Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc

Phương Nhung

(Dân trí) - Món quà âm nhạc mà ca sĩ Khánh Loan dành tặng người mẹ đã mất khiến chính các nghệ sĩ tham gia MV như NSƯT Ngọc Tản, diễn viên Quách Thu Phương, Phương Nam, đạo diễn Đức Thịnh... rơi nước mắt.

Ca sĩ Khánh Loan làm MV tặng người mẹ mất vì hậu Covid-19

Buổi họp báo giới thiệu MV ca nhạc Nếu như con của Khánh Loan và ê-kíp đã diễn ra theo một cách đặc biệt tại Hà Nội. Lần lượt từ nữ ca sĩ cho đến các nghệ sĩ, khán giả đều rơi nước mắt khi xem MV.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một MV, Nếu như con mang dáng dấp một thước phim ngắn về tình mẫu tử đầy xúc động, day dứt, ám ảnh…

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 1

Khán giả rơi nước mắt khi xem MV "Nếu như con" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Mẹ của Loan rất nghiêm khắc, từ bố tôi cho đến các con, ai cũng phải "nể sợ". Mẹ thích đọc sách, thời đi học, tôi học giỏi Văn là nhờ mẹ.

Bố tôi mất vào năm 2014. Thời điểm ấy, tôi đau buồn nhưng vẫn còn có mẹ. Chi tiết người mẹ gói ghém tiền tiết kiệm âm thầm để vào ba lô cho con trai trong MV rất giống hình ảnh mẹ tôi.

Trước đây, cát-xê đi diễn, tôi thường mang về biếu mẹ. Đến khi mẹ mất, tôi mới biết sự thật đau lòng, toàn bộ số tiền tiết kiệm mẹ dành dụm hết cho Loan, chưa tiêu một đồng", Khánh Loan xúc động kể.

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 2

Ca sĩ Khánh Loan hát cảm xúc ca khúc "Nếu như con" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ ca sĩ kể: "Hình ảnh cậu con trai ngồi ăn một mình, trước mặt là di ảnh của mẹ rồi òa khóc nghẹn ngào cuối MV rất giống với Loan sau khi mẹ mất.

Không hiểu tại sao đạo diễn Đức Thịnh, tổ chức sản xuất Mẩu Nguyễn, đạo diễn hình ảnh Linh Kaio lại tái hiện một cách sống động cuốn truyện về cuộc đời Khánh Loan đến vậy".

Dịp Tết 2022 vừa qua, mẹ của nữ ca sĩ đột ngột qua đời do hậu Covid-19. Cú sốc tinh thần khiến cô hụt hẫng, suy sụp. Cuộc sống của Khánh Loan đảo lộn. Hằng ngày, cô gần như trốn trong phòng riêng, tắt đèn khóc vì nhớ mẹ.

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 3

NSƯT Ngọc Tản đảm nhiệm vai người mẹ lúc về già trong MV (Ảnh: Ban Tổ chức).

Một thời gian sau khi mẹ mất, Khánh Loan chợt nhớ ra giai điệu mà nhạc sĩ, đạo diễn Đức Thịnh tặng cho mình lúc ở bệnh viện chờ mẹ cấp cứu.

Cô đã dùng âm nhạc kết nối cảm xúc, thể hiện những điều mình muốn tỏ bày với mẹ. Hoàn thành phần lời, Khánh Loan đặt tên ca khúc là Nếu như con

MV "Nếu như con" (Video: YouTube Sao Series).

Là chủ nhân của giai điệu Nếu như con và từng sáng tác nhiều ca khúc dành tặng mọi người nhưng đạo diễn Đức Thịnh thừa nhận với PV Dân trí, anh chưa từng có một sáng tác dành tặng mẹ mình, đó là điều khiến anh day dứt.

"Các ca khúc của tôi thường mang âm hưởng buồn, trong khi mẹ tôi lại là người luôn vui vẻ, tích cực. Đó là lý do khiến tôi còn nợ mẹ một món quà âm nhạc", đạo diễn, nhạc sĩ Đức Thịnh cho hay.

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 4

Đức Thịnh chia sẻ, anh trân trọng tình cảm mà Khánh Loan dành cho mẹ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khánh Loan nhờ nhạc sĩ Đức Thịnh chỉ đạo sản xuất cũng như lên kịch bản, dàn dựng, thực hiện MV.

"Nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ ê-kíp anh Thịnh, tôi đã bay ra Hà Nội, cùng ê-kíp đi xe xuống Nam Định để quay và thực hiện trọn vẹn sản phẩm này.

NSƯT Ngọc Tản, diễn viên Quách Thu Phương, Nguyễn Phương Nam, bé Minh Khang, Kami Anh, bé Phong, cùng nhiều anh chị em diễn viên, phụ diễn… đều nhiệt tình tham gia, cùng Khánh Loan tạo nên sản phẩm nhiều ý nghĩa về tình mẫu tử. Trở lại sau 2 năm dịch Covid-19 vừa qua, tôi hy vọng, đây sẽ là món quà tinh thần đầy cảm xúc từ ê-kíp gửi đến tất cả khán giả", nữ ca sĩ bày tỏ.

MV có nội dung giản dị, kể về một người mẹ luôn bên cạnh bảo vệ cho con từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Vì hoàn cảnh mưu sinh, người con phải bươn chải, làm việc xa nhà. Đến khi mẹ già yếu, bị bệnh và qua đời, người con thành đạt nhưng rất trống trải vì bên mình không còn mẹ nữa.

Diễn viên chưa khóc, đạo diễn đã khóc

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ, phân cảnh kết phim chạm vào cảm xúc, khiến chính bản thân anh khi chỉ đạo diễn xuất đã… khóc trước cả diễn viên Phương Nam.

Đức Thịnh kể, diễn viên Quách Thu Phương cứ chuẩn bị quay lại khóc vì quá xúc động. Anh lo lắng cô sẽ "khóc cạn" nước mắt, đến khi quay chính không khóc được nữa nhưng Quách Thu Phương đã diễn quá đạt, chạm đến tận cùng cảm xúc người xem.

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 5

Trong MV, diễn viên Quách Thu Phương đóng vai người mẹ lúc trẻ (Ảnh: Ê-kíp sản xuất).

Với NSƯT Ngọc Tản, đạo diễn Đức Thịnh cho biết, để làm cho nghệ sĩ khóc không hề đơn giản. Nhưng ở MV này, bà đã rơi nước mắt.

Đạo diễn chia sẻ thêm về việc lựa chọn diễn viