Người đàn bà đa đoan và 10 năm trên đất Mỹ

Sang Mỹ ngót chục năm, khi cuộc tình với Thuyết “buôn vua” tan vỡ. Bước qua thác ghềnh, Linh Nga giờ đã có cuộc sống và công việc ổn định nơi xứ người nhưng cô vẫn không thể quên cái tết đầu xa quê lạ lẫm…

Từng gặp Linh Nga trong những năm cuối khi cô ở Việt Nam, nghe cô kể chuyện đời mình và người đàn ông đã đi qua đời cô: Thuyết “buôn vua”. Từ chuyện người đàn ông phong ba ấy đã làm thơ tặng cô, những vần thơ ngô nghê về vần điệu nhưng lại ấm áp tình cảm khiến cô bật cười tan biến mọi giận hờn, đến chuyện chính người suýt thành chồng cô, đã chủ động “đóng cửa” với Linh Nga, để cô phải nói với anh rằng: “Người ta bỏ anh vào tù, còn anh bỏ nhà tù vào em”. Quá khứ đã qua, để lại những thương tích khó phai song chưa bao giờ Linh Nga nói xấu hoặc phủ nhận chuyện tình với người đàn ông ồn ào vướng vòng lao lí. Cô lựa chọn quyết định xa rời mảnh đất nhiều ký ức buồn thương, mở ra cuộc đời mới nơi miền đất mới…

Nhớ nhung tết mưa phùn

Sau ngày tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội với bộ phim Quỳnh, cô quyết định sang Mỹ. Thời điểm mới sang Mỹ, cô sống ở khu nhiều người Mỹ da trắng, đi học cũng giao tiếp với đa phần bạn học người Mỹ. Vài lần cô cũng đi qua khu chợ Phước Lộc Thọ, trông người Việt đón tết nô nức, mở hội chợ, mua bán thông thương, tổ chức thi áo dài, thi hoa hậu, mua bán pháo, đá gà… song cô vẫn cảm thấy xa lạ. Với Linh Nga, cái tết thực sự trong cô chính là cái tết đậm màu sắc gia đình, êm ái, trầm lặng. Cô thương nhớ cái tết với mưa phùn rả rích, trong tiết trời lạnh, gió se se, mùi hương trầm thoảng nhẹ lẫn tiếng thì thầm nho nhỏ của các thành viên trong gia đình ngày mồng một. Đêm 30 tết đầu tiên xa xứ, cô gọi điện về nhà chúc tết cả gia đình mà không thể ngăn dòng nước mắt.

Những năm tháng đầu tiên, một mình trên nước Mỹ rộng lớn là quãng thời gian không dễ dàng với Linh Nga, một nghệ sỹ đã quen với lụa là. Tuy nhiên cô phản bác những bài viết gần đây trên báo chí đã “kịch hóa” về đời sống của cô trên đất Mỹ trong những năm tháng đầu tiên: “Quả thực tôi có khó khăn, nhưng không đến nỗi phải lao động tay chân như nhiều người lầm tưởng. Tôi thực sự khá may mắn khi bắt đầu tại California, được nhiều người thương và giúp đỡ. Chỉ có một thời gian đầu duy nhất khoảng hai tuần, tôi có đi làm ở một văn phòng giúp cho một người bạn, không màng chuyện tiền bạc, vì tôi cũng đã được người này giúp đỡ vài chuyện trước đó”.


Tranh: Nguyễn Văn Hổ.

Tranh: Nguyễn Văn Hổ.

Linh Nga dành phần lớn thời gian để chuyên tâm đi học, bởi mục đích cao độ của cô khi đó là phải học để thành danh trên đất Mỹ. Sau khi tốt nghiệp về phần mềm máy tính, cô lập gia đình rồi sinh con nhưng vẫn nuôi quyết tâm học tiếp. Ngừng cho con bú lúc con tròn một tuổi, Linh Nga đăng kí thi cao học về sản xuất phim và may mắn thi đậu, trong một lớp gồm 6 người đã thành danh tại Hollywood. Cũng tại thời điểm này, cô bắt đầu làm việc cho một đài truyền hình người Việt tại quận Cam với tư cách xướng ngôn viên. Một năm sau đó, đài Vietface TV của Trung tâm Thúy Nga nhận Linh Nga về làm việc với tư cách xướng ngôn viên, biên tập viên.

Mất ba năm đầu để định hình và làm quen với đời sống Mỹ. Sau ba năm, cô đã có cơ hội để phát triển. Hiện tại, cô nắm trong tay hai tấm bằng: Một bằng về phần mềm cơ bản và một bằng thạc sỹ về sản xuất phim của Đại học Chapman. Ngoài công việc chính ở đài Vietface TV cô còn làm MC, host, model cho các chương trình ca nhạc, talkshow, quảng cáo sản phẩm. Đặc biệt, cô đã mở một công ty chuyên sản xuất phim mang tên 9669Films. Cũng do ham đi học, đi làm, cô khiến người chồng nảy sinh phiền muộn. Họ chia tay nhau. “Tuy vậy, cả hai vẫn tôn trọng nhau và cùng lo lắng cho con”, Linh Nga cho biết.

