1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người đàn ông chạy việt dã… 24.400 km vì một bộ phim

(Dân trí) - Người đàn ông này đã chạy việt dã 24.400 km để được giống như một nhân vật điện ảnh nổi tiếng. Bạn có đoán ra đó là ai?

Một người đàn ông Anh đang trong chặng hành trình trở thành người đầu tiên trên thế giới từng thực hiện cuộc chạy marathon kỳ tích gắn liền với… nhân vật điện ảnh Forrest Gump trong bộ phim cùng tên ra mắt hồi năm 1994, do tài tử Tom Hanks thủ vai nam chính.

Người đàn ông này có tên Rob Pope (39 tuổi) đến từ thành phố Liverpool, Anh. Rob đã bắt đầu cuộc chạy việt dã từ thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ hồi tháng 9/2016 giống như nhân vật Forrest Gump, và kể từ đó anh vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ.

Trong suốt thời gian qua, Rob Pope đã chạy trên chặng đường dài vào khoảng gần 24.400 km, từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ, và rồi chạy ngược trở lại. Bất chấp mọi khó khăn trên chặng hành trình, Rob Pope vẫn vượt lên tất cả, và chạy một cách bền bỉ, kiên trì y như nhân vật Forrest Gump, anh đã sắp hoàn tất hành trình.

Rob Pope (39 tuổi) đến từ thành phố Liverpool, Anh, đã dành ra hai năm để chạy việt dã nhằm tái hiện lại trong đời thực chặng hành trình mà nhân vật Forrest Gump đã từng thực hiện trên màn ảnh.
Rob Pope (39 tuổi) đến từ thành phố Liverpool, Anh, đã dành ra hai năm để chạy việt dã nhằm tái hiện lại trong đời thực chặng hành trình mà nhân vật Forrest Gump đã từng thực hiện trên màn ảnh.

Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng hồi năm 1994, nhân vật Forrest đã thực hiện cuộc chạy việt dã sau khi trái tim tan nát vì cô gái mà anh yêu - Jenny. Đối với Rob Pope, những lời cuối cùng mà mẹ anh nói trước khi qua đời đã khiến Rob thực hiện cuộc chạy này. Bà đã nói với anh rằng: “Hãy làm điều gì trong đời tạo nên sự khác biệt”.
Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng hồi năm 1994, nhân vật Forrest đã thực hiện cuộc chạy việt dã sau khi trái tim tan nát vì cô gái mà anh yêu - Jenny. Đối với Rob Pope, những lời cuối cùng mà mẹ anh nói trước khi qua đời đã khiến Rob thực hiện cuộc chạy này. Bà đã nói với anh rằng: “Hãy làm điều gì trong đời tạo nên sự khác biệt”.

Trước đây, Rob Pope đã từng tham gia nhiều cuộc thi chạy marathon và luôn hoàn thành các chặng hành trình, dù vậy, khi bước vào cuộc chạy “kinh điển” này, anh không có nhiều sự chuẩn bị, không luyện tập gì đặc biệt.

“Chúng ta đâu có thấy nhân vật Forrest luyện tập thể hình để chuẩn bị cho cuộc chạy đâu, anh ấy chỉ đơn giản đi giày vào và chạy. Tôi nghĩ mình cũng nên làm theo như vậy, đơn giản thế thôi”, Rob chia sẻ.

Giống như nhân vật Forrest Gump luôn nhớ tới câu nói của mẹ rằng: “Cuộc đời giống như một hộp sôcôla, con không thể biết trước mình sẽ nhận được gì”. Rob giờ đây cũng tâm niệm những điều mẹ anh nói trước lúc qua đời - “Hãy làm điều gì trong đời tạo nên sự khác biệt”.

Rob may mắn hơn nhân vật Forrest Gump ở chỗ, đằng sau anh là bạn gái, bạn bè và gia đình rất ủng hộ anh thực hiện cuộc hành trình. Mặc dù vậy, Rob cũng thừa nhận rằng anh tin mọi người đã từng nghĩ anh hẳn quá điên rồ khi thực hiện ý tưởng này. Nhưng rồi chứng kiến sự kiên trì, bền bỉ của Rob, mọi người đã dần tin đây có thể sẽ là trải nghiệm của cuộc đời anh.

Rob có nhiều bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục của nhân vật Forrest Gump. Bức ảnh được chụp khi Rob bắt đầu cuộc hành trình.
Rob có nhiều bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục của nhân vật Forrest Gump. Bức ảnh được chụp khi Rob bắt đầu cuộc hành trình.

Cuộc hành trình bắt đầu từ thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ hồi tháng 9/2016 và đã đưa Rob từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ, rồi quay trở lại. Hiện giờ anh chỉ còn phải thực hiện thêm khoảng 300 km nữa là sẽ hoàn thành cuộc chạy việt dã.
Cuộc hành trình bắt đầu từ thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ hồi tháng 9/2016 và đã đưa Rob từ bờ tây sang bờ đông nước Mỹ, rồi quay trở lại. Hiện giờ anh chỉ còn phải thực hiện thêm khoảng 300 km nữa là sẽ hoàn thành cuộc chạy việt dã.

