Người đẹp và lòng trắc ẩn của thị phi!

Câu chuyện về sóng gió và hoa hồng khiến chúng ta cứ tự hỏi, liệu có nên hay không nên thương lấy sai lầm!?

Họ là những cô gái có nhan sắc, đôi khi bị ghét vì chạm đến hào quang một cách quá dễ dàng, hoặc bị “ném đá” vì một sai lầm hoặc vì những sai lầm triền miên do hoàn cảnh và bản lĩnh non nớt.

Cái dở nhất của Thị phi là thích dồn người yếu vào chân tường, thế nên kẻ bị truy đuổi buộc phải có hai phản ứng trái ngược, một là rủn đầu gối gục luôn tại chỗ, hai là gồng lên chống trả như không còn gì để mất.

Phản ứng thứ hai tạo ra những sai kế tiếp, kích thích đám đông truy sát đến cùng.

Có một cách để đám đông nương tay là đánh thức thương cảm, nhưng không thể kêu gọi suông. Chỉ có lòng trắc ẩn mới gọi được lòng trắc ẩn. Kẻ yếu phải chứng minh mình có báu vật trắc ẩn đó. Nhan sắc chỉ là cái cớ để đám đông kiếm tìm lòng tốt – thứ mà Thị phi không bao giờ chắc rằng mình đang sở hữu.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Người đẹp và lòng trắc ẩn của thị phi!


Giành được vương miện Hoa hậu sắc đẹp tuyệt đối thuyết phục, chỉ sau 10 ngày Đặng Thu Thảo đã phải đối diện với những tai nạn từ trên trời. Lùm xùm chuyện bằng cấp đặc cách chưa kịp ngơi, việc cha Thảo gây tai nạn cho cô giáo Xuân 6 năm trước được khơi ra để chứng minh “sự thờ ơ của Hoa hậu”.

Trong khi không khí gia đình Thảo và gia đình nạn nhân đang căng thẳng, Thảo đã nhanh chóng gác mọi công việc để lo cho cô giáo Xuân. Nếu Hoa hậu chỉ là người khéo léo, mâu thuẫn hai nhà có lẽ chỉ dừng ở mức hòa bình. Nhưng ở cô gái trẻ này, phản xạ thương người như một năng lực. Lòng tốt của Thảo khiến gia đình cô giáo Xuân cảm động, mặc dù việc chữa trị cô giáo Xuân không thành công như ý muốn, nhưng tới giờ Thu Thảo đã trở thành người thân thiết của gia đình họ.

Thu Thảo bên cô giáo Xuân

Thu Thảo bên cô giáo Xuân

Ngoài việc cần hoạt động từ thiện như trách nhiệm của đương kim Hoa hậu, Thảo là người nhạy cảm với điều bất an xung quanh, và ở cô có bản năng chia sẻ.

Tiếp xúc với Thảo không khó để nhận thấy nụ cười của cô có sức hút nhất ở vẻ đẹp bên ngoài, còn duyên của cô ở trong đôi mắt. Đôi mắt ngoài những lúc cười, luôn ánh vẻ lo toan, áy náy.

Với Thảo “làm việc thiện phải như một nhu cầu, sở thích cá nhân, sở thích thì không giả vờ được”. Đám đông dù xấu đến đâu cũng đều có khiếu đánh hơi thấy “người tốt”. Lòng tốt mới là vương miện thực sự của một Hoa hậu.

Ngọc Trinh

Đa số đàn ông bày tỏ thiện cảm với cô Hoa hậu thật thà này, còn phụ nữ số đông dành cho cô ác cảm.

Thị phi lần này hẳn là về hùa với phụ nữ. Chính vì làn da trắng hoàn hảo, thân thể gợi cảm, cộng với khuôn mặt ngây thơ của một nhan sắc khó bắt bẻ như Ngọc Trinh mới gây hứng thú soi mói cho dư luận.

Thu Thảo bên cô giáo Xuân


Phụ nữ ghét “nữ hoàng nội y” đôi khi đơn giản chỉ vì chồng và người yêu của họ thích cô “mê muội” và bênh cô chằm chặp. Chị em bực mình, lộn ruột với những tuyên bố tự tin và ngây ngô quá đáng của cô, còn phái mạnh thưởng thức sự thật thà ngộ nghĩnh hiếm có ở cô.

Có hẳn hai luồng khẩu chiến chỉ vì Ngọc Trinh.

