Kịch “Lâu đài cát” lột trần “mặt nạ da người” trong xã hội hiện đại

(Dân trí) - Với kết cấu lớp lang được “gói”, “bọc” kĩ, vở kịch “Lâu đài cát” (do NSƯT Anh Tú làm đạo diễn) làm nổi bật những “điểm đen” của đạo đức giả, sự dối trá, lừa lọc trong bối cảnh một gia đình tứ đại đồng đường có nền tảng văn hóa.

Mỗi người đeo mỗi kiểu “mặt nạ”

Sau hơn 2 tháng kể từ ngày đầu tiên bắt tay vào tập luyện, vở kịch “Lâu đài cát” được diễn tổng duyệt vào tối 24/2 tại nhà hát Kịch Việt Nam. Lấy hình ảnh của tòa “Lâu đài cát”, vở diễn hướng đến cuộc sống của những con người trong gia đình ông Quân, bà An- một gia đình tứ đại đồng đường, có nền tảng văn hóa, truyền thống cách mạng, coi trọng đạo lí với những thành viên có quyền cao, chức trọng. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ hình thức bề ngoài mà đằng sau là đầy rẫy những lọc lừa, dối trá của sự đạo đức giả luôn được thốt lên bởi những lời “có cánh” rỗng tuếch, nhạt phèo.

Kịch “Lâu đài cát” lột trần “mặt nạ da người” trong xã hội hiện đại
Cuộc hôn nhân giữa anh Bộ, chị Loan thực chất là để che dấu những toan tính thấp hèn trong suốt gần 30 năm.

Trước tiên phải kể đến ông Quân – chủ căn biệt thự cũng là người chủ của gia đình với việc giữ gìn những nề nếp, gia phong một cách khô cứng và không thỏa đáng. Bên ngoài ông Quân tưởng rằng đã nằm giữ, quán xuyến và điều khiển mọi hoạt động của gia đình theo một “nề nếp” văn hóa, coi trọng đạo lí nhưng thực chất từ lâu ông đã tự đeo “mặt nạ” cho chính mình. Chiếc “mặt nạ” của sự lừa dối mà chính các thành viên trong gia đình đã “ngụy trang” cho ông để ông lầm tưởng mọi thứ vẫn tốt đẹp, đàng hoàng và mãn nguyện.

Bà An- vợ ông Quân, người biết và hiểu mọi chuyện đã và đang mục ruỗng trong gia đình mình từ lâu nhưng cũng chọn cách im lặng. Chiếc “mặt nạ” mà bà tự sắm cho mình bởi sợ ông Quân không vượt qua được cú sốc khi biết sự thật và con cái sẽ rơi vào cảnh tan nát, chia đàn xẻ nghé. Tuy nhiên chính bà cũng không biết rằng khối u nhọt ấy sẽ có ngày vỡ tung ra bởi thời gian âm ỉ, ủ bệnh quá lâu mà không còn phương thuốc nào cứu vãn được.

Chỉ vì nhục dục đê tiện mà Bộ đã làm lỡ dở cuộc đời của Huyền...
Chỉ vì nhục dục đê tiện mà Bộ đã làm lỡ dở cuộc đời của Huyền...
Chỉ vì nhục dục đê tiện mà Bộ đã làm lỡ dở cuộc đời của Huyền...
Nhằm để che dấu và giữ thể diện cho gia đình chồng, chị Loan đã cắn răng chịu đựng vết nhơ mà chồng gây ra cách đây 6 năm với Huyền.

Nam- con trai ông Quân, bà An với quyết tâm xin ra ở riêng bằng được bởi lí do không chịu được khi sống trong một gia đình với đầy rẫy nhưng phép tắc cổ hủ, lạc hậu. Tuy nhiên đó chỉ là chiêu thức “ép” bố mẹ bán căn biệt thự bởi số nợ khổng lồ lên đến hàng chục tỉ đồng của anh.

Tiếp tục các thành viên còn lại trong gia đình từ anh Bộ, chị Loan, tất thảy đều mang “mặt nạ” một cách công phu suốt quãng thời gian gần 30 năm.
 
Bẽ bàng khi chiếc “mặt nạ” được tháo bỏ

Chỉ vì nhục dục đê tiện mà Bộ đã làm lỡ dở cuộc đời của Huyền...
Thiên- con trai anh Bộ đem lòng yêu Huyền tha thiết, đây cũng chính là điểm bắt đầu để "cởi nút" những lọc lừa, dối trá đã tồn tại trong gia đình từ lâu.

Bộ mặt dối trá dần được bóc ra từng lớp bởi cuộc hội ngộ ngầm của cả ba thành viên: anh Bộ, chị Loan, Thiên với Huyền.  Từng nút buộc được tháo gỡ dần từ việc làm đồi bại của Bộ đến hiểu lầm của Loan về đứa con riêng của Huyền trước sự chứng kiến của Thiên. Thì ra bấy lâu nay, trong gia đình vốn được coi là gia giáo, nề nếp ấy đang tồn đọng thứ ung nhọt như căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối.

Chỉ vì nhục dục đê tiện mà Bộ đã làm lỡ dở cuộc đời của Huyền...
Vượt lên mọi mắc cảm trong quá khứ, Huyền đã dũng cảm đối mặt với tất cả để có được tình yêu chân thành.

Với cách xử lí khéo léo, “Lâu đài cát” lựa chọn cách giải quyết “thấu tình đạt lí” từ góc nhìn của những người trẻ tuổi qua phát ngôn của Thiên “Thế hệ bố đã sai, con chấp nhận” để mở ra lòng tha thứ, khoan dung và độ lượng. Sự hiện thân của những đen tối bị ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường, đã khiến con người phải đeo mặt nạ để sống bình yên, che đậy những khuyết điểm và sự tha hóa của bản thân mình. Cái mặt nạ ấy được vẽ bằng chất liệu của ngôn từ: truyền thống gia đình, nhân cách đạo lý… và ngày càng dầy lên, dẫn đến hệ lụy và bi kịch khôn lường…

Cuộc đối chất giữa các thành viên trong gia đình ông Quân làm vỡ tung khối u nhọt bấy lâu nay.
Cuộc đối chất giữa các thành viên trong gia đình ông Quân làm vỡ tung khối u nhọt bấy lâu nay.
Sự sụp đổ hoàn toàn của ông Quân về gia đình vốn được coi là nề nếp, gia phong.
Sự sụp đổ hoàn toàn của ông Quân về gia đình vốn được coi là nề nếp, gia phong.

Cùng xem clip trích đoạn trong vở kịch


Một số hình ảnh khác của vở kịch

Sự đau đớn, ân hận của Bộ khi nhận ra lỗi lầm của mình.
Sự đau đớn, ân hận của Bộ khi nhận ra lỗi lầm của mình.
Sự đau đớn, ân hận của Bộ khi nhận ra lỗi lầm của mình.
Gần 30 năm sống trong sự dối trá với chính bản thân mình khiến chị Loan phải bật lên câu hỏi "Sao tôi lại ngu thế?".
Tình yêu của Thiên và Huyền chính là nút để tháo gỡ mọi kịch tính trong gia đình.
Tình yêu của Thiên và Huyền chính là "nút" để tháo gỡ mọi kịch tính trong gia đình.
Tình yêu của Thiên và Huyền chính là nút để tháo gỡ mọi kịch tính trong gia đình.
Hình ảnh chiếc mặt nạ cũng phải rớm máu khóc kết thúc vở kịch trong sự ân hận muộn màng của các thành viên trong gia đình "Lâu đài cát".

Phạm Oanh