Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ

(Dân trí) - Từng là người lính những năm tháng hòa bình, khi quân đội ta bắt đầu tiến lên chính quy hiện đại hóa, tôi mới thấy hết giá trị tinh thần của mười ngày tham gia “Học kỳ trong quân đội” 2015 của cháu tôi.

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Từng là người lính những năm tháng hòa bình, khi quân đội ta bắt đầu tiến lên chính quy hiện đại hóa, tôi mới thấy hết giá trị tinh thần của mười ngày tham gia khóa: “Học kỳ trong quân đội” 2015 của thằng cháu tôi tại trung đoàn 228, sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không không quân- Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vâng! Cháu là đích tôn- niềm hy vọng của gia đình tôi cũng như niềm vui của bao gia đình khác từ bao đời nay có con, cháu “Nối dõi Tông đường”. Có thể ngày nay do tư tưởng: “Nam nữ bình quyền” chuyện nối dõi không còn gây nhiều áp lực cho các chủ thể gia đình. Song vẫn là niềm tự hào của nhiều người sinh con trai mang họ cha bước tiếp truyền thống dòng họ.

Nói thế không hẳn tôi muốn cháu phải trở thành người lính như tôi hơn nửa thế kỷ trước, tương lai cháu sẽ tự lựa chọn, nhưng nếu như khởi đầu trước khi bước vào tuổi vị thành niên, có nghĩa lứa tuổi học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông, các cháu có cơ hội rèn luyện những phẩm chất quý báu của “Anh Bộ đội cụ Hồ” thì hay biết bao!

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Chính vì thế ông cháu tôi nhanh chóng đi đến thống nhất và cũng là ý nguyện cuả bố mẹ cháu đồng ý gửi cháu tới Trung tâm Thanh Thiếu niên trực thuộc TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tham gia “Học kỳ trong quân đội” tại trung đoàn 228 sư đoàn 365 mang tên lịch sử những trận không chiến với đế quốc Mỹ trên bầu trời Thanh Hóa 50 năm về trước: Đoàn Hàm Rồng.

Một đất nước với 30 năm chiến tranh liên miên, chiến thắng hai đế quốc to với những trận đánh lịch sử oai hùng đã thẩm thấu trái tim con trẻ vẻ đẹp của người chiến sĩ, bằng tình cảm yêu mến và khâm phục, nên các cháu có tinh thần “Lên đường nhập ngũ” như cha ông năm xưa đầy phấn khởi và thanh thản, ông bà, bố mẹ cũng nhìn thấy bổ ích nhãn tiền của khóa học ngắn ngủi mười ngày.

Trước tiên mỗi cháu sẽ mạnh mẽ, bạo dạn hơn khi chưa “nhập ngũ”, giờ giấc tập luyện, sinh hoạt ăn uống theo chế độ nhà binh tuổi nhỏ, không nâng cao sức khỏe và ý thức nề nếp tự lập, tự giác mới là lạ.

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Các khóa học này đã tổ chức thường niên qua nhiều năm, Ban tổ chức và đơn vị đã rút được nhiều kinh nghiệm, để chăm lo cho các “Bộ đội nhí” tốt hơn, các cháu lại được tiếp cận các giảng viên binh chủng kỹ thuật cao có truyền thống lịch sử kính nể trực tiếp lên lớp, hướng dẫn luyện tập ắt hiệu quả cao. Xin hãy gửi gắm niềm tin vào ban tổ chức và các giảng viên của khóa học.

Là người trực tiếp đưa cháu “Lên đường vào lính” và theo dõi hai ngày đầu tiên, tôi thấy rõ các cháu đã và đang cố gắng vượt lên chính mình. Buổi lễ khai giảng 122 cháu 30 nữ 92 nam cùng 10 anh chị tình nguyện viên trình diễn màn: “Khát vọng Hòa bình” cùng 2 khối bộ đội phòng không không quân diễu hành duyệt binh và trình diễn võ thuật khá hoành tráng và ấn tượng. Thực ra các cháu mới được tập có một buổi chiều sau khi hành quân từ trung tâm Thanh thiếu niên số 5 Nguyện Quý Đức Hà Nội lên nơi đóng quân xa thủ đô 75 cây số. 122 cháu chỉ mới thấy một cháu khóc không phải vì vất vả mà vì nhớ nhà…

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” là như vậy, những ngày đầu còn bỡ ngỡ hãy chờ đợi kết quả sau buổi lễ bế giảng mười ngày.

Tôi tin rằng không chỉ bậc ông bà mà gần gũi hơn là bố mẹ các cháu, áp lực công việc hàng ngày từ cơ quan, công ty, xí nghiệp…về đến nhà lo cơm nước, thu xếp nhà cửa, nên quỹ thời gian dành cho việc “Huấn luyện” con vào nề nếp không nhiều, chưa kể có những gia đình nuông chiều con không đúng mực, phải lối tạo nên sự ỷ lại sống buông thả, bừa bãi ích kỷ chỉ nghĩ sướng cho bản thân mình, ít nhiều sẽ ảnh hưởng khi lớn lên thiếu tinh thần vượt khó và tự lập.

Thì đây chính là mô hình tuyệt vời nếu biết tận dụng cơ hội cho con trẻ rèn luyện. Còn đâu hơn môi trường quân đội sự thống nhất, tính tổ chức, kỷ luật, tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau lúc thường cũng như khi chiến đấu, giờ giấc sinh hoạt, học tập, vui chơi đâu ra đấy. Những kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ từ nghiêm, nghỉ, đi đều bước đến bắn súng ném lựu đạn thế nào? chăm sóc bảo vệ giữ gìn vũ khí ra sao? Tham quan các cuộc tập dượt, diễn tập bay mô hình của binh chủng hiện đại sẽ thú vị biết bao! Lứa tuổi hồn nhiên trong sáng cái gì ấn tượng sẽ thẩm thấu rất nhanh, nên cần các giảng viên sát sao chỉ bảo hướng tới cái tốt và tránh cái xấu.

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Có bà mẹ tuổi còn trẻ đã thành đạt và đức ông chồng là đại gia chân chính, thừa điều kiện chăm lo cho con, vậy mà cũng đưa con đến “Học kỳ trong quân đội”. Quả là có cái nhìn đáng nể, giầu có đến mấy không thể không chuẩn bị đầy đủ hành trang tinh thần cho con bước vào đời. Thế mới gọi đây là “10 ngày vàng của Chiến sĩ nhỏ”.

Có thực sự là “Mười ngày vàng” của các con hay không? Phụ huynh chúng tôi trông chờ rất nhiều vào ban tổ chức khóa học, các giảng viên của Binh chủng và Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. Phải thật sự có cái Tâm cái Đức của người thầy, người cha, người anh dành cho các con, để không phụ lòng tin cha mẹ các cháu.

Mười ngày vàng của chiến sĩ nhỏ



Và cũng là để Mô hình bổ ích tuyệt vời này sẽ được nhân rộng tới các vùng xa hơn mà con trẻ còn đang chịu thiệt thòi, để thực hiện lời dạy chí tình của Bác Hồ:

Vì lợi ích mười năm trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm trồng người

NSƯT Đức Trung