Trong khi anti-fan kết tội “thật thà như một chiêu bài”, “chủ đích gây scandal để nổi tiếng”, “chân dài óc quả nho”… Ngọc Trinh vẫn miệt mài “có sao nói vậy”. Lúc soi thật thà, đám đông nhân thể phát hiện ra nữ tính khủng của “người đẹp ngốc”, “lúc nào xuất hiện ngoài đường cũng phải đẹp, lộng lẫy. Thậm chí lên giường đi ngủ cũng phải đẹp, phải thơm tho. Tôi xức kem thật ngọt ngào, thật thơm”.

Đằng sau lời khai báo “nuôi tôi tốn lắm”, mọi người cũng nhận ra một Ngọc Trinh hết lòng vì người thân trong gia đình đông anh em của cô.

Cô gái tự nhận mình giống công chúa này như một gà mái mẹ xù cánh không chỉ cho tiền mà lo gây dựng nghề kinh doanh ổn định cho từng người ruột thịt.

Người yêu đại gia bí ẩn của Trinh và cả thị phi liệu có thể bỏ lỡ chi tiết dễ thương này không?

Thu Thảo bên cô giáo Xuân



“Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à”, cũng như mọi cô gái, Trinh cần một bờ vai để tựa nhưng cách diễn đạt của cô không được chấp nhận mặc dù mọi người đều biết thực tế phũ như vậy và sự thật đã gây mất lòng.

Một người bạn của Trinh kể “từ khi chưa mở tiệm spa, có người hỏi cô ấy làm trắng da ở đâu mà đẹp thế, cô ấy không giấu nghề mà cho ngay địa chỉ điện thoại tiệm spa cùng hướng dẫn đường đi tỉ mỉ để mọi người thỏa ước muốn xinh đẹp và giúp chị chủ tiệm thêm đắt hàng”.

Có comment cho rằng Ngọc Trinh ngốc, nông cạn. Nhưng cũng có người thấy cô ấy thông minh theo cách của mình. “Tốt hồn nhiên, nữ tính và chân thành là cách giữ người yêu thông minh nhất”. Chúc Trinh luôn hạnh phúc!

Hồng Quế

Lỗi lầm đến với cô người mẫu trẻ nhiều đến nỗi cô được ví như một đứa trẻ “tăng động” bị bỏ rơi vì gây đổ vỡ, cháy nổ liên tục trong nhà. Mọi người đã chán việc phải tha thứ, vì dù đứa bé không cố ý thì kết quả vẫn là nỗi bực dọc của người lớn.

Quế có được sắc đẹp hoàn thiện quá sớm, được sàn diễn thời trang chiều chuộng, đứa trẻ trong cô tự tin không kiểm soát. Tung ảnh nude, lộng ngôn, đánh người hội đồng, mặc lõa lồ tới Liên hoan phim quốc tế… Cô người mẫu đã từng là ứng viên sáng giá cho vai trò thí sinh Hoa hậu đã bị nhấn chìm trong những trận “mưa đá” của dư luận.

Thu Thảo bên cô giáo Xuân



PinkQ là mục tiêu di động dai dẳng nhất của thị phi, bởi vì đứa trẻ bướng bỉnh không hề biết về bệnh tăng động của mình. Càng bị tấn công càng có phản ứng tiêu cực. Mọi người đều hào hứng giễu nhại đứa bé hư, có hướng qui kết đạo đức, hầu như không ai nghĩ đến việc cần đối xử với Quế như một trường hợp mắc lỗi tăng động.

Đến tận Noel vừa rồi, khi Quế đã tạm “ghìm cương”, những viên đá cuối cùng (?) vẫn còn ném về phía “nữ hoàng scandal”. Có bài báo cố so sánh nhắc nhở đứa trẻ hoang dã về tấm gương “những đứa trẻ ngoan” biết im lặng nhận lỗi trong showbiz.

Hồng Quế bị ném đá khi mặc đồ xuyên thấu đến dự sự kiện LHP Quốc tế

Hồng Quế bị ném đá khi mặc đồ xuyên thấu đến dự sự kiện LHP Quốc tế

Nhà thiết kế Minh Hạnh đã đúng khi nhận ra Quế mắc lỗi triền miên chỉ vì “quá dư thừa năng lượng, không biết dùng năng lượng đó để làm gì”.

Biên kịch người Mỹ Larry David từng nói “Hãy thương lấy những sai lầm, cuối cùng thì cũng phải có ai đó chăm sóc kẻ bị mọi người ghét chứ?”. Hy vọng Minh Hạnh và những người thương yêu Quế sẽ tìm ra những công việc xứng đáng để Quế xả năng lượng và thăng hoa.

Theo Người đẹp