Khánh Ly sợ Hồng Nhung vì quá… khôn khéo?

(Dân trí) - Vốn là người có ngôn từ sâu sắc nhưng danh ca Khánh Ly cũng đôi phần bị “lấn át” trước khiếu hài hước, tài ăn nói của “Bống” Hồng Nhung, người được Trịnh Công Sơn chọn hát nhạc của mình mỗi lần giao lưu trên sân khấu.

Không phải liveshow riêng như nhiều lần về Việt Nam biểu diễn trước nhưng danh ca Khánh Ly vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý tại đêm nhạc “Giọng ca vàng- Tình khúc cho em” diễn ra tối ngày 8/3 tại Hà Nội.

Đứng bên cạnh Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần; tri kỷ của cố nhạc sĩ họ Trịnh như đóa hoa dù đã qua thời điểm rực rỡ nhưng vẫn say đắm lòng người bởi hương sắc chín muồi, sâu sắc trong ánh hoàng hôn cuộc đời.

Khánh Ly được chào đón nồng nhiệt.
Khánh Ly được chào đón nồng nhiệt.

Ngay từ khi cất tiếng hát “Còn tuổi nào cho em”, bà đã nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả. Ngoài ra bà còn thể hiện ca khúc khác của Trịnh Công Sơn, “Lời buồn thánh” và “Giọt nắng bên thềm” (Thanh Tùng) và “Vũ nữ thân gầy” (nhạc nước ngoài).

Khi hát “Giọt nắng bên thềm”, Khánh Ly xúc động rơi nước mắt. Có lẽ bà thương tiếc sự trở về hư vô của vị nhạc sĩ tài hoa, cũng có thể ca khúc khiến bà nhớ về một lát cắt Hà Nội trong ký ức của người con xa xứ trong khi trái tim vẫn hướng về nguồn cuội. Như lời bà chia sẻ trong đêm nhạc: “Tôi yêu lắm Hà Nội, yêu lắm hình ảnh những chiếc xe đẹp chở hoa trên đường phố. Tôi ước rằng mình có thể biến thành cái xe, hay người đạp xe chờ những đóa hoa ấy, không dám ước mình là hoa…”

Không khí khán phòng như “bùng nổ” bởi sự mến mộ dành cho nữ danh ca đặc biệt khi bà thể hiện thêm ca khúc được MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng đề nghị “Diễm xưa”. Trước sự chào đón, cổ vũ của khán giả, Khánh Ly nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy mình may mắn khi có được sự yêu thương của khán giả, dù không biết mình đủ xứng đáng để nhận điều đó hay không…”

Bà thể hiện ca khúc Vũ nữ thân gầy sôi động.
Bà thể hiện ca khúc "Vũ nữ thân gầy" sôi động.

Cũng tại chương trình, Khánh Ly vô cùng xúc động khi được khán giả hòa nhịp hát lời chúc mừng sinh nhật bà. Khánh Ly không ngần ngại chia sẻ, năm nay bà…. 74 tuổi. Đi gần hát quãng đời, bà nói có hai người đàn ông luôn đứng bên cạnh bà. Đó là người chồng mới khuất, người chăm lo cho bà từ miếng cơm, chén nước, đưa bà đi hát. Và người thứ 2 là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người cho bà cuộc sống cũng như danh vọng. “Chỉ với 10 ca khúc của Trịnh Công Sơn, tôi đủ nuôi mấy đứa con nơi xứ người….”, bà nói. Người phụ nữ ở cái tuổi thất thập thừa nhận, ở nơi xa quê hương cũng không phải điều sung sướng gì và lòng bà luôn ấm áp mỗi khi hướng về nguồn cội.

Nếu như Khánh Ly đem đến nhiều giây phút lắng đọng thì Hồng Nhung lại khiến khán giả bật cười trước duyên ăn nói hiếm có. Sau khi Khánh Ly hé lộ về tuổi tác thật của mình, “bóng hồng” lao ra sân khấu gọi bà… bằng chị: “Chúc mừng sinh nhật chị Khánh Ly, như anh Trịnh Công Sơn nói, nếu phụ nữ không có họ hàng gì thì chỉ nên gọi là em hoặc là chị”.

