Người mẫu thấy gì khi nhìn ngắm chính mình trong tranh khỏa thân?

(Dân trí) - Sau 16 năm, nhìn ngắm lại chính mình trong bức tranh khỏa thân đắt giá, người mẫu nhận xét: “Đó vừa chính là tôi, vừa hoàn toàn không phải là tôi”.

Bức “Portrait on a White Cover” (Chân dung tấm ga trắng)
Bức “Portrait on a White Cover” (Chân dung tấm ga trắng)

Cô Sophie Church từng làm người mẫu cho danh họa người Anh Lucian Freud thực hiện bức “Portrait on a White Cover” (Chân dung tấm ga trắng) hoàn tất hồi năm 2003. Giờ đây, bức tranh sắp được đem ra rao bán đấu giá và được kỳ vọng đạt mức 20 triệu bảng (603 tỷ đồng).

Hiện là một nhân viên y tế, cô Sophie Church đã có gia đình và hai con nhỏ, cách đây 16 năm cô từng nhận lời làm mẫu cho họa sĩ. Cô không chia sẻ câu chuyện này với nhiều người, mãi tới gần đây, cô mới có dịp tái ngộ bức họa đặc tả chính mình, khi người ta chuẩn bị đem tranh ra đấu giá và liên hệ lại với cô để có được một câu chuyện bên lề.

Quan sát bức tranh ở thời điểm hiện tại, Sophie nhận định: “Đó vừa chính là tôi, vừa hoàn toàn không phải là tôi”. Cô Sophie quen với họa sĩ Lucian Freud khi đang làm nhiệm vụ thực hiện một cuốn “catalogue” giới thiệu về những tác phẩm nghệ thuật của ông. Giờ đây, nhìn ngắm lại bức tranh, cô có đầy xúc cảm từ hành trình đi ngược thời gian.

Cô Sophie Church hiện giờ.
Cô Sophie Church hiện giờ.


Họa sĩ Lucian Freud (1922-2011).

Họa sĩ Lucian Freud (1922-2011).

Khi làm mẫu cho Lucian Freud, cô 31 tuổi. Bức “Chân dung tấm ga trắng” hoàn tất năm 2003. Khi ấy, họa sĩ Freud đã 80 tuổi. Giờ đây, họa sĩ đã qua đời, còn cô Sophie đã ở tuổi 47, có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Khi nhận lời làm mẫu cho họa sĩ, có những ngày cô dành tới 6 tiếng để làm mẫu, ròng rã trong vòng 8 tháng.

Sophie chia sẻ rằng ông Freud muốn mời cô làm người mẫu bởi cô là người thể hiện sự đáng tin cậy và luôn đúng giờ. Ông có thói quen vẽ tranh trong khoảng từ 7h tối tới 11h đêm, đôi khi đến tận 1h sáng. Cô Sophie cho hay toàn bộ bức tranh đã khắc họa đúng khung cảnh và bản thân cô ở thời điểm đó, họa sĩ Lucian Freud không có thói quen phóng tác khi thực hiện tác phẩm.

Nhớ về những ký ức của mình với họa sĩ Lucian Freud, cô Sophie cho hay: “Tôi rất quý ông ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng mình không muốn hợp tác với ông ấy thêm lần nào nữa”. Sau khi thực hiện bức tranh xong xuôi, cô không gặp lại họa sĩ Lucian Freud thêm lần nào.

>> “Nàng thơ đặc biệt” trong lịch sử hội họa qua những siêu phẩm “triệu đô”

Bích Ngọc
Theo Daily Telegraph