Mua khung tranh không ngờ được tranh quý

(Dân trí) - Một phụ nữ Anh bỏ ra 5 bảng chỉ với mục đích mua khung của một bức tranh, khi định tháo bỏ bức tranh đi, cô "bàng hoàng" phát hiện ra đó là một bức tranh quý được vẽ từ thế kỷ 18.

Cô Liz Lockyer đã trở thành người may mắn nhất tại buổi bán hàng từ thiện khi tình cờ mua được bức tranh quý tại một hội chợ bán hàng từ thiện được tổ chức ở thị trấn Teignmouth, hạt Devon, Anh. Lúc mua, cô không hề biết rằng đó là tác phẩm được thực hiện bởi một danh họa nổi tiếng của Anh.

Bản thân cũng là một họa sĩ, cô Liz đã chọn mua bức tranh này bởi cô rất thích chiếc khung tranh. Sau khi mang bức tranh về nhà cô mới có đủ thời gian để nghiên cứu chữ ký của tác giả, do thời gian và bụi bặm mà chữ ký đã trở nên mờ nhạt.

Tuy vậy, chữ ký vẫn còn đủ rõ để giúp cô Liz nhận ra rằng bức tranh cổ được thực hiện từ thế kỷ 18 bởi nữ họa sĩ Mary Moser - một trong hai nữ họa sĩ duy nhất của Anh có vinh dự trở thành những thành viên sáng lập ra Học viện Hoàng gia Anh.

Liz Lockyer chỉ phải trả một số tiền rất nhỏ cho bức tranh quý.

Liz Lockyer chỉ phải trả một số tiền rất nhỏ cho bức tranh quý.

Nữ họa sĩ Mary Moser sinh thời từng rất nổi tiếng với những bức tranh khắc họa các loài hoa. Cô Lockyer hiện vẫn chưa đem bức tranh đi khảo giá, đối với cô, khi bất ngờ phát hiện ra giá trị thực của bức tranh, cô bỗng bắt đầu có cảm tình với nó và không muốn đem bán nó đi.

Đối với cô Lockyer, lý do cô chọn mua bức tranh là bởi: “Nó có một chiếc khung quá đẹp, được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ. Về phần chất lượng của bức tranh, hiện tại nó đã có nhiều vết rạn nứt”.

Ban đầu, cô Lockyer dự định mua bức tranh này về để lấy chiếc khung và sẽ thực hiện một tác phẩm mới để lồng vào nhưng khi bắt đầu tháo bức tranh ra khỏi khung, cô đã phát hiện ra chữ ký ở góc tranh, đó chính là một tác phẩm của Mary Moser.

Với một bức tranh cổ như vậy, việc cô Liz tháo khung ra khỏi tranh có thể gây nguy hại đối với tình trạng vốn đã xuống cấp của bức tranh. Tuy vậy, rất may mắn, bức tranh vẫn còn nguyên vẹn và không chịu thêm bất cứ tổn hại gì.

Một bức chân dung của nữ họa sĩ Mary Moser lúc sinh thời.

Một bức chân dung của nữ họa sĩ Mary Moser lúc sinh thời.

Năm ngoái, một phụ nữ ở bang Virginia, Mỹ cũng tình cờ đến thăm một khu chợ đồ cũ và mua về cả một thùng đồ với giá chỉ 7 đô la. Trong thùng đồ có một bức tranh cũ với khung tranh rất đẹp.

Một bức chân dung của nữ họa sĩ Mary Moser lúc sinh thời.


Ban đầu, cô quyết định mua thùng đồ cũng chỉ vì chiếc khung tranh xinh đẹp đó, sau này, khi được mọi người khuyên nên đem bức tranh cổ đi thẩm định giá trị, cô mới biết mình đã sở hữu một tác phẩm quý do danh họa người Pháp Pierre-August Renoir thực hiện hồi thế kỷ 19.

 
 
Pi Uy
Theo Dailymail