Mẹ Việt ở Hàn cho con có "tuổi thơ xanh" qua những chuyến cắm trại

Hà Hiền

(Dân trí) - Mong muốn con có tuổi thơ với nhiều trải nghiệm thú vị, hòa mình cùng thiên nhiên nên ngay khi con gái lên 4 tuổi, chị Nhung và chồng đã quyết định thực hiện nhiều chuyến cắm trại ở ngoại ô Hàn Quốc.

Chị Nhung Nguyễn (33 tuổi), quê ở Thái Nguyên, mọi người thường gọi chị là JuRi hoặc mẹ Ri. Hiện chị đang sống cùng chồng và con gái tại Seoul, Hàn Quốc.

Trước đây, vợ chồng chị Nhung đều có một khoảng thời gian du học ở nước Úc. Tại "xứ sở chuột túi" thiên nhiên hoang dã, nhiều địa điểm cắm trại đẹp nên cứ có thời gian rảnh, cô gái Việt cùng bạn bè đi cắm trại và ao ước sẽ có ngày được đi cùng gia đình nhỏ của mình. Sau 5 năm, ước mơ ấy đã thành hiện thực.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 1
Ở Hàn Quốc, phong cảnh và thời tiết rất thích hợp cho các hoạt động cắm trại ngoài trời. Khi con còn nhỏ, cuối tuần vợ chồng chị Nhung thường mang chiếc lều nhỏ đi dã ngoại ở công viên hoặc những địa điểm gần trong ngày.

Sắp xếp được thời gian rảnh là "lên đường"

Vì có con nhỏ nên vợ chồng chị Nhung nghiên cứu cẩn thận và trang bị đầy đủ mọi thứ để chuyến đi đảm bảo an toàn, thoải mái. Chị chọn mua một chiếc lều lớn, đủ rộng để vừa có chỗ ngủ, vừa có chỗ sinh hoạt với giá khoảng 50 triệu đồng.

Với chiếc lều này, dù ngày mưa, ngày nắng hay khi tuyết rơi phủ kín cũng không bị ảnh hưởng. Để tiết kiệm chi phí, mẹ Việt sử dụng xe gia đình, chị chọn mua các trang thiết bị tốt, có thể gấp nhỏ gọn và xếp vừa đủ trong cốp xe 4 chỗ.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 2
Gia đình chị Nhung trong một chuyến đi cắm trại ở ngoại ô Hàn Quốc.

"Tùy thời tiết từng mùa mà mình chuẩn bị các dụng cụ mang theo cho phù hợp, mùa đông thì mang theo lò sưởi, chăn đệm điện. Mùa hè thì quạt mát, tủ lạnh. Mùa xuân nhiều gió thì mang hàng rào chắn gió, mùa mưa thì mang bạt che mưa…", chị Nhung cho biết.

Đồ ăn chị sẽ mua sẵn từ nhà, chứa trong tủ lạnh mini và hộp ướp lạnh đủ cho 3 thành viên ăn trong 3-4 ngày, đặc biệt phải luôn mang theo thuốc chống côn trùng.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 3
Lều và các trang thiết bị chị Nhung mang theo chuyến đi.

Trang bị đầy đủ đồ nên khi sắp xếp được thời gian hợp lý, chị Nhung chỉ cần đặt chỗ tại một địa điểm muốn đến, chất đồ lên xe và lên đường. Có con nhỏ đi cùng nên mẹ đảm luôn chọn những khu cắm trại có nguồn điện, địa hình thoáng, không rậm rạp, không nguy hiểm.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 4

Chị Nhung cho biết thêm, các khu cắm trại ở Hàn Quốc có nhiều mức giá, trung bình khoảng 1,2-1,8 triệu đồng/1 đêm. Khách có thể sử dụng khu rửa bát, nhà tắm, nhà vệ sinh chung, một số khu sẽ có thêm máy giặt, vắt quần áo, siêu thị mini.

Cơ hội "vàng" dạy con biết yêu thiên nhiên

Năm nay, con gái chị Nhung được hơn 4 tuổi nên cả gia đình quyết định đi cắm trại qua đêm. Cô bé rất thích những hoạt động ngoài trời, có thể lăn lê hàng giờ trên những bãi cỏ, bì bõm ngã lên ngã xuống trong đống bùn đất để mò ngao hến.

"Khi đi cắm trại, ngoài việc học cách phụ giúp ba mẹ, con có cơ hội học được rất nhiều thứ từ thiên nhiên, con được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động, khi thì được đi suối bơi lội, bắt cua cá, khi lại được chăn cừu, vắt sữa bò, nhặt hạt dẻ, khi lại được nặn tuyết, trượt tuyết... Mỗi một trải nghiệm, con có thể thỏa sức khám phá theo cách của riêng mình", chị Nhung chia sẻ.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 5

Vào mùa hè, chị Nhung thường chọn những nơi có con suối nhỏ để con được bơi lội, bắt cua bắt cá, hay đi mò ngao, hến…

Chuyến đi gần đây nhất vào dịp Halloween, ở khu cắm trại, bé cùng các bạn nhỏ của gia đình khác ở khu cắm trại hóa trang và rồng rắn xếp hàng đi xin kẹo ở các lều rất vui.

Trong khi đó, vợ chồng chị Nhung cũng như các bậc phụ huynh ở khác ngồi nhâm nhi những ly trà bên bếp củi, nướng củ khoai, bắp ngô và ngắm các con. Được ngắm con vui cười là niềm hạnh phúc bình dị của những người làm cha mẹ.

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 6
Gia đình chị Nhung nấu ăn tại khu cắm trại.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng không phải chuyến đi nào cũng suôn sẻ, có những nơi thời tiết thay đổi đột ngột nên chị phải chuyển sang ở caravan camping (hình thức sử dụng loại cabin xe giống như container nhỏ, bên trong được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu để có thể nấu ăn, tắm, vệ sinh và ngủ).

Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 7
Mẹ con chị Nhung trải nghiệm hình thức caravan camping.
Mẹ Việt ở Hàn cho con có tuổi thơ xanh qua những chuyến cắm trại - 8
"Mình luôn mong muốn con được trải nghiệm những hoạt động lành mạnh, có ý nghĩa với tuổi thơ của con", chị Nhung chia sẻ.

Theo chị Nhung, do ảnh hưởng của dịch covid nên hoạt động cắm trại gia đình đang rất phổ biến ở Hàn Quốc. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có nhiều khu cắm trại được đầu tư chuyên nghiệp, an toàn cho các gia đình có con nhỏ nên các bậc phụ huynh cần tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định cho con nhỏ tham gia hoạt động này.

Nếu muốn đưa các bé cắm trại qua đêm thì cần tìm một nơi có địa hình an toàn, có nguồn điện nguồn nước, nhà tắm vệ sinh và một chiếc lều đủ tốt để cả gia đình ở qua đêm.