Lê Trinh ra mắt ca khúc “Anh cứ hẹn” dành cho ngày Valentine

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Lê Trinh - lựa chọn một ca khúc rất đáng yêu, trẻ trung, nói về tình yêu mang tên “Anh cứ hẹn” để dành tặng khán giả nhân dịp lễ tình nhân 14/2.

Từ sau thành công bước đầu ở cuộc thi “Solo cùng Bolero”, Lê Trinh đã nhanh chóng thực hiện ngay những dự định mới cho bước đường âm nhạc của mình, khẳng định niềm đam mê của mình dành cho Bolero và quyết tâm theo đuổi nghiệp ca hát.

Được đánh giá rất tốt trong cuộc thi “Solo cùng Bolero”, Lê Trinh được mệnh danh là “Giai nhân Bolero Hà Thành” bởi sắc vóc ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát ngọt ngào tình tứ.

Lê Trinh ra mắt ca khúc “Anh cứ hẹn” dành cho ngày Valentine - 1

Chỉ ít lâu trước đó, Lê Trinh còn được ví như bản sao của ca sĩ Như Quỳnh vì giọng hát có nhiều điểm giống, nhưng dần dần khán giả đã nhận thấy sự khác biệt và nét riêng trong giọng hát của Lê Trinh. Cô đã không còn là bản sao của Như Quỳnh nữa.

Lê Trinh thừa nhận đã ảnh hưởng ca sĩ Như Quỳnh vì từ bé đã hâm mộ thần tượng, nhưng sau này khi đi hát, cô nhận thấy mình phải tìm được cái riêng của mình để không bị coi là cái bóng của người khác.

Trước khi tung ra album acoustic Bolero dự kiến ra mắt vào tháng 3 tới, Lê Trinh đã lựa chọn một ca khúc rất đáng yêu, trẻ trung, nói về tình yêu mang tên “Anh cứ hẹn” để dành tặng khán giả nhân dịp lễ tình nhân 14/2.

Lê Trinh ra mắt ca khúc “Anh cứ hẹn” dành cho ngày Valentine - 2

Chia sẻ vì sao lựa chọn ca khúc này, Lê Trinh nói rằng thời nay các bạn trẻ yêu nhau vội quá, cầu kỳ quá, nhiều lúc bị những thứ vật chất và công nghệ chi phối mà quên đi rằng tình yêu càng đơn sơ giản dị càng đáng nhớ và đáng quý.

Theo Lê Trinh, các bài hát về tình yêu thời nay nghe hơi thực tế. Vì vậy, Lê Trinh muốn gợi nhớ lại một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng, giản dị với bài hát “Anh cứ hẹn” của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ thơ của nhà thơ Hồ DZếnh, đã được viết từ rất lâu rồi nhưng vẫn có sức lay động đến tận bây giờ.

Lê Trinh ra mắt ca khúc “Anh cứ hẹn” dành cho ngày Valentine - 3

Tình yêu thời xưa, đôi khi chỉ cần một cuộc hẹn hò nơi quán vắng cũng đủ để làm ta bồi hồi mong ngóng, cả những chờ đợi giận hờn cũng rất đỗi nhẹ nhàng đáng yêu. Bài hát không phải điệu Bolero chậm buồn mà mang hơi thở trẻ trung, nhưng vẫn có chất trữ tình của nhạc xưa.

Hương Phạm