Lạ mắt với ngôi nhà được trang trí bằng vỏ lon bia

(Dân trí) - Một ngôi nhà được trang trí bằng 5.000 vỏ lon bia tích trữ trong suốt 20 năm đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch tại thành phố Houston của Mỹ.

Một ngôi nhà được trang trí bằng 5.000 vỏ lon bia tích trữ trong suốt 20 năm đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch tại thành phố Houston của Mỹ.
 
Ngôi nhà này vốn là của John Milkovisch, một người lớn lên giữa thời kỳ Đại khủng hoảng luôn thấm nhuần tư tưởng: không bao giờ được vứt bỏ bất cứ cái gì thậm chí cả những vỏ lon bia mà ông vẫn thường uống với vợ vào mỗi buổi chiều.
Ngôi nhà đã trở thành một địa điểm hấp dẫn du khách

Ngôi nhà đã trở thành một địa điểm hấp dẫn du khách
 
Ngôi nhà được xây dựng vào những năm 1970 sau khi ông đã tích được những đống vỏ lon bia. Ông đã dỡ chúng xuống và thực hiện ý tưởng của mình bằng việc sử dụng những vỏ lon tưởng như vô dụng này để trang trí nền nhà.

Milkovisch bắt đầu trang trí lại ngoại thất cho ngôi nhà khi ông mua một mái che kim loại cho khu vực sân sau để tạo bóng mát cho vợ chồng ông ngồi nghỉ ngơi và uống rượu bia vào buổi chiều. Không còn thích thú với sân cỏ, Milkovisch đã đổ bê tông sân và sử dụng vỏ lon bia mà ông tích trữ từ khi còn nhỏ để trang trí.

Tường sau nhà cũng được làm đẹp bằng vỏ lon và đá cẩm thạch. Milkovisch còn dùng cả những vật liệu ông gom lại trong nhiều năm và những phế liệu từ đường ray xe lửa gần đó để trang hoàng cho bức tường bao quanh và khu vực phía trước căn nhà.

Trong suốt 17 tháng làm việc miệt mài, Milkovisch đã phủ lên căn nhà của mình với vỏ của nhiều loại bia như Budweiser, Texas Pride, Shiner và rất nhiều nhãn hiệu khác. Những vỏ lon còn được dùng để làm dây hoa trang trí và treo dọc theo mái hiên ở phía trước và hai bên căn nhà.
 
Chuông gió làm từ những mảnh ghép được cắt ra từ vỏ lon bia
 Chuông gió làm từ những mảnh ghép được cắt ra từ vỏ lon bia
 
Milkovisch qua đời vào giữa những năm 1980, nhưng vợ ông , bà Mary, vẫn tiếp tục sống ở đó. Thỉnh thoảng, con trai ông thay thế hộp thép gỉ bằng những vỏ lon mới và tân trang lại ngôi nhà sau mỗi trận bão lớn. Để đảm bảo an toàn hơn cho ngôi nhà, họ đã xây hàng rào bên ngoài và cũng dùng vỏ lon làm vật trang trí.

Từ sau khi bà Mary qua đời, khu phố nơi gia đình bà sinh sống đã thay đổi nhiều, từ một khu vực trung lưu thành một nơi sầm uất và ngôi nhà làm bằng vỏ lon bia này thực sự trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

Quyết tâm giữ gìn công trình nghệ thuật này, khoảng 10 năm trước, Trung tâm Nghệ thuật Orange Show, một tổ chức phi lợi nhuận của địa phương, đã mua lại ngôi nhà nhằm phục vụ khách tham quan.
 
Những dây hoa được làm bằng nắp vỏ lon bia
 Những dây hoa được làm bằng nắp vỏ lon bia

Điều đáng ngạc nhiên là Milkovisch không nhằm đích để cho ngôi nhà trở nên đặc biệt và thu hút mọi người mà nghệ thuật trang trí sử dụng vỏ lon bia chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa sở thích uống bia và tay nghề xây dựng của ông.

Ngôi nhà vỏ lon bia thể hiện tài năng sáng tạo của John Milkovisch, đồng thời, nó cũng hàm chứa một thông điệp với người xem: Dù là những thứ tưởng như vô dụng nhưng dưới bàn tay sáng tạo và sự đam mê của con người có thể trở thành một cái gì đó rất có ý nghĩa.
 
Chai bia và nắp vỏ lon bia được sử dụng làm hàng rào
 Chai bia và nắp vỏ lon bia được sử dụng làm hàng rào
 
 Những dây hoa làm từ nắp vỏ lon bia được treo ở mái hiên
 Những dây hoa làm từ nắp vỏ lon bia được treo ở mái hiên
 
 Một du khách đang tham quan ngôi nhà độc đáo này
 Một du khách đang tham quan ngôi nhà độc đáo này
 
Phan La
 
Phan La
Theo Huffingtonpost