Kinh ngạc người đàn ông chuyên đi chụp… hàm cá mập

(Dân trí) - Đối với con người, cá mập là loài sinh vật nguy hiểm và khát máu, có thể coi là loài “quái vật” nguy hiểm bậc nhất dưới biển mà con người chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Tuy vậy, có một người đàn ông mà cả sự nghiệp của mình, anh dành để chụp cận cảnh… hàm cá mập. Anh không cần dùng một biện pháp bảo vệ an toàn nào cho tính mạng của mình. Anh là Andy Murch - một nhiếp ảnh gia người Anh.

Trong bức ảnh này, Andy đã ở ngay sát bên hàm cá mập.

Trong bức ảnh này, Andy đã ở ngay sát bên hàm cá mập.

Trong bức ảnh này, Andy đã ở ngay sát bên hàm cá mập.

“Dù cùng là cá mập nhưng mỗi con lại có những nét tính cách khác nhau, giống như chính con người vậy”, Andy Murch nhận định.

Andy Murch thực sự là một nhiếp ảnh gia không hề biết đến nỗi sợ hãi bản năng của con người khi đứng trước loài động vật “sát thủ số một” của biển cả. Anh có những kỹ năng đặc biệt để thực hiện những bức ảnh gần đến không tưởng, chụp cận cảnh loài động vật săn mồi sát thủ của biển cả.

Andy tiếp xúc ở cự ly rất gần với cá mập mà không hề có biện pháp bảo vệ an toàn nào trong khi những thợ lặn, những nhiếp ảnh gia mạo hiểm nhất cũng phải ở trong lồng sắt bảo vệ và cách xa cá mập một khoảng cách nhất định

Andy đã chụp được ảnh của rất nhiều loài cá mập, từ cá mập trắng tới cá mập đầu búa, cá nhám voi… Đặc biệt, anh luôn chụp vào những khi bản năng của loài cá mập đang trỗi dậy dữ dội nhất, đó chính là lúc chúng đang đi săn mồi.

Một bức ảnh “tự sướng” với cá mập đầu búa.

Một bức ảnh “tự sướng” với cá mập đầu búa.

Một bức ảnh “tự sướng” với cá mập đầu búa.

Những hiểu biết của Andy về loài cá mập giúp anh chụp được những bức hình ấn tượng nhất mà vẫn luôn giữ được an toàn cho bản thân mình.

Năm nay, nhiếp ảnh gia Andy Murch đã ở tuổi 47, thâm niên 15 năm chụp ảnh cá mập cho anh hiểu rằng cá mập thích ăn thịt cá chứ không hề hứng thú với việc tấn công con người như nhiều người vẫn tưởng.

Trong suốt thời gian làm nghề và tương tác với loài cá mập, Andy nhận ra rằng đây là loài động vật bị con người hiểu sai nhiều nhất. Lần duy nhất mà Andy suýt mất mạng đó là khi bình dưỡng khí của anh bị hỏng.

Một bức ảnh “tự sướng” với cá mập đầu búa.

Một bức hình sử dụng góc chụp để đánh lừa thị giác, cho thấy một con cá nhám voi đang chuẩn bị nuốt chửng một người thợ lặn.

Một bức ảnh “tự sướng” với cá mập đầu búa.

Andy chia sẻ rằng những hiểu biết sâu sắc về hành vi của loài cá mập là vô cùng quan trọng trong việc làm nghề.

Bằng cách sử dụng cá và mực để hấp dẫn cá mập, Andy chờ tới khi chúng mở miệng để thực hiện những pô ảnh ấn tượng.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh bị cá mập tấn công: “Tôi đã bơi bên cạnh vô số con cá mập, nói chung, chúng không thể hiện sự hiếu chiến đối với thợ lặn. Khi tôi cố gắng dụ cá mập lại gần ống kính của mình, chúng có cảm nhận thấy trường điện từ xung quanh những thiết bị của tôi, nhưng chúng không phản ứng gì, mà chỉ đi tìm cá”.

Andy cảm thấy cá mập là loài động vật bị con người hiểu sai nhiều nhất.

Andy cảm thấy cá mập là loài động vật bị con người hiểu sai nhiều nhất.

Đối với Andy, cá mập là một loài sinh vật có vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Đối với Andy, cá mập là một loài sinh vật có vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Cá mập từ lâu đã bị khắc họa trong các bộ phim như một loài động vật khát máu và luôn tấn công con người một cách tàn khốc nhưng thực tế, chính cá mập đang bị đe dọa tuyệt chủng bởi con người.

Một bức ảnh cho thấy một đàn cá mập đang vây quanh một con tàu.

Một bức ảnh cho thấy một đàn cá mập đang vây quanh một con tàu.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail