Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”

(Dân trí) – Nếu như Tùng Dương khiến khán giả “nổi da gà” với phần trình diễn xuất thần “Bên kia sông Đuống” thì Diva Tóc ngắn khiến nhiều người xúc động khi thể hiện đầy cảm xúc ca khúc “Tóc gió thôi bay” trong chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” chiều ngày 2/9, tại Hà Nội.

Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”


Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”


Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”


Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”

Mỹ Linh hát “Tóc gió thôi bay” của tác giả Trần Tiến rất cảm xúc, đằm thắm, tiết chế và đúng mực, giọng hát hoà trộn với âm thanh của dàn nhạc như một nhạc cụ có âm thanh đẹp. Lần này, chị còn hát hay hơn cả những lần trình diễn trước trong series "Điều còn mãi"
 
Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”


Mỹ Linh xúc động hát “Tóc gió thôi bay”
Tùng Dương đã cống hiến phần trình diễn chói sáng, có khả năng lay động đến từng tế bào khán giả với ca khúc "Bên kia sông Đuống" của Hồ Bắc - Hoàng Cầm. Kỹ thuật và cảm xúc hoàn hảo gần như tuyệt đối, phong thái trình diễn xuất thần Tùng Dương đã nắm trọn cảm xúc của hơn 600 khán giả tại Nhà hát lớn

Phần trình diễn của nam ca sĩ khác cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt là ca sĩ Đức Tuấn.


Phần trình diễn của nam ca sĩ khác cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt là ca sĩ Đức Tuấn.
Phần trình diễn của nam ca sĩ khác cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt là ca sĩ Đức Tuấn. “Nửa hồn thương đau” vốn là một ca khúc đã được Đức Tuấn biểu diễn nhuần nhuyễn. Bản thu âm trong studio cũng rất xuất sắc. Nhưng có lẽ chưa lần nào anh hát hay như trong chiều 2/9 năm nay tại Hà Nội...
 
 
Phần trình diễn của nam ca sĩ khác cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt là ca sĩ Đức Tuấn.
NSND Trung Kiên đã khẳng định bản lĩnh thanh nhạc và kỹ thuật bậc thầy cho phép ông hát chắc và sâu. Giọng tenor 74 tuổi vẫn hoàn toàn có thể làm chủ ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” với một giọng hát vang khỏe
 
Phần trình diễn của nam ca sĩ khác cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt là ca sĩ Đức Tuấn.
Trọng Tấn, Duyên Huyền đã có phần trình diễn tròn trịa “Hò biển” và  “Hòn vọng phu”. Khi mới ra đời, “Hò biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường được coi là một tác phẩm rất phá cách và đầy mới mẻ so với mặt bằng ca khúc thời ấy. Ca khúc khỏe khoắn, tươi tắn và căng tràn sức sống , việc chuyển thể acapella ca khúc này cũng tạo nên một sự hấp dẫn đầy mới lạ...

Ngẫu hứng Phố
"Ngẫu hứng Phố " của Trọng Đài với màn biểu diễn cho Kèn: Fl,Ob, Cl, Fg, Cor; Bộ gõ: Campane, Silofone, Marimba, Piatti, tom-tom, G.C, Drumset...; Kèn trong Tuồng truyền thống; Ca nương; Đàn đáy; Sênh phách ca trù 
 
Ngẫu hứng Phố


Ngẫu hứng Phố

Tài năng violon 15 tuổi, Đỗ Phương Nhi đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi chơi một bản nhạc khó có tiếng trong giới – “Bài ca chim ưng” của nhạc sĩ Đàm Linh - một bậc thầy về khí nhạc của Việt Nam.
 
Ngẫu hứng Phố
Pianist nhỏ tuổi Linh Chi chơi rất chắc tay với kĩ thuật ổn định với Concertino cho Piano & Dàn nhạc
 
 
Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 

Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 
 
Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 


Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 


Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 


Nhạc trưởng nổi tiếng, Lê Phi Phi 
Một số hình ảnh đẹp khác trong chương trình "Điều còn mãi" 2013 tại Hà Nội, ngày 2/9 do Báo VietNamNet tổ chức
 
 
 
N.H
Ảnh: Hải Bá-L.A.Dũng