Nhịp sống đời thường của cô khá bận rộn. Người đẹp thường thức dậy lúc 3 giờ sáng hằng ngày để dịch, soạn tin tức trong ngày cho đài. 5 giờ sáng, cô đánh thức các con dậy, cho các bé ăn sáng, rồi đưa đi học. 8 giờ cô quay trở về nhà soạn nốt tin và gửi tin đi… Sau đó cô ăn sáng nhẹ, trang điểm, làm tóc, mặc áo dài... để sang đài làm việc đến chiều tối mới nghỉ để tiếp tục công việc đón con, chăm sóc gia đình. Cuối tuần cô được nghỉ, nhưng lại làm nhiều việc khác: lo phim ảnh, các con, kịch bản, bạn bè, mua sắm, họp hành công ty... Gần như Linh Nga làm việc cả tuần.


Linh Nga và gia đình tại Hà Nội tháng 2/2015.

Linh Nga và gia đình tại Hà Nội tháng 2/2015.

Vẫn sống theo nếp Việt

Với các con cô nói chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, để các bé nhớ tiếng mẹ đẻ và có dịp so sánh sự giống-khác nhau giữa 2 ngôn ngữ. Linh Nga vẫn giữ nếp sống của người Việt, như thờ Phật, thắp hương mồng một, ngày rằm, dạy con “tiên học lễ hậu học văn” “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”… nên các bé cũng khá thuần văn hóa, ngôn ngữ Việt: “Cả 2 bé đều chịu khó học hỏi và lễ phép, thương mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn của đời tôi”.

Cô đã đón gần chục cái tết trên đất Mỹ. Là người Việt, cô luôn tâm niệm, dù sống ở đâu thì truyền thống sẽ không phai mờ. Ngược lại, càng xa quê truyền thống càng đậm nét, càng trân quý và bảo tồn: “Cái tết đáng nhớ nhất với tôi là tết năm 2015. Nó đánh dấu nhiều quãng đường mà tôi đã vượt qua, một cái tết thực sự bình yên, thanh thản, ấm cúng mà tôi từng có trên đất Mỹ”.

Là người yêu công việc nên trong đời sống thường ngày hoặc các dịp lễ, tết, Linh Nga khá đơn giản. Cô thường dành vài ngày đến một tuần cho việc sắm tết cho các con, gửi quà cho cha mẹ, người thân ở Việt Nam, mua một cành đào, một cây quất mà cô thích, mua bánh chưng, bánh tét, giò, gà, xôi gấc, trái cây…đầy đủ như khi ở Việt Nam. Trong dịp tết, cô tạm gác công việc sang một bên để đưa các con đi chơi, ra công viên, hội chợ, những tụ điểm vui chơi cho trẻ em, đi mua sắm… Hoặc đơn giản chỉ là mấy mẹ con ở nhà làm cơm ăn với nhau, xem phim, trò chuyện.

Tết cô không mặc áo dài vì cô thường tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi với các con. Đã hơn 6 năm nay, kể từ khi theo ngành truyền thông tại Mỹ, cô thường xuyên “phải” mặc áo dài mỗi ngày để đứng đọc tin. Làm rất nhiều chương trình cho đài, nên có những ngày cô phải giữ mình nghiêm chỉnh trong bộ áo dài ôm sát nhiều tiếng đồng hồ: “Buổi tối khi về tới nhà, tôi chỉ muốn khoác lên mình một bộ đồ thùng thình bụi bặm nào đó mà thôi”.

Tình yêu phải được thanh thản

“Tôi đã từng suy nghĩ nhiều về hạnh phúc. Khi còn trẻ, tôi lầm tưởng hạnh phúc là phải có nhau trong đời. Khi mất đi người mình yêu, tôi lại giận dữ cho rằng, tình yêu là bể khổ. Đến giờ này, tôi nhận thấy, tình yêu là phải được thanh thản”, Linh Nga tâm sự.

Cô không trách nhan sắc mà thầm cảm ơn, bởi nhan sắc không có lỗi: “Được sinh ra trong hình hài đẹp đẽ, có sức khỏe tốt, là hai điều may mắn. Để nhan sắc vượt qua chính những bi kịch của số phận và tỏa sáng, thì nhan sắc phải đi cùng trí lực và nghị lực”.

Về bộ phim mà hãng phim của cô đang có ý định sản xuất, cô cho biết, vẫn đang trong giai đoạn tiền kỳ, có thể giai đoạn này sẽ bị kéo dài hơn so với dự kiến vì cô chưa thể sắp xếp công việc và đời sống cá nhân để đi làm phim từ 4 đến 6 tháng: “Làm phim điện ảnh là việc cả đời đối với tôi, đâu phải vì tiếng tăm, danh lợi, hứng lên làm ào ào cho xong. Trong cuộc đua, tôi muốn làm rùa chứ không muốn làm thỏ”.

Theo Nông Hồng Diệu
Tiền Phong