Người mẫu được yêu thích nhờ vẻ đẹp... “không tóc”

(Dân trí) - Cô gái trẻ sớm bị mất đi mái tóc dài duyên dáng. Từng sống trong mặc cảm, tự ti, nhưng giờ đây, cô đã trở thành người mẫu và tự tin với vẻ đẹp riêng độc đáo của mình.

Cô gái trẻ có tên Therese Hansson, 26 tuổi, đến từ thành phố Malmö, Thụy Điển, bắt đầu bị chứng rụng tóc từ năm 14 tuổi. Trong suốt nhiều năm, Therese che giấu nỗi khổ tâm vì mất dần đi mái tóc dài đẹp đẽ trước kia, dù vậy, chỉ gia đình và bạn bè thân thiết biết được vấn đề mà cô đang gặp phải.

Sau nhiều năm vật lộn, cuối cùng, Therese đã có đủ tự tin để chấp nhận chính mình, giờ đây, cô bước ra phố mà không còn đội tóc giả nữa. Thậm chí, Therese còn trở thành người mẫu.

Cô gái trẻ có tên Therese Hansson, 26 tuổi, đến từ thành phố Malmö, Thụy Điển được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc từ khi còn là một cô gái tuôi teen.
Cô gái trẻ có tên Therese Hansson, 26 tuổi, đến từ thành phố Malmö, Thụy Điển được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc từ khi còn là một cô gái tuôi teen.

Sau nhiều năm vật lộn với chứng rụng tóc, giờ đây, Therese đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà Thụy Điển.
Sau nhiều năm vật lộn với chứng rụng tóc, giờ đây, Therese đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà Thụy Điển.

Đã từng có thời, Therese rất tự ti, mặc cảm về mái tóc của mình, cô tìm mọi cách để che giấu tình trạng mà mình đang gặp phải.
Đã từng có thời, Therese rất tự ti, mặc cảm về mái tóc của mình, cô tìm mọi cách để che giấu tình trạng mà mình đang gặp phải.

Người mẫu “hói” ăn khách với vẻ đẹp khác lạ

Nói về bản thân của hiện tại, Therese cho biết: “Giờ đây tôi cảm thấy đã thực sự là chính mình và tôi không cần phải che giấu gì nữa. Bước ra đường mà không cần đội tóc giả, sống thoải mái với hiện trạng của mình, tôi hối tiếc vì đã không thực hiện những điều này sớm hơn. Nhưng tôi cũng cho rằng trước đây có lẽ mình chưa đủ sẵn sàng”.

Sau khi được một người bạn nhiệt tình khuyến khích hãy thử tự tin với mái đầu “không tóc”, Therese đã nhanh chóng nhận được hợp đồng người mẫu với một công ty tại Thụy Điển và hiện giờ sự nghiệp của cô đang phát triển hơn hẳn trước đây.

Giờ đây, Therese bước ra phố mà không cần đội tóc giả thêm nữa.
Giờ đây, Therese bước ra phố mà không cần đội tóc giả thêm nữa.

Therese cho biết cô hối tiếc vì đã không “sống thật là chính mình” sớm hơn.
Therese cho biết cô hối tiếc vì đã không “sống thật là chính mình” sớm hơn.

Chính từ sau khi Therese tự tin với vẻ đẹp “không tóc”, cô liền nhận được hợp đồng người mẫu.
Chính từ sau khi Therese tự tin với vẻ đẹp “không tóc”, cô liền nhận được hợp đồng người mẫu.

Therese muốn mình trở thành nguồn cảm hứng cho những người gặp chứng rụng tóc, để họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
Therese muốn mình trở thành nguồn cảm hứng cho những người gặp chứng rụng tóc, để họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Trước đây, khi còn chưa đủ tự tin để chia sẻ về tình trạng mà mình gặp phải, Therese thường đội tóc giả mỗi khi xuống phố.
Trước đây, khi còn chưa đủ tự tin để chia sẻ về tình trạng mà mình gặp phải, Therese thường đội tóc giả mỗi khi xuống phố.

Therese khẳng định rằng cô cảm thấy “nhẹ người đi rất nhiều” sau khi chia sẻ cởi mở về chứng rụng tóc của mình.
Therese khẳng định rằng cô cảm thấy “nhẹ người đi rất nhiều” sau khi chia sẻ cởi mở về chứng rụng tóc của mình.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail