MC Thảo Vân: “Tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình êm ấm”

(Dân trí) - Nữ MC chương trình “Gặp nhau cuối năm” chia sẻ, chuyện kết hôn lần nữa hay không còn phụ thuộc vào duyên số. Còn chị, chị vẫn luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình hạnh phúc...

Nghe nói, thời gian này MC Thảo Vân “bận túi bụi” khi quay hình các chương trình, chị có thể chia sẻ chút ít về công việc hàng ngày, cuộc sống hiện tại?

Thực ra vẫn bình thường thôi, ai cũng có những đợt bận hơn mà. Tôi bận vì đợt này phải đi làm ở cơ quan Đại học Quốc Gia HN, sau đó đến 4h chiều lại ra Đài để quay. Vì là đợt này nên bận thế chứ bình thường thì tôi đi làm rồi về nhà thôi. Cuộc sống của tôi vẫn thế, nhẹ nhàng, không có gì to tát.

MC Thảo Vân: “Tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình êm ấm” - 1

MC Thảo Vân

Từ một công chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành MC nổi tiếng của nhiều chương trình truyền hình, được khán giả yêu mến. Cho đến thời điểm này, nhìn lại chặng đường làm MC nhiều cơ duyên và cũng nhiều kỷ niệm, chị có điều gì muốn chia sẻ với khán giả?

Đến với nghề MC là một cái duyên, là may mắn của tôi khi được làm một công việc phù hợp với khả năng của mình, mình đóng góp được một phần có ích cho xã hội. MC là một công việc rất thú vị khi tôi được biết nhiều người, học được nhiều cái hay, hiểu ra thêm được rất nhiều thứ. Cuộc sống thú vị hơn rất nhiều khi được mở mang như thế!

Từ bé chị được phát hiện có giọng hát hay, sao chị không theo đuổi con đường ca hát mà lại chọn công việc là một công chức rồi trở thành “MC trái ngành”?

Có lẽ mọi thứ là do duyên cả, tôi đã từng được tuyển để thành ca sỹ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu I năm 1987, cuối cùng chỉ được có 10 ngày lại về để đi học Đại học.

Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên thế thôi, không khiên cưỡng, và cho đến giờ tôi hài lòng với những thay đổi đó...

MC Thảo Vân: “Tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình êm ấm” - 2

Thảo Vân quen thuộc với chương trình Táo Quân suốt 16 năm.

Khi chương trình Táo Quân, món ăn tinh thần trong những dịp Tết, ngừng sản xuất sau 16 năm khiến các nghệ sĩ và chị nhiều tiếc nuối. Chị gọi quãng thời gian gắn bó với chương trình là “thanh xuân” của mình. Với chị, câu nói: “Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối năm hai nghìn..." vang lên vào mỗi đêm giao thừa là những lời thân thương, rút ruột rút gan...?

Đó đúng là một khoảng thời gian quá dài trong đời một người, với tôi lại càng là khoảng thời gian đáng nhớ. Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm gắn bó với nhiều sự kiện lớn trong đời tôi.

Mẹ tôi ra đi khi bà chuẩn bị để đón xem chương trình đầu tiên con gái được lên truyền hình, cuộc hôn nhân của tôi cũng là quãng thời gian đó, nên với tôi, quả thật những năm tháng ấy quá đỗi thân thương…

Được biết, bé Tít (Gia Bảo) con trai của chị và của NSND Công Lý. Dù mới 15 tuổi nhưng cậu bạn đã cao xấp xỉ bằng với bố, sở hữu nhiều nét đẹp và được dự đoán sẽ trở thành “soái ca” trong tương lai. Ở thời diểm ngưỡng cửa tuổi trưởng thành như thế này, việc nuôi dạy bé Tít chị có gặp khó khăn gì không?

Tôi nghĩ là vừa khó vừa dễ, đây là giai đoạn mà con có những thay đổi và có những sự khôn lớn khác hẳn thời điểm trước. Tâm tính cũng hay bị ảnh hưởng, dễ vui, dễ xúc động, tuổi mới lớn mà.

Cách mà tôi đang làm với con đó là chia sẻ với nhau, không dễ cho lắm vì sự khác biệt về tuổi tác, về suy nghĩ, sở thích… nên đôi khi có những cuộc trao đổi làm tôi muốn vò đầu bứt tai vì không biết nên thế nào.

Tôi vẫn luôn hướng theo cách là tôn trọng con, tin tưởng con và cố gắng hợp tác với con.

MC Thảo Vân: “Tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình êm ấm” - 3
MC Thảo Vân: “Tôi vẫn luôn mong muốn có một gia đình êm ấm” - 4

Thảo Vân và con trai Gia Bảo.

Cuộc sống một mẹ một con cũng đã khoảng 10 năm...cNếu gặp được người đàn ông khiến trái tim chị rung động lần nữa, chị có đi bước nữa không? Bé Tít có khi nào khuyên mẹ... đi lấy chồng?

Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình êm ấm, nhưng chuyện chồng con có lẽ là duyên số nên tôi cũng cứ để tự nhiên thôi, khi nào đến sẽ đến.

Tít nhà tôi là cậu bé khá tinh tế, con không bao giờ nói ra thành lời những chuyện liên quan đến tình cảm riêng tư, nhưng tôi tin là con tôi sẽ ủng hộ tôi khi biết tôi đã sẵn sàng...

Nguyễn Hằng