1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lệ Quyên: “Tôi sinh ra trong gia đình lao động nghèo nên có tuổi thơ dữ dội”

(Dân trí) - “Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Tôi vẫn thường nói mình có một tuổi thơ dữ dội nhưng chính nhờ sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà của mình nên tôi ý thức được cuộc sống này, ý thức được bản thân và trách nhiệm của mình”, Lệ Quyên nói.

BTV Lưu Minh Vũ, NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, ca sĩ Lệ Quyên, Ali Hoàng Dương... đã kể về những tháng ngày ấu thơ gắn với ngôi nhà nhỏ bé nhưng luôn ấm áp.

Ký ức về ngôi nhà gắn với tuổi thơ của nhà báo Lưu Minh Vũ là một căn phòng chỉ vỏn vẹn 6m2 dành cho 4 người ở một con phố khá nổi tiếng của Hà Nội. Những năm tháng sống ở đó vẫn vẹn nguyên trong ký ức anh.

“Tôi nghĩ ai sinh ra đều có một căn nhà. Dù to hay nhỏ, hiện đại hay không hiện đại thì niềm vui khi sống trong căn nhà có bố, mẹ, những người thân của mình đó mới là điều quan trọng. Nhà của tôi thì nhiều người cũng biết, chỉ có vỏn vẹn 6m2 dành cho 4 người, nhưng tôi vẫn có khoảng không để chơi, có bạn bè vui vẻ.

Nhà báo Lưu Minh Vũ từng có những tháng năm êm đềm cùng bố, má và em trai trong căn nhà 6m2 ở phố Huế - Hà Nội.
Nhà báo Lưu Minh Vũ từng có những tháng năm êm đềm cùng bố, má và em trai trong căn nhà 6m2 ở phố Huế - Hà Nội.

Tôi cũng không bao giờ hỏi bố mẹ vì sao nhà của mình chật thế. Bố tôi (nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ) đã từng viết bài thơ “Nhà chật” nhưng tôi nghĩ không có nhà nào chật, nhà nào rộng hết.

Ngôi nhà hiện tại tôi đang ở cũng là một ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại nhưng tôi đã sửa sang và làm thêm chuồng cọp, thay mới một số thứ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại trong ngôi nhà tập thể 40m2 của mình. Bố mẹ đã sống thế nào hiện nay tôi vẫn sống như vậy. Nhà nhỏ, nhà to với tôi không quan trọng. Điều quan trọng là những người sống trong ngôi nhà ấy”.

NSND Hoàng Dũng chia sẻ: “Ngôi nhà đầu tiên tôi ở khi còn nhỏ trên một khu phố cổ Hà Nội. Tôi cứ nhớ mãi những kỷ niệm tuổi thơ lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, bom đạn ngày đêm đánh phá. Lúc đó, tôi một căn buồng phía trong rất tối, suốt ngày bị mất điện.

Tôi luôn mơ ước có một căn nhà rộng rãi hơn, không gian thoáng đãng hơn và có ánh sáng mặt trời để tôi có thể trồng cây, nuôi chim, nuôi chó, nuôi mèo... Và bây giờ những điều mơ ước đó của tôi đều đã thành sự thật.

Trong những lần đi công tắc hoặc từ thiện sau mùa bão, chúng tôi đã nhìn thấy những cái buồng vì không đúng nghĩa căn nhà của người dân ở vùng cao bị bùn đất phủ lên đến nửa buồng. Tôi cứ nghĩ, phải rất lâu người dân ở vùng đấy mới có thể làm sạch được số bùn đất phù lên cái buồng ấy.

NSND Hoàng Dũng cùng cháu nội trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình.
NSND Hoàng Dũng cùng cháu nội trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình.

Vì nước sạch họ còn phải đi rất xa mới lấy được một ít về để sinh hoạt thì họ lấy đâu ra nước sạch để có thể vệ sinh căn buồng ấy. Họ đành phải để cho nó khô đi và họ phải sống trong môi trường ấy. Nhìn người dân vùng lũ sống như vậy tôi thực sự thấy rất thương tâm”.

