỗi ngày, trong đó có 2 quả bà ăn sống.

Bà Emma Morano kỷ niệm sinh nhật thứ 117 hồi năm 2016

Bạn bè và gia đình đã tập trung lại để cùng bà Morano đón sinh nhật thứ 117 hồi tháng 11/2016.
Bạn bè và gia đình đã tập trung lại để cùng bà Morano đón sinh nhật thứ 117 hồi tháng 11/2016.

Bà Morano thường đón tiếp các nhà nghiên cứu đến từ các trường y. Điều nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chính là hệ miễn dịch chống lại bệnh tật của bà Morano.
Bà Morano thường đón tiếp các nhà nghiên cứu đến từ các trường y. Điều nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chính là hệ miễn dịch chống lại bệnh tật của bà Morano.

Sinh thời, đã có nhiều chuyên gia y tế đưa ra cho bà nhiều lời khuyên về chế độ dinh dưỡng, họ thường lưu ý bà rằng ăn 3 quả trứng mỗi ngày không phải điều tốt cho sức khỏe, nhưng bà Morano luôn làm những gì mình cho là đúng và kết quả là bà đã sống tới năm 117 tuổi, không bệnh tật nặng nề và ra đi hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhàng.

Trong những ngày tháng cuối đời, khi sức khỏe sụt giảm nhanh chóng, bà vẫn đều đặn mỗi ngày ăn hai quả trứng sống và bánh quy. Chế độ ăn trong suốt 90 năm qua của bà không bao giờ thiếu hai món này.

Thành phố nhỏ Verbania, nơi bà Morano sinh sống gần trọn cuộc đời.
Thành phố nhỏ Verbania, nơi bà Morano sinh sống gần trọn cuộc đời.

Hiện tại, một bà cụ sinh sống ở quốc đảo Jamaica có tên Violet Brown được xem là người già nhất sống trên hành tinh. Bà Violet Brown sinh ra trên đảo Jamaica thuộc vùng biển Caribbe vào ngày 10/3/1900.

Bà Morano sống trong căn hộ nhỏ của mình những ngày tháng cuối đời.
Bà Morano sống trong căn hộ nhỏ của mình những ngày tháng cuối đời.


Trong thời khắc cuối cùng, khi đang ngồi trong chiếc ghế tựa quen thuộc, bà Morano đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Trong thời khắc cuối cùng, khi đang ngồi trong chiếc ghế tựa quen thuộc, bà Morano đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail