Người hâm mộ chết thảm vì... mải nhìn diễn viên

(Dân trí) - Nam diễn viên “người lùn” nổi tiếng của Mỹ - Peter Dinklage - cho tới giờ vẫn không thể thoát khỏi bóng đen ám ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng từng xảy đến với một người qua đường.

Là một diễn viên nổi tiếng với chiều cao 1m27, nam diễn viên người Mỹ Peter Dinklage thường trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuống phố. Tuy vậy, đây chưa phải là cơn ác mộng lớn nhất của anh.

Peter Dinklage trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng.

Peter Dinklage trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng.

Có một sự việc bi kịch mà cho tới giờ Dinklage vẫn không thể quên được, nó mới thực là cơn ác mộng lớn nhất đời anh. Một buổi sáng, khi Dinklage đang đi bộ trên phố trên phố Melrose ở thành phố Los Angeles, có một người đàn ông đi xe máy phân khối lớn bất ngờ nhìn thấy anh.

Người đàn ông này không hiểu tại sao bị thu hút đến mức cứ nhìn mãi Dinklage không rời mắt và hậu quả xảy ra ngay lập tức - người đàn ông này gặp tai nạn và thiệt mạng ngay tại chỗ sau một cú va chạm nghiêm trọng với xe ô tô. Cho tới giờ, đây là sự việc luôn gây ám ảnh đối với cuộc sống của nam diễn viên 44 tuổi.

Peter Dinklage trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng.

Vai diễn khiến Dinklage được nhiều khán giả xem truyền hình Mỹ biết tới là vai Tyrion Lannister trong bộ phim truyền hình ăn khách trên HBO - “Game of Thrones” (Cuộc chiến ngai vàng).

Anh cho biết sự việc kinh hoàng kể trên xảy ra vào năm 2003, khi đó anh vừa tham gia diễn xuất trong bộ phim “The Station Agent” khá thành công.

Sau khi sự việc xảy ra, Dinklage đã quá sợ hãi, liền chạy vào một quán cà phê gần đó. Mọi người gọi xe cứu thương tới nhưng mọi việc đã quá muộn. “Tôi luôn bị ám ảnh rằng mình chính là gương mặt cuối cùng mà người đàn ông đó nhìn thấy trong đời”, Dinklage chia sẻ.

Anh đã không dám lại gần hiện trường vụ tai nạn nhưng sau khi sự việc xảy ra, anh luôn cảm thấy mình có một sợi dây kết nối vô hình nào đó với người đàn ông gặp nạn.

Giờ đây, khi được hỏi anh có gặp những khó khăn về tâm lý khi cảm thấy mình là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết bi kịch của người đàn ông kia không, Dinklage đã bị mất bình tĩnh và tỏ ra rất bực dọc với phóng viên trước câu hỏi này.

Anh khẳng định: “Không! Tôi không cảm thấy như vậy. Ôi, Chúa ơi! Anh là đồ khốn. Tối nay tôi sẽ gặp ác mộng”.

Vụ việc bi kịch kể trên xảy ra vào năm 2003, khi đó Dinklage vừa tham gia phim “The Station Agent”.

Vụ việc bi kịch kể trên xảy ra vào năm 2003, khi đó Dinklage vừa tham gia phim “The Station Agent”.

Bích Ngọc
Theo DM