Nghệ sĩ Hoàng Lan: “Tôi tàn nhưng không phế”

(Dân trí) - Gần như nằm một chỗ suốt 9 năm qua vì đi lại khó khăn do di chứng bệnh tật. Mới đây nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở một quán ăn nhỏ với mong muốn có tiền để xoay trở, không phải phụ thuộc quá nhiều vào lòng hảo tâm của khán giả và đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Hoàng Lan bị bệnh từ năm 2010, chị bị đau cột sống dẫn đến tại biến nhẹ, giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn nên chị âm thầm rút lui khỏi sân khấu và tự chữa bệnh. Thời điểm đó nữ nghệ sĩ giấu không cho ai biết vì mặc cảm.

Ngay khi biết bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan, đồng nghiệp đã chung tay giúp đỡ để chị có tiền chữa bệnh. Thế nhưng trong nhiều năm qua, dù có nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của đồng nghiệp, cố gắng tập vật lý trị liệu nhưng bệnh tình của Hoàng Lan không thuyên giảm.

Nghệ sĩ Hoàng Lan: “Tôi tàn nhưng không phế” - 1

Việc đi lại vẫn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống của chị trong gần 10 năm qua tù túng và bức bối trên giường bệnh.

Năm 2018, chị còn bị biến chứng của tai biến và parkinson khiến tay chân lúc nào cũng run rẩy, gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cầm nắm, giao tiếp. “Thật ra bây giờ còn thuốc, hết thuốc tay tôi lại tê, không cầm nắm được, không làm được gì, yếu hẳn nửa người”.

Với bệnh tình của mình, nghệ sĩ Hoàng Lan không thể lao động kiếm tiền mặc dù mỗi tháng chị vẫn cần nhiều chi phí để chữa bệnh.

“Mỗi tháng tôi phải mất mấy triệu tiền thuốc thang. Mỗi lần đi khám, bác sĩ toàn cho toa thuốc nước ngoài, thuốc này lại không nằm trong bảo hiểm. Mắt tôi bị hỏng giác mạc, phải nhỏ thuốc hằng ngày nếu không sẽ bị hư mắt, chai thuốc 300, 400 ngàn 1 chai nhưng ở đây lại không có bán…”, nghệ sĩ Hoàng Lan trải lòng.

Ngoài tiền thuốc thang, mỗi tháng chị còn phải trả tiền thuê nhà. Với một người không có khả năng lao động, gần như sống dựa vào tiền hỗ trợ của đồng nghiệp và khán giả cũng khiến nghệ sĩ Hoàng Lan lo nghĩ. Bệnh tật nhiều năm vẫn nhận được đồng nghiệp hỗ trợ, nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết chị hết lòng biết ơn về điều đó.

Nghệ sĩ Hoàng Lan: “Tôi tàn nhưng không phế” - 2

Nghệ sĩ Hoàng Lan xúc động khi nhắc đến những người đồng nghiệp vẫn thường xuyên giúp đỡ mình: “Trấn Thành hay giúp đỡ tôi lắm, Nhật Kim Anh, Ngọc Lan... cũng tới thăm tôi. Tôi cũng có phước, được khán giả thương, ủng hộ tôi nhiều, cũng an ủi được phần nào”.

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở quán ăn nhỏ tại nơi mình đang ở thuê để có thêm nguồn thu nhập hỗ trợ việc chữa bệnh. Nói về việc mở quán ăn lần này, nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết: “Tôi nghĩ đến việc mở quán cũng lâu rồi, nhưng tôi sợ bán ế, không dám bán. Nhưng gần đây có người giúp tôi một số tiền, tôi cũng mượn chút đỉnh để mở ra buôn bán, mở quán rồi thấy cũng vui vì có công việc làm”.

Nghệ sĩ Hoàng Lan: “Tôi tàn nhưng không phế” - 3

Quán ăn nhỏ nghệ si Hoàng Lan mở vào đầu tháng 10/2019

Chị cũng mong trời thương bán được, có đồng ra đồng vô bởi từ lúc nằm một chỗ nhiều đồng nghiệp, khán giả tới thăm chị cũng thấy ngại. Chị nói: “Tôi hy vọng, trời thương, phù hộ tôi buôn may bán đắt để có đồng tiền xoay sở cuộc sống. Tôi nghĩ mình tàn chứ không phế. Từ lúc mở quán đến nay khách cũng lai rai, chủ yếu mọi người đến ủng hộ tôi”.

Được biết, những người giúp nghệ sĩ Hoàng Lan buôn bán là những người quen biết nhau mấy chục năm qua. Chị tâm sự: “Những người phụ tôi coi quán là những người tôi quen biết từ xưa, chơi với nhau mấy chục năm rồi. Họ thấy tôi khổ sở, bệnh tật nên giúp đỡ. Thương tôi nên lấy giá đặc biệt, nhưng mình cũng phải trả tiền cho mọi người chứ không ai có thể giúp không cho mình. Nên tôi chỉ mong quán mở ra buôn bán được”.

Từ lúc nghệ sĩ Hoàng Lan mở quán ăn, các nghệ sĩ, đồng nghiệp đã đến ăn ủng hộ chị với mong muốn giúp chị trang trải cuộc sống và có chi phí thuốc thang mỗi ngày.

Băng Châu