Nghệ sĩ Trung Dân: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình và tiền”

(Dân trí) - Trò chuyện trong chương trình “Chuyện của sao”, nghệ sĩ Trung Dân tiết lộ: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình và tiền. Có người trao tôi số tiền lớn, cả mấy triệu đô la Mỹ, họ bảo tôi phải làm cái này cái kia theo ý họ nhưng tôi từ chối”.

Nghệ sĩ Trung Dân là cái tên quá quen thuộc với khán giả yêu sân khấu lẫn điện ảnh. Anh luôn xuất hiện với lối diễn độc đáo, không “đụng hàng” với bất cứ nghệ sĩ nào. Cách diễn của anh như bước ra từ chính đời thực đầy sống động.

Lần đầu giải thích về cái tên “Trung Dân” 

Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967 tại xã Nhị Bình, Hóc Môn trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, song từ bé anh đã yêu thích biểu diễn trên sân khấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trung Dân thi vào trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Nghệ sĩ Trung Dân: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình và tiền” - 1

Trung Dân luôn gây ấn tượng với lối diễn xuất độc đáo.

Học được hơn một năm thì anh quyết định rẽ hướng thi vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh (khóa 1987 - 1992). Dù quãng thời gian ngồi ghế trường đầy khó khăn, thiếu thốn nhưng anh vẫn hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê diễn xuất.

Trưởng thành trên mảnh đất lao động nên nghệ sĩ Trung Dân luôn “sắm” cho mình hình ảnh một anh “hai lúa” chân chất qua các bộ phim, hài kịch. Điều đó được chứng minh qua vai ông Mười hớt tóc (vở kịch “Quán cafe bồ đề”) trong chương trình “Trong nhà ngoài phố” nổi tiếng một thời của Đài Truyền hình TP.HCM. Sau vai diễn gây “bão”, từ một diễn viên bình thường, Trung Dân trở thành một nghệ sĩ hài danh tiếng.

Chặng đường sự nghiệp của anh cũng giống như cái tên mà ba mẹ anh đặt với ý nghĩa “trung dân là sự trung thành, chung thủy, gắn bó với người dân”. Và bao nhiêu năm qua, hình ảnh của nam nghệ sĩ trên sân khấu, trên phim ảnh vẫn luôn gần gũi, thân thương.

Nghệ sĩ Trung Dân lần đầu phân trần về nghệ danh.

 Không còn mơ ước nhận được một danh hiệu hay giải thưởng

Nói về những vai diễn đặc trưng và không mấy đa dạng, Trung Dân không ngần ngại khẳng định anh không tự ti khi nhập vai “ông hoàng, bà chúa” trên sân khấu. Anh chỉ muốn diễn những vai tạo cho bản thân nét đặc trưng, để khán giả dễ dàng tiếp nhận và quen thuộc tính cách của anh.

Chính vì vậy, anh luôn làm khán giả cười một cách rất thâm thúy với cách sử dụng đại từ chỉ có ở Trung Dân. Hình ảnh một lão nông dân khó tính, hay “chửi bới, móc máy” mỗi khi xuất hiện trên sân khấu đã trở thành thương hiệu rất riêng của anh.

Nghệ sĩ Trung Dân: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình và tiền” - 2

Trung Dân cho biết: “Ai cũng có ước mơ, nếu nói tôi không cần những giải thưởng thì mọi người đều không tin. Nhưng đến thời điểm này, tôi không còn mơ sẽ nhận được một danh hiệu hay giải thưởng nào đó nữa”.

Anh nói thêm, giải thưởng chỉ là một cảm giác thoáng qua khi anh đứng trước mặt mọi người nhận danh hiệu, rồi cảm giác đó cũng sẽ dần tắt đi. Vì vậy, nam nghệ sĩ nuôi những ước mơ dài hơi “như người nông dân được khoẻ mạnh, sáng suốt, làm những việc có trách nhiệm với xã hội”.

Chưa bao giờ xiêu lòng vì những cám dỗ “triệu đô”

Chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc hôn nhận, nam nghệ sĩ tiết lộ, không mưu cầu cao vời và luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu.

Về việc nhiều người thường mang hai chữ “bản năng” ra để bao biện cho thói lăng nhăng, Trung Dân cho rằng, bản năng là điều tự nhiên, nhưng anh được giáo dục, rèn luyện từ nền tảng tốt đẹp của gia đình. Đặc biệt hơn, anh có “gen chung tình” nên không dễ bị cám dỗ, hay “hoang dã đi tìm của lạ”, để thỏa mãn bản thân.

Nghệ sĩ Trung Dân gây bất ngờ khi tuyên bố bản thân có “gen chung tình”.

Bằng tính cách chân thật, đề cao sự thiêng liêng của hôn nhân, Trung Dân không bao giờ có ý định dối lừa, gây tội lỗi với người phụ nữ vốn luôn tin tưởng chồng một cách tuyệt đối là vợ anh.

Trải qua 20 mấy năm chung sống cùng bà xã, nam nghệ sĩ cho rằng đó là hạnh phúc: “Tôi không ngu dại gì mà đi đánh đổi. Giá trị lớn nhất của con người không phải là danh vọng, nổi tiếng mà là cái nhìn cuộc sống, sự nhận biết đúng, sai”. Thời điểm hiện tại, Trung Dân khẳng định, hạnh phúc với anh không xa vời “chỉ cần vợ con vui, một bữa cơm, buổi đi chơi, mọi người đầm ấm với nhau là đủ”.

Anh thẳng thắn cho biết dù bản thân không hấp dẫn về ngoại hình nhưng đầy hấp dẫn về nội tâm. Điều đó khiến nhiều người tìm cách tiếp cận anh: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình, về tiền.

Có người trao tôi số tiền lớn, cả mấy triệu đô, họ bảo tôi phải làm cái này cái kia theo ý họ nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn giữ mail và cuộc hội thoại ấy làm kỷ niệm để dặn lòng không bao giờ được đánh đổi”.

Nghệ sĩ Trung Dân: “Không hiếm lần tôi bị cám dỗ về tình và tiền” - 3

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh, anh không mê xe hơi, nhà lầu tỷ đô mà chỉ thích chạy xe cub, sống trong một căn nhà lá hoặc gỗ, trồng hoa lá xanh cùng các vật nuôi.

“Sống thật sẽ mang đến tương lai tốt đẹp. Mặc dù, tôi không giàu hay nổi tiếng như những người khác nhưng chắc chắn tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người”, anh khẳng định.

Hà Tùng Long