Rob bắt đầu cuộc chạy với bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Forrest Gump, trong quá trình thực hiện cuộc chạy, Rob cũng thực hiện những thay đổi diện mạo giống như Forrest, chẳng hạn giờ đây anh đã có một bộ râu dài.
Rob bắt đầu cuộc chạy với bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Forrest Gump, trong quá trình thực hiện cuộc chạy, Rob cũng thực hiện những thay đổi diện mạo giống như Forrest, chẳng hạn giờ đây anh đã có một bộ râu dài.

Trong cuộc chạy, Rob đã trải qua những lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C và có lúc xuống tới âm 18 độ C. Trong ảnh là Rob và bạn gái.
Trong cuộc chạy, Rob đã trải qua những lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C và có lúc xuống tới âm 18 độ C. Trong ảnh là Rob và bạn gái.

Với mức trung bình chạy hơn 60km/ngày, Rob đã vượt qua cái nắng nóng của mùa hè, mưa tuyết của mùa đông. Trong quá trình chạy việt dã, Rob đã kêu gọi mọi người ủng hộ cho quỹ từ thiện và giờ đây, anh đã gây quỹ được 28.000 USD.

Mặc dù có gặp phải những chấn thương trong quá trình chạy, nhưng Rob đã vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại, đã chạy được gần 24.400 km trong vòng hơn 400 ngày.

Những địa điểm được nhắc tới trên màn ảnh trong quá trình nhân vật Forrest thực hiện cuộc chạy đều được anh đảm bảo ghé qua, chẳng hạn như ngọn hải đăng Marshall Point nằm ở thị trấn St. George, bang Maine, Mỹ.


Chặng hành trình đã đưa Rob qua nhiều địa điểm xuất hiện trong phim, chẳng hạn như ngọn hải đăng Marsall Point nằm ở thị trấn St. George, bang Maine, Mỹ.

Chặng hành trình đã đưa Rob qua nhiều địa điểm xuất hiện trong phim, chẳng hạn như ngọn hải đăng Marsall Point nằm ở thị trấn St. George, bang Maine, Mỹ.

Khi chỉ còn 300 km nữa là hoàn thành chặng hành trình, Rob thừa nhận rằng cuộc chạy việt dã này quả thực “vắt kiệt sức” anh, cả về thể chất và tinh thần, nhưng chính câu cổ vũ quen thuộc trong phim: “Run, Forrest, Run” (Chạy, Forrest, chạy) đã giúp anh luôn tiếp tục dấn bước.

Vốn là một bác sĩ thú y, Rob chia sẻ: “Tôi đã có ý tưởng chạy xuyên nước Mỹ từ cách đây 15 năm, tôi nghĩ đó là một cách hay để chiêm ngưỡng những cảnh quan tuyệt đẹp”. Lời khuyên của Rob dành cho những người muốn thực hiện cuộc hành trình giống như anh, đó là cần phải chuẩn bị thể lực thật tốt, để tránh gặp phải quá nhiều chấn thương gây nản lòng.

Sau khi đã hoàn thành hơn 24.400 km, Rob tạm ngưng cuộc chạy để trở về nước Anh thăm bạn gái nay đã vừa sinh con cho anh. Ngoài những khốn khổ về thể chất, những chướng ngại tinh thần mới thực sự là thách thức, cảm giác về những cuộc chạy lặp đi lặp lại mỗi ngày, cùng sự cô đơn của cuộc hành trình, khiến Rob đã phải rất nỗ lực mới có thể vượt qua.

Sau khi con nhỏ mới sinh đã ổn định sức khỏe và có thể thực hiện chuyến bay đầu đời, cả gia đình anh sẽ cùng bay sang Mỹ để chứng kiến Rob hoàn tất 300 km cuối cùng của chặng hành trình việt dã.

Rob cho biết anh đã liên lạc với nam tài tử Tom Hanks để chia sẻ về câu chuyện của mình, nhưng chưa nhận được hồi âm từ nam tài tử.
Rob cho biết anh đã liên lạc với nam tài tử Tom Hanks để chia sẻ về câu chuyện của mình, nhưng chưa nhận được hồi âm từ nam tài tử.

“Tôi nghĩ bộ phim ‘Forrest Gump’ là một câu chuyện đẹp về cuộc đời và cách mà chúng ta nên đối xử với nhau. Forrest không bao giờ phán xét ai. Nếu ai cũng có thể sống như Forrest, thì thế giới này đã tốt đẹp hơn”, Rob chia sẻ.

Trailer phim “Forrest Gump” (Cuộc đời Forrest Gump - 1994)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail