MC Hạnh Phúc: "Thời gian tôi dành cho gia đình rất ít"

Hương Hồ

(Dân trí) - "Đôi khi tôi nghĩ con tôi cũng sẽ bị thiệt thòi hơn các bạn khác, nhưng chẳng thể nào có thể trọn vẹn hết thảy...", MC Hạnh Phúc chia sẻ.

Vì sao anh không ngại gian khổ, vượt qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm để mang hạnh phúc đến mọi người, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Cặp lá yêu thương"?

- Tôi đến với Cặp lá yêu thương hơn 7 năm trước. Chuyến đi đầu tiên là Hà Giang, nơi vùng núi cao của Tổ quốc với những bữa ăn mèn mén của các em nhỏ.

Đó cũng là một trong những chuyến đi vất vả nhất của Cặp lá yêu thương, vì điều kiện địa hình và đường sá không thuận lợi. Nhưng cũng là vì đó là chuyến đi đầu tiên, nên tôi cùng ê-kíp vẫn luôn xác định, đã làm Cặp lá yêu thương, đã giúp các em nhỏ, thì chẳng thể dễ dàng. Và cứ thế chúng tôi cứ đi suốt 7 năm qua. Và thành quả đã mỉm cười với chúng tôi.

MC Hạnh Phúc: Thời gian tôi dành cho gia đình rất ít - 1

MC Hạnh Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh là người đồng hành cùng chương trình ngay từ những số đầu tiên. Nhìn lại hành trình 7 năm qua với sứ mệnh "Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời", anh thấy ý nghĩa cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình thế nào?

- 7 năm - những trái ngọt đã bắt đầu. Những em nhỏ mà chúng tôi giúp đỡ, có em đi du học nước ngoài, nhiều em là sinh viên các trường đại học lớn,…

Nhiều em nay có công ăn việc làm ổn định lại quay trở về giúp đỡ cho em nhỏ khó khăn khác giống mình trước đây. Khi nhìn thấy những cuộc đời đã được đổi thay, đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất đối với những người làm nghề báo.

Chúng tôi không cần truyền thông gì nhiều, mà những tấm lòng cứ tự tìm đến để trao gửi những yêu thương. Có khán giả gửi sách vở, hay xe đạp cho các em. Có cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, có điều kiện kinh tế thì hỗ trợ những suất học bổng giá trị. Hương thơm của lòng tốt đã tự lan tỏa trong cộng đồng, trong xã hội.

Đặc biệt, với sự giám sát của 3 bên là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và Đài truyền hình Việt Nam, quỹ Cặp lá yêu thương được kiểm soát đối chiếu, nên toàn bộ số tiền khán giả gửi về cho các em cũng chỉ được rút ra và trao cho chính các em.

Các chi phí khác như sản xuất phóng sự hay đi lại của ê-kíp hoàn toàn không liên quan và tách biệt. Sự rõ ràng và minh bạch của một dự án thiện nguyện cũng là một trong những yếu tố khiến Cặp lá yêu thương có sức sống lan tỏa suốt 7 năm qua.

MC Hạnh Phúc: Thời gian tôi dành cho gia đình rất ít - 2

MC Hạnh Phúc và Hoa hậu Ngọc Hân trong chương trình "Gala Cặp lá yêu thương" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh ấn tượng ra sao với những "lá lành đùm lá chưa lành", như NSND Lan Hương (Hương bông), một số nghệ sĩ khác đã trực tiếp có chuyến đi cùng anh đến trao quà tận nơi cho các em nhỏ khó khăn?

- Trên hành trình thắp sáng những ước mơ của những học trò nghèo khó khăn trên cả nước, bên cạnh sự chung tay của các cá nhân hay doanh nghiệp, chúng tôi may mắn có được sự ủng hộ của các nghệ sĩ - những người có tiếng nói ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng, như: NSND Lan Hương, ca sĩ Mỹ Linh, Hoàng Bách, Hoàng Quyên, Hoàng Dũng, Đông Hùng, Thùy Chi,…

Bằng sự nổi tiếng của mình, và cùng trái tim yêu thương hướng tới cộng đồng, các nghệ sĩ cũng đã lan tỏa thông điệp của chương trình bằng cách tới thăm trực tiếp gia đình các em nhỏ, chia sẻ trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người cùng đóng góp ủng hộ cho các em…

Chúng tôi thực sự cảm thấy vui và tự hào khi trên hành trình có sự chung tay của cả cộng đồng.

MC Hạnh Phúc: Thời gian tôi dành cho gia đình rất ít - 3

"Cặp lá yêu thương" tại một làng trẻ mồ côi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ chương trình, có những em nhỏ đã đổi đời, anh nhớ nhất trường hợp nào? 

