Nghệ sỹ trẻ đang nghĩ gì?
(Dân trí)–Triển lãm “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì?” là những tâm huyết, khát khao đổi mới, sáng tạo, “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì?” là câu hỏi trách nhiệm họa sĩ, nhân cách của thế hệ trẻ trong thời kì đổi mới, góp phần vào sự phát triển của Mỹ thuật VN.
Triển lãm “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì” trưng bày 49 bức tranh của 49 tác giả, với các chất liệu, sơn dầu, sơn mài, acrylic, tổng hợp, kim loại, gốm… mà các thành viên CLB họa sĩ trẻ Hội mỹ thuật VN mới sáng tác gần đây.

Sống để vẽ - Hoàng Duy Vàng
Các tác phẩm trong triển lãm điều chứa đựng một thông điệp riêng và mang trong mình sức tưởng tượng cho người xem, đôi lúc tưởng chừng như được hóa thân vào các nhân vật, cảnh vật, sự kiện trong bức vẽ của các họa sĩ.
Thông qua buổi triển lãm, các họa sĩ trẻ của hội mỹ thuật VN mong muốn mang đến người xem, đặc biệt là giới trẻ một cái nhìn khái quát về nghệ thuật hội họa, và cách nhìn, cách nghĩ của giới trẻ ảnh hưởng đến cuộc sống, xã hội như thế nào. Giữa bộn bề của cuộc sống, với những vòng xoáy của xã hội, con người dễ rơi vào vòng xoáy của những tính toán, bon chen, với cách nhìn của những người trẻ, chúng ta hãy thử suy ngẫm để xem những gì đang diễn ra xung quanh mình…

Đánh thức – Hoàng Hữu Văn

Đường về – Nguyễn Hoàng Tùng

Giai đoạn thứ nhất – Lê Huy Đạt

Gọi tên ngày mới – Nguyễn Đức Hùng

Huyền thoại Gióng – Nguyễn Tất Lập

Người ếch – Phạm Kiên

Những câu chuyện kể - Nguyễn Ngọc Thanh

Sam – Đặng Tú Thư

Tuổi thơ – Lê Huy Hoàng

Vô đề - Nguyễn Thái Thắng

Vô hình hữu hình – Dương Ngọc Hà

Vòng xoáy dục vọng – Nguyễn Khắc Chính