Người cựu binh Mỹ khiến NSND Lê Khanh bật khóc

(Dân trí)- Brian Delate tham gia chiến trường Quảng Ngãi (Việt Nam) năm 1969, 1970. Sau cuộc chiến, Brian Delate từng bị trầm cảm. Hơn 40 năm sau trở lại Việt Nam, khi độc diễn trên sân khấu Hà Nội, người cựu binh Mỹ ấy đã khiến NSND Lê Khanh bật khóc...

Brian Delate xuất hiện giản dị trước sân khấu nhà hát Tuổi trẻ để giới thiệu về mình. Ông là một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Brian Delate đến chiến trường Quảng Ngãi từ năm 1969, 1970.

“Trở về từ cuộc chiến, tôi và rất nhiều đồng đội của mình đều bị chứng rối loạn và trầm cảm sau sang chấn tâm lý. Người Mỹ đã mất 58 ngàn lính chiến tại chiến trường Việt Nam. Và sau cuộc chiến này, rất nhiều cựu binh Mỹ đã tự vẫn vì chứng rối loạn và trầm cảm sau sang chấn tâm lý. Tôi đã sống chôn vùi mình trong nỗi cô đơn trong nhiều năm. Sau đó, năm 2001, tôi là người tận mắt chứng kiến chiếc máy bay thứ 2 đâm vào tòa tháp đôi của Mỹ. Sau sự kiện này, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng. Những cơn ác mộng khủng khiếp. Và đặc biệt, tôi lại mơ thấy cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ký ức đó vẫn dày vò tôi…”- Brian Delate đã bắt đầu câu chuyện như thế, về những ký ức ám ảnh ông sau cuộc chiến.
Brian Delate
Brian Delate

Trở về từ cuộc chiến, sau những tháng năm vật lộn, Brian Delate trở thành một diễn viên, biên kịch và đạo diễn người Mỹ. Vở kịch được biết đến nhiều nhất của ông là “Memorial Day” (Ngày tưởng niệm). Vở diễn xoay quanh câu chuyện về một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Sống trong những ám ảnh dày vò, người lính này đã quyết định tự tử vào đúng ngày lễ tưởng niệm những người lính Mỹ tử trận tại Việt Nam…

Brian Delate tâm sự “Ngay cả trong những giấc mơ của mình, tôi không bao giờ dám mơ sẽ được diễn kịch cho khán giả Việt Nam xem. Được sang Việt Nam diễn Memorial Day, tôi như sống trong mơ vậy”.

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hòa giải, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Mỹ, hội Việt Mỹ cùng tổ chức SHI (Mỹ) phối hợp với nhà hát Tuổi trẻ triển khai dự án biểu diễn vở kịch Ngày tưởng niệm nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam Việt Nam. Vở diễn được thể hiện dưới sự độc diễn của Brian Delate (thể hiện nhiều vai khác nhau) kết hợp với NSND Lê Khanh.
 
NSND Lê Khanh
NSND Lê Khanh

Đứng trước Brian Delate, Lê Khanh đã rất xúc động. Lê Khanh kể, “Vừa mới hôm qua, chúng tôi có buổi tập cùng nhau. Brian vào vai một cựu chiến binh Mỹ. Tôi đứng trong cánh gà xem ông diễn. Và tôi đã chứng kiến những cảm xúc mãnh liệt của người cựu binh ấy. Ông đã ôm đầu rất lâu. Tôi (vì lịch sự) không dám tiến đến hỏi. Quả thực, chúng tôi đã được chứng kiến những giây phút trải nghiệm trong đời vẫn còn nguyên vẹn trên sân khấu với Brian. Đây là lần đầu tiên tôi được diễn cùng một bạn diễn có nhiều trải nghiệm như Brian. Những năm 1969, 1970, tôi chỉ 6-7 tuổi. Chứng kiến ngay trước mắt mình sự chấn động tâm lý của Brian, tôi thực sự xúc động…”.

Trong ấn tượng của NSND Lê Khanh, Brian đã mượn nghệ thuật sân khấu để tâm sự, để kể lại những trải nghiệm đã có trong mình. Ông như sống lại với quá khứ. Như Brian kể, tháng 1/2013, Brian lần đầu tiên sau cuộc chiến đã trở lại Quảng Ngãi. Ở đây, khi đứng lặng trước chiến trường xưa, Brian đã nghe thấy tiếng thì thầm của những đồng đội cũ hòa lẫn trong sóng biển. Những người lính Mỹ đã nằm lại nói với Brian rằng, họ vẫn ổn…

Những ký ức đau thương khi kể lại sẽ nhận được những an ủi, sẻ chia. Chính vì điều ấy, Brian Delate đã diễn Ngày tưởng niệm với những ký ức dữ dội, những cảm xúc mãnh liệt trên sân khấu Hà Nội.

Và Lê Khanh nói, khi Brian diễn trên sân khấu, chị không dám nhìn vào mắt ông.

 
Hiền Hương