Với “mẹ chồng” Lan Hương, nhà là nơi rất quan trọng vì đó là chốn bình yên nhất: “Ngôi nhà đối với những nghệ sĩ là chốn bình yêu nhất. Trong cuộc sống bạn sẽ chẳng có gì nếu thiếu đi ngôi nhà thân yêu và sự trợ giúp của những người trong gia đình. Đối với tôi nhà là tất cả.

Giá trị lớn nhất của ngôi nhà là hạnh phúc của những người sống trong ngôi nhà đó. Nơi đó có gia đình mình, có cha mẹ, có những đứa con. Còn ngôi nhà to hay nhỏ, đẹp hay không đẹp không phải là tất cả.

Ở ngoài xã hội còn có rất nhiều những mảnh đời kém may mắn, có những em bé mất cha, mất mẹ, những cụ ông cụ bà già yếu vẫn phải ngày đêm làm việc để nuôi cháu... Tôi đã từng đến thăm những ngôi nhà dột nát và không hiểu họ sẽ ngủ ở đâu trong ngôi nhà chỉ tầm 9m2. Họ đã và đang vẫn phải sống thiếu thốn như vậy. Chính vì thế, tôi rất mong muốn được chung tay giúp đỡ họ dù ít hay nhiều”.

NSND Lan Hương luôn xem nhà là chốn bình yên nhất.
NSND Lan Hương luôn xem nhà là chốn bình yên nhất.

Ca sĩ Lệ Quyên tâm sự: “Nhà là nơi bình yên nhất, là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ trên đời này ai cũng có một mái nhà cho riêng mình và dù lớn hay nhỏ thì trong mái nhà ấy phải có sự đầm ấm, sự sẻ chia. Ngoài kia dù có giông bão đi chăng nữa, khi về nhà bạn luôn tìm thấy sự bình yên, chở che để vượt qua tất cả.

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Tôi vẫn thường nói mình có một tuổi thơ dữ dội nhưng chính nhờ sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà của mình nên tôi ý thức được cuộc sống này, ý thức được bản thân và trách nhiệm của mình.

Tôi là một người được rèn luyện ý chí, tự lập từ khi còn nhỏ. Mặc dù nghèo nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua tất cả để học hành đến nơi đến chốn. Tất cả nhờ công ơn của bố mẹ. Có thể cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng vẫn cho tôi học đến bậc Đại học để có được sự nghiệp ca hát như ngày hôm nay”.

Lệ Quyên nhận mình có một tuổi thơ dữ dội.
Lệ Quyên nhận mình có một tuổi thơ dữ dội.

Ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng trải lòng rằng: “Nhà là nơi bình yên, là điểm tựa để trở về sau những vất vả, là những yêu thương của mẹ và em gái và cũng là động lực sống cho mình từ bây giờ cho đến về sau này”.

Nam ca sĩ kể: “Sau khi bố mất, Ali mới hiểu sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua. Mình không thể biết được khi nào thì người thân của mình sẽ bỏ mình ra đi. Ali và mẹ cùng em gái hết lòng sống vì nhau.

Bây giờ Ali là trụ cột của gia đình. Nhiều lúc Ali nghĩ nhà cũng là nơi khá áp lực nhưng lại giúp ta có nhiều động lực để cố gắng làm việc, cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho mẹ và em gái. Mẹ và em gái phải hạnh phúc trước thì mình mới nghĩ đến cuộc sống riêng. Đó cũng là lý do vì sao đến bây giờ mình không có người yêu.

Ali xuất thân từ một gia đình nghèo và phải đi làm từ rất sớm. Năm lớp 7, Ali đã đi làm nông và tìm những công việc phù hợp để trang trải cuộc sống, kiếm thêm thu nhập. Ali nghĩ chính những người có hoàn cảnh khó khăn, phải bươn chải từ nhỏ sẽ có sự nỗ lực lớn hơn những bạn được sinh ra trong trong môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc đời không ai biết trước được điều gì nên các bạn hãy luôn cố gắng vì tương lai phía trước”.

Các nghệ sĩ kể trên tham gia chiến dịch “My home” trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” để truyền đi thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào ngày 17/10.

Hà Tùng Long