Người đàn ông bị phạt vì sau khi giận vợ liền đi bộ "băng băng"... 450km

(Dân trí) - Một người đàn ông đã đi bộ... 450km để "bình tĩnh lại" sau khi cãi nhau với vợ.

Người đàn ông bị phạt vì sau khi giận vợ liền đi bộ băng băng... 450km - 1

Người đàn ông bị phạt vì sau khi giận vợ liền đi bộ "băng băng"... 450km (Ảnh minh họa)

Người đàn ông này quả thực đen đủi bởi trong khi đang "hùng hục" bước đi, anh ta bị cảnh sát giữ lại kiểm tra thông tin rồi... yêu cầu nộp phạt vì đã vi phạm lệnh giới nghiêm được áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Ý.

Cảnh sát Ý đã thông tin về trường hợp này tới giới truyền thông, danh tính của người đàn ông được giữ kín. Người đàn ông trong câu chuyện này đã đi bộ suốt... một tuần trước khi cảnh sát phát hiện ra yếu tố bất thường và yêu cầu người đàn ông dừng lại để kiểm tra thông tin.

Hiện tại, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ý vẫn đang diễn biến phức tạp, nên lệnh giới nghiêm vẫn đang được áp dụng trong khoảng thời gian từ 10h đêm tới 5h sáng hôm sau. Người đàn ông bị cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra thông tin vì đi lại trên đường phố trong giờ giới nghiêm, sau đó, anh này đã phải nộp phạt một số tiền không nhỏ.

Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, người đàn ông này đang có vẻ mệt mỏi nhưng về cơ bản vẫn có sức khỏe và tâm lý ổn định. Anh ta giải thích rằng mình muốn đi bộ để bình tĩnh lại sau khi... cãi vã với vợ.

Đây là một người đàn ông 48 tuổi, sống ở khu đô thị Como thuộc miền bắc nước Ý, anh ta đã di chuyển xuống phía nam bằng cách đi bộ suốt 450km trong vòng một tuần. Trung bình mỗi ngày anh ta đi bộ khoảng 65km.

Khi tìm thấy người đàn ông di chuyển trên đường lúc 2h sáng, cảnh sát đã hỏi anh ta nhiều câu hỏi và rất sốc khi biết người đàn ông này đã đi bộ suốt một quãng đường dài như thế. Sau khi kiểm tra những thông tin của người đàn ông, cảnh sát khẳng định rằng anh ta nói thật, và quả thực ở nhà, người vợ cũng đã trình báo với cảnh sát địa phương về việc chồng mình đang "mất tích".

Người đàn ông sẽ phải nộp phạt 400 euro (hơn 11 triệu đồng) vì đã vi phạm lệnh giới nghiêm. Ngay khi tìm thấy người đàn ông, cảnh sát đã đưa anh ta tới một nhà trọ và yêu cầu anh này nghỉ lại tại đây, thực hiện nghiêm túc lệnh giới nghiêm. Khi ra khỏi nhà, người đàn ông không mang theo nhiều tiền bạc, anh tiết lộ rằng dọc đường đi, nhiều người xa lạ đã cho anh đồ ăn thức uống.