“Chị đừng bao giờ nói cho người ta con số nào hết. Bởi vì anh Trịnh Công Sơn nói rằng, phụ nữ chỉ 25 tuổi thôi. Còn những tuổi tiếp theo là những năm… kinh nghiệm. Chúng ta cứ 25 tuổi, còn các năm kinh nghiệm cứ… chia đều vô tư. Hôm nay chị nói, chị vô cùng hạnh phúc, sung sướng khi được hát như vậy; em xin được nói thay cho mọi người rằng hôm nay mọi người vô cùng sung sướng và hạnh phúc được nghe chị Ly hát”, ca sĩ Hồng Nhung hóm hỉnh.

Hai bóng hồng của nhạc Trịnh hội ngộ trong đêm nhạc Giọng ca vàng- Tình khúc cho em.
Hai bóng hồng của nhạc Trịnh hội ngộ trong đêm nhạc "Giọng ca vàng- Tình khúc cho em".

Trước tài ăn nói của Hồng Nhung, Khánh Ly cười nói: “Tôi sợ lắm. Cô bé này rất là thông minh, rất là khôn ngoan, nhưng điều duy nhất tôi tin là cô bé này rất dễ thương.”

Màn song ca “Nắng thủy tinh” của hai bóng hồng nhạc Trịnh là sự hội ngộ thú vị trong sân khấu “Tình khúc cho em”. Nếu như Khánh Ly là sâu sắc, khắc khoải; thì Hồng Nhung là sự ngọt ngào, tươi trẻ. Ngoài màn song ca, Hồng Nhung hát tròn vai các ca khúc: “Hạ trắng”, “Về với đông”, ca khúc được trích trong của chị là “Phố à phố ơi”; “Thư Hà Nội”, “Bao giờ biết tương tư”…

Bống Hồng Nhung.
"Bống" Hồng Nhung.

Trước đó, ca sĩ Cẩm Vân mở màn chương trình với ca khúc nhạc Nga đầy hoài niệm “Triệu đóa hồng”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, “Ru ta ngậm ngùi”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”.

Hà Trần cũng gây bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính. Nữ ca sĩ vốn cá tính đêm này…dịu đi lạ kỳ với ca khúc “Tình nhớ”, “Gửi người em gái”, “Bóng tối Jazz”, “Mẹ”… Màn song ca “Tạm biệt chim én” cùng người bạn, Mỹ Linh đem đến không khí tươi vui. Hà Trần chia sẻ, hôm nay cô hát hơi run, hơi… xấu hổ nhưng rất xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình.

Bên cạng màn song ca cùng Hà Trần, Mỹ Linh cũng thể hiện các ca khúc mới và quen thuộc như: “Đợi những ngày xuân” (nằm trong album Chát với Mozart 2), “Gửi anh”, “Một ngày” và “Cảm ơn tình yêu”.

Ca sĩ Cẩm Vân.
Ca sĩ Cẩm Vân.

Dù “Cảm ơn tình yêu” là bản hit của Uyên Linh nhưng Mỹ Linh hát cũng rất tình, có nét riêng của người phụ nữ từng trải. “Mới đây, tôi được anh Huy Tuấn nhờ hát ca khúc “Cảm ơn tình yêu” sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Tôi cứ nghĩ khó nhưng hát xong lại rất thích. Biết thế, trước đây bằng giá nào tôi phải “chiến đấu” cùng Uyên Linh để giành ca khúc này”, Mỹ Linh vui vẻ nói.

Đêm nhạc dành cho một nửa thế giới khép lại với ca khúc “Gọi tên 4 mùa” với sự kết hợp của 5 giọng ca vàng đã để lại nhiều dư âm dịu nhẹ, ý nghĩa!

Khánh Ly sợ Hồng Nhung vì quá… khôn khéo? - 6

Hà Trần- Mỹ Linh.
Hà Trần- Mỹ Linh.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Minh Tâm