"Không gì ngoài cơn mưa" bàn luận về văn học gen Z

Hà Thanh

(Dân trí) - Buổi ra mắt tập truyện ngắn đầu tay "Không gì ngoài cơn mưa" của tác giả trẻ Triều Dương (SN 2001) với sự góp mặt của nhà văn Đức Anh, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 30/9, buổi ra mắt tập truyện ngắn đầu tay mang tên Không gì ngoài cơn mưa của tác giả trẻ Triều Dương đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Dòng - chữ, một dự án văn chương trẻ hướng đến sự sáng tạo và thể nghiệm - tổ chức.

Không gì ngoài cơn mưa bàn luận về văn học gen Z - 1

Tác giả Triều Dương ra mắt sách "Không gì ngoài cơn mưa" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhắc đến văn chương trẻ, giới chuyên môn và một bộ phận không nhỏ độc giả vẫn luôn hoài nghi. Trước sự lên ngôi của mạng xã hội, văn hóa nghe - nhìn, những hình thức giải trí mới mẻ và tiện nghi,... liệu người trẻ có lãng quên văn chương khi đời sống quanh đây có vạn lời mời?

Tuy nhiên, với những ai tham dự buổi ra mắt sách, chắc chắn câu trả lời sẽ là: Người trẻ không hề quên văn chương. Người trẻ chỉ tiếp cận văn chương theo một cách khác.

Điều này được thể hiện ngay từ phần mở đầu chương trình, với phần đọc trích đoạn truyện Tái sinh theo lối biểu diễn sân khấu của hai diễn viên trẻ không chuyên. Dù dàn dựng còn đơn giản và đôi chỗ chưa trau chuốt, song màn trình diễn đã cho thấy một tư duy mới, một hướng đi mới trong cách Gen Z thưởng thức văn chương và đa dạng hóa những khả thể của sáng tạo.

Không gì ngoài cơn mưa bàn luận về văn học gen Z - 2

Bìa cuốn "Không gì ngoài cơn mưa" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Câu chuyện siêu thực của Tái sinh mang hơi hướng trinh thám, xoay quanh lời tường thuật của hai nhân vật: Một viên thanh tra luôn đau đáu với vụ án giết người hàng loạt cách đây 10 năm, cùng một nạn nhân năm xưa vừa… sống lại từ dưới mồ.

Màn trình diễn làm nổi bật những thủ pháp lấy cảm hứng từ điện ảnh và văn học trinh thám được tác giả áp dụng, như unreliable narrator (người kể chuyện không đáng tin) hay cliffhanger (kết thúc bỏ ngỏ), đem lại không khí điện ảnh cho câu chuyện và chạm đến cảm xúc của khán giả.

Với Triều Dương, trích đoạn này cũng là cơ hội để cô dẫn dắt người đọc vào thế giới văn chương của mình. Tự nhận là một người chịu ảnh hưởng lớn từ điện ảnh - đặc biệt là những tác phẩm khám phá bản chất của cái ác và góc khuất trong tâm hồn con người, Triều Dương đã viết những truyện ngắn với nỗ lực đào sâu vào đề tài này, để thấy được "con người bên trong con người".

Triều Dương chia sẻ: "Dù rất khó để đi đến tận cùng bản chất của cái ác hay tâm lý, hành vi của con người, song tôi mong muốn phần nào chạm đến những góc khuất, những "gương mặt" chúng ta không để lộ ra với thế giới".

Không gì ngoài cơn mưa bàn luận về văn học gen Z - 3

Từ trái qua: Nhà văn Đức Anh, tác giả Triều Dương và MC Minh Tâm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhà văn Đức Anh, tác giả của Nhân sinh kép, Đảo bạo bệnh,... cũng chia sẻ tại buổi tọa đàm ra mắt sách: "Tôi đã đọc một số truyện ngắn của Triều Dương từ khi cô mới bắt đầu viết. Sáng tác của Dương nhìn nhận con người như những âm bản của chính họ - không phải trong cuộc sống thường ngày, mà trong những tình thế đặc biệt buộc con người đó phải bộc lộ những cảm xúc, suy tư đè nén và đưa ra lựa chọn."

Khi được người đồng sáng lập Dòng - chữ - MC Minh Tâm -  đặt câu hỏi: "Liệu văn chương của mình có quá tập trung vào sự đen tối, tiêu cực hay không?". Tác giả Triều Dương đã trả lời rằng, dù xây dựng câu chuyện xoay quanh cái ác, nhưng cô luôn hướng độc giả đến với "những điều đẹp đẽ" như khát vọng tự do, lựa chọn sống với con người thật của mình bất chấp những chấn thương tinh thần và sự bất hòa với thế giới, với bản thân.

Nhan đề của tập truyện, Không gì ngoài cơn mưa, không nhắm đến sự u uất, buồn bã mà thực chất là khoảnh khắc thăng hoa của tự do, của sự can đảm đối diện với những biến cố lớn trong đời.