Lên phát biểu nhận giải, tài tử “Robot đại chiến” cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ mình

(Dân trí) - Nam diễn viên Shia LaBeouf cảm ơn cảnh sát bang Georgia (Mỹ) vì đã từng bắt giữ anh hồi năm 2017.

Lên phát biểu nhận giải, tài tử “Robot đại chiến” cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ mình - 1

Shia LaBeouf

Shia LaBeouf (33 tuổi) đã có một bài phát biểu gây bất ngờ nhưng đồng thời cũng khiến người nghe cảm thấy rất sâu sắc, cho thấy sự biết ơn chân thành trong bài phát biểu lúc nam diễn viên bước lên nhận giải tại sự kiện điện ảnh Hollywood Film Awards diễn ra mới đây.

LaBeouf đã dành lời cảm ơn người cảnh sát công tác ở thành phố Savannah, bang Georgia, Mỹ vì đã yêu cầu anh phải tham gia khóa học nhận thức về việc say xỉn nơi công cộng hồi tháng 7/2017. Điều này đã được nam diễn viên đề cập trong bài phát biểu nhận giải với vai trò biên kịch trong bộ phim mang tính chất tự truyện “Honey Boy”.

LaBeouf nói: “Tôi muốn cảm ơn người cảnh sát đã bắt tôi ở bang Georgia... Vì anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi”. Thoạt tiên khi LaBeouf nói lên những lời này, những tiếng cười từ hàng ghế khán giả bắt đầu bật lên vì mọi người tưởng anh đang… pha trò, nhưng LaBeouf vẫn tiếp tục nói một cách chân thành và nghiêm túc.

Anh cho biết mình đã sử dụng quãng thời gian ở trong trung tâm cai nghiện rượu theo yêu cầu của tòa án để viết nên kịch bản cho phim “Honey Boy”. Quyết định của tòa án đã được đưa ra sau khi anh bị một người cảnh sát bắt giữ và yêu cầu phải tham gia khóa học để nâng cao nhận thức về việc say xỉn nơi công cộng, sự việc khi ấy đã từng gây xôn xao các trang tin giải trí.

Lên phát biểu nhận giải, tài tử “Robot đại chiến” cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ mình - 2

Shia LaBeouf

Giờ đây, khi LaBeouf đã trở nên tỉnh táo hơn trong cuộc sống, anh còn muốn cảm ơn “chuyên gia trị liệu tâm lý vì đã cứu rỗi cuộc sống của tôi, cảm ơn cha mẹ vì đã cho tôi cuộc sống”.

Bài phát biểu nhận giải của LaBeouf khá... lạ lùng nhưng cho thấy một hành trình truyền cảm hứng khi từ một nam nghệ sĩ thường xuyên say xỉn, thường xuyên gây nên những sự việc lùm xùm, LaBeouf đã kiểm soát cuộc sống của mình tốt hơn thay vì tiếp tục trượt dài trong những cơn say.

Lên phát biểu nhận giải, tài tử “Robot đại chiến” cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ mình - 3

Shia LaBeouf trong phim “Honey Boy”

LaBeouf đến dự lễ trao giải Hollywood Film Awards cùng với mẹ - bà Shayna Saide, khi chứng kiến bài phát biểu của con trai, bà đã rất xúc động. Trong phim “Honey Boy”, LaBeouf vào vai người cha của mình, bộ phim nhìn lại tuổi thơ nhiều nỗi buồn của LaBeouf.

Khi ấy, LaBeouf là một ngôi sao nhí, điều này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của anh từ khi còn nhỏ, đồng thời, bộ phim cũng khắc họa sâu sắc mối quan hệ giữa anh và cha mình.

Lên phát biểu nhận giải, tài tử “Robot đại chiến” cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ mình - 4

Shia LaBeouf (phải) và Robert Downey Jr.

Người trao giải “Biên kịch đột phá ở Hollywood” cho LaBeouf là tài tử “Người Sắt” Robert Downey Jr. Bộ phim “Honey Boy” sẽ được ra rạp tại Mỹ vào cuối tuần này. Nhận xét về bộ phim, tài tử Downey đánh giá kịch bản của phim là “gần như hoàn hảo” và rằng đây “có lẽ là bộ phim hay nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi xem trong nhiều năm nay”.

LaBeouf đã viết nên kịch bản phim này khi đang thực hiện chương trình cai nghiện rượu sau khi bị bắt ở thành phố Savannah. Trong thời gian đương đầu với việc nghiện rượu, LaBeouf cũng đồng thời trải qua giai đoạn điều trị hậu dư chấn của việc rối loạn căng thẳng thần kinh. Đó chính là lần đầu tiên LaBeouf được biết mình có rắc rối tâm lý, trước đó anh chỉ nghĩ mình bị nghiện rượu.

Honey Boy - Trailer

Bích Ngọc

Theo USA Today/Daily Mail