- Đó là em Bùi Công Dân ở Phú Yên. Bố Dân mất ngay khi em vừa chào đời. Mẹ đi bước nữa, Dân được bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc từ bé trong căn nhà tranh dột nát.

Từ nhỏ, Dân đã biết mò cua, bắt ốc đỡ đần bà. Lớn hơn, Dân đi bộ 30km mỗi ngày để làm hạt điều thuê kiếm tiền. Đêm đến, em lại lôi đèn pin ra học bài. Suốt 12 năm đèn sách, Dân luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Em xuất sắc đỗ vào Đại học Luật TPHCM năm 2020.

Hiện giờ, Dân cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động ở trường, được nhiều lần khen thưởng và nhận các học bổng khác nhau. Bên cạnh đó, em còn dạy thêm miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như là cách để trả ơn những ai đã từng giúp đỡ mình. Thành tích học tập của Dân và cả lối sống đầy nhân văn của em là món quà lớn nhất với tôi nói riêng và cả chương trình nói chung.

Và còn cô bé Y Nhớ ở huyện Kon Rẫy của Kon Tum. Năm nay Y Nhớ vừa tốt nghiệp Đại học, trở về quê làm giáo viên, em thi đỗ biên chế và thật trùng hợp, trong lớp mà Y Nhớ chủ nhiệm lại có một em nhỏ trong danh sách mới của Cặp lá yêu thương.

Anh thấy mình nhận được những điều gì hay những bài học gì khi chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn của các em nhỏ trên hành trình tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ tươi sáng trong tương lai?

- Phải nói có những lúc rất khó khăn vất vả. Có những chuyến công tác dài ngày. Tôi ở trong miền Nam gần 1 tuần. Bay về Hà Nội chỉ kịp ghé về nhà 5 tiếng nhưng là vào ban đêm, để sáng sớm hôm sau lại lên xe đi lên vùng cao gần tuần nữa.

MC Hạnh Phúc: Thời gian tôi dành cho gia đình rất ít - 4

MC Hạnh Phúc cùng bé Hoàng Anh (TPHCM) mồ côi vì Covid-19 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng chỉ kịp nhìn con trong chốc lát. Thời gian dành cho gia đình riêng gần như là rất ít. Đôi khi tôi nghĩ con tôi cũng sẽ bị thiệt thòi hơn các bạn khác. Nhưng chẳng thể nào có thể trọn vẹn hết thảy, tôi may mắn là tất cả mọi người trong gia đình đều hiểu và tạo điều kiện để mình yên tâm công tác.

Nên mỗi chuyến đi tôi cũng mang niềm hạnh phúc mà tôi đang có để trao gửi đến các em nhỏ đặc biệt các em không có cha hay mẹ ở bên. Thấy các em cười, hay chỉ đơn giản được chạm vào một cái ba lô mới, xe đạp mới là đã thấy vui lắm rồi.

Tôi đồng hành cùng chương trình từ khi mọi em nhỏ của chương trình gọi mình là anh, cho đến giờ cũng là học sinh mà các con chuyển qua gọi chú rồi. Đó là điều vui tôi vẫn luôn nói với mọi người, đến chừng nào các con gọi là bác hay ông thì vẫn cứ đi thôi.

"Gala Tết Cặp lá yêu thương" năm nay đối với anh có gì đặc biệt?

- Là người đồng hành cùng mọi hành trình của Cặp lá yêu thương, tham gia cả khâu sản xuất, và hậu kỳ dựng phim, tôi có nhiều câu chuyện muốn kể cùng quý vị khán giả trong chương trình truyền hình trực tiếp tối nay, 15/1 trên VTV1.

Khán giả sẽ được gặp lại những chiếc lá chưa lành truyền cảm hứng như cô bé Dừa không tay vẽ ước mơ của mình, hay Trang và Trâm suốt 5 năm cõng nhau tới trường. Còn có sự lan tỏa của các nghệ sĩ như sáng tác Đến giờ cơm của Minh Cà Ri được khán giả đồng cảm trong suốt thời gian vừa qua, là về em Khánh Như của Cặp lá yêu thương cũng sẽ được biểu diễn live trên sân khấu.

Cùng với đó là không thể thiếu sự trưởng thành quay trở về của những em sinh viên, và các em vừa tốt nghiệp Đại học nay đã có công ăn việc làm ổn định.

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: ca sĩ Ái Phương, Văn Mai Hương, Đinh Mạnh Ninh, Minh Cà Ri…

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!