1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

LHP Berlin không gọi tên Phan Đăng Di

(Dân trí) - Trong một ngày cuối năm, dù trở về “trắng tay” từ Berlin, Đức, nhưng đoàn làm phim “Cha và con và…” của đạo diễn Phan Đăng Di vẫn có quyền tự hào bởi họ đã giúp điện ảnh Việt được nhắc đến tại một trong những LHP uy tín nhất thế giới.

Đạo diễn Jafar Panahi thực hiện bộ phim từ một buồng lái xe taxi

Đạo diễn Jafar Panahi thực hiện bộ phim từ một buồng lái xe taxi

Năm nay, giải Gấu Vàng của LHP Berlin đã thuộc về bộ phim “Taxi” của đạo diễn người Iran - Jafar Panahi. Trong phim, vị đạo diễn vào vai người lái xe taxi, đi qua khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của thành phố Tehran.

Máy quay được đặt trong buồng lái, ghi lại cảnh những người hành khách lên - xuống xe, và trong suốt chuyến hành trình của mình, họ đã cùng “bác tài” - đạo diễn Jafar Panahi - chuyện trò về mọi mặt đời sống, qua đó phản ánh được tinh thần của những người dân Iran đương đại.

Tại lễ trao giải, khoảnh khắc tên đạo diễn Jafar Panahi và bộ phim “Taxi” vang lên ở hạng mục giải cao nhất của liên hoan là một khoảnh khắc đầy xúc động.

Chủ tịch hội đồng chấm giải - ông Darren Aronofsky và Giám đốc liên hoan phim - ông Dieter Kosslick đã nhắc những người có mặt trong khán phòng nhớ về chiếc ghế trống mà họ đã từng dành cho vị đạo diễn hồi năm 2011 khi ông được mời làm thành viên hội đồng ban giám khảo chấm giải tại LHP Berlin năm đó.

Chiếc ghế đó vẫn được sắp sẵn để dành cho đạo diễn Jafar Panahi trong suốt kỳ liên hoan năm 2011 dù ban tổ chức đã biết rằng do những bất đồng về quan điểm chính trị, đạo diễn người Iran sẽ không được chính quyền nước sở tại cho phép xuất ngoại đến Berlin.

Giờ đây, lịch sử lại tái diễn, khi phim của Jafar Panahi đoạt giải cao nhất nhưng ông vẫn không thể vinh dự bước lên bục nhận giải, thay vào đó, một thành viên trong gia đình đã thay mặt vị đạo diễn lên nhận tượng Gấu Vàng.

Con gái đạo diễn Jafar Panahi

Con gái đạo diễn Jafar Panahi

Cô con gái nhỏ của đạo diễn Jafar Panahi đã thay cha đón nhận giải thưởng, đứng trên bục nhận giải, cô bé đã khóc nấc và nước mắt chảy giàn giụa vì hạnh phúc thay cho cha mình. Cô bé gần như không thể nói được gì, chỉ đơn giản chia sẻ chân thành rằng: “Cháu không thể nói được điều gì. Cháu xúc động quá”.

Con gái đạo diễn Jafar Panahi


Con gái đạo diễn Jafar Panahi


Ngay từ đầu buổi lễ, trưởng ban giám khảo - ông Aronofsky - đã cho biết rằng ban giám khảo năm nay đã phải rất khó khăn trong việc lựa chọn phim thắng giải bởi có quá nhiều phim tranh giải đạt chất lượng cao, nhưng số lượng giải thì có hạn.

Ông Aronofsky cũng lý giải việc tại sao năm nay ban giám khảo đứng trên sân khấu từ đầu tới cuối buổi lễ. Lý do là bởi “ban giám khảo đã có sự đồng thuận rất cao và tất cả những giải được trao đều nhận được sự tán đồng của tất cả các thành viên hội đồng, vì vậy, ban giám khảo muốn cùng nhau trao giải ở tất cả các hạng mục để thể hiện sự thống nhất và đồng thuận này”.

Giải Gấu Bạc dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay được “chia đôi” cho đạo diễn người Romania - Radu Jude với phim “Aferim!” và đạo diễn người Ba Lan - Malgorzata Szumowska với phim “Body”.

Nhận giải Gấu Bạc, nữ đạo diễn Szumowska đã nhấn mạnh đến vai trò và vị thế của phụ nữ trong nền công nghiệp điện ảnh đương đại một cách ngắn gọn: “Tôi là một đạo diễn và cũng là một phụ nữ. Tôi nghĩ đó là một sự kết hợp đẹp đẽ”.

Giải Gấu Bạc do Ban giám khảo bình chọn thuộc về phim “El Club” của đạo diễn người Chile - Pablo Larrain.

Bộ phim Anh “45 Years” giành về cả hai giải Gấu Bạc cho Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Tom Courtenay và Charlotte Rampling. Trên bục nhận giải, nam diễn viên người Anh Tom Courtnay đã nói đùa rằng ông đã phải mất tới 30 năm mới có thể bắt kịp người đồng nghiệp cũng là người bạn thân thiết - nam diễn viên Albert Finney - người từng giành giải Gấu Bạc với vai diễn trong phim “The Dresser” từ năm 1984.

Gấu Bạc dành cho Kịch bản xuất sắc nhất đã thuộc về bộ phim tài liệu “The Pearl Button” của đạo diễn người Chile - Patricio Guzmán.

Giải thưởng kép Gấu Bạc dành cho Quay phim xuất sắc nhất đã được trao cho tay máy Sturla Brandth Grovlen của bộ phim Đức “Victoria” và hai quay phim người Nga Evgeniy Privin và Sergey Mikhalchuk với phim “Under Electric Clouds”.

Cuối cùng, giải cho Phim truyện đầu tiên xuất sắc nhất đã thuộc về “600 Miles” của đạo diễn người Mexico - Gabriel Ripstein.

Giải Alfred Bauer dành cho phim truyện mở ra những góc nhìn mới trong điện ảnh đã thuộc về bộ phim hợp tác giữa Guatemala và Pháp - “Volcano” của đạo diễn Jayro Bustamante.

Con gái đạo diễn Jafar Panahi


Bộ phim “Cha và con và…” của đạo diễn Việt Nam - Phan Đăng Di nằm trong nhóm 19 phim tranh giải của liên hoan nhưng không rinh về bất cứ giải nào. Đây không phải là điều nằm ngoài dự liệu và cũng không phải điều quá đáng tiếc bởi như đạo diễn Phan Đăng Di đã nói:

“Có thể thấy những phim và đạo diễn còn lại trong hạng mục tranh cử chính thức này đều là những người có bề dày nghề nghiệp và tiếng tăm lớn hơn tôi gấp nhiều lần, được đứng cùng hàng với họ là niềm vinh dự đối với tôi và đoàn phim rồi. Còn kết quả, tôi sẽ bình thản đón nhận”.

Trong một ngày cuối năm, dù trở về “tay trắng” từ Berlin, Đức, nhưng đoàn làm phim “Cha và con và…” vẫn có quyền tự hào bởi họ đã giúp điện ảnh Việt Nam có thêm một đại diện để sánh vai với các nền điện ảnh lớn trên thế giới tại một trong những LHP uy tín nhất thế giới, giúp thế giới hiểu hơn và có những đánh giá cao hơn về điện ảnh Việt đương đại.


Bích Ngọc
Theo Variety