Khánh Ly đến thắp hương tiễn biệt nhạc sỹ Anh Bằng

(Dân trí) - Lễ tiễn đưa nhạc sỹ Anh Bằng về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra vào chiều ngày 21/11 (giờ Mỹ) tại nhà thờ Santa Barbara, thành phố Santa Ana. Ông được an táng tại nghĩa trang Good Shepherd, thành phố Huntington Beach, California.

Theo ca sỹ Quang Thành thì đã có rất đông giới nghệ sỹ hải ngoại cùng bà con người Việt tại Mỹ đã đến dự lễ viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh cho biết, ông là một người mà ai tiếp xúc với ông cũng có cái để học hỏi và trân quý. Suốt 13 năm bị khiếm thính rồi 8 năm bị ung thư gan nhưng chưa bao giờ ông thôi ngưng nghỉ công việc sáng tác.

Ca sỹ Khánh Ly tâm sự, sự ra đi của nhạc sỹ Anh Bằng là không có gì có thể bù đắp được. Sự ra đi của ông khá đột ngột và nhiều người vẫn không tin đó là sự thật bởi ai cũng muốn ông sống lâu hơn để có nhiều cống hiến hơn cho nền âm nhạc. Đối với bà, ông là người anh, là người đồng nghiệp, là tấm gương để bà nói theo trong cách sống lẫn tâm huyết ông đối với âm nhạc.

Ca sỹ Lê Uyên lại cho rằng, đây không chỉ là cái tang của gia đình mà là cái tang của những người theo đuổi dòng nhạc quê hương. Trong mắt bà, nhạc sỹ “Khúc Thuỵ Du” là một người vừa có tài, vừa có tâm.

Trước khi cử hành nghi thức đưa tiễn nhạc sỹ, ba nhạc phẩm nổi tiếng của ông gồm "Nỗi lòng người đi", Đêm nguyện cầu" và "Mai tôi đi" được các ca sĩ Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến và Mai Thanh Sơn hát để tiễn biệt người nhạc sĩ quá cố.

Khánh Ly đến thắp hương tiễn biệt nhạc sỹ Anh Bằng - 1

 


Danh ca Khánh Ly (áo chấm bi) đã chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình nhạc sỹ Anh Bằng.

Danh ca Khánh Ly (áo chấm bi) đã chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình nhạc sỹ Anh Bằng.

Bài: Hà Tùng Long

Ảnh: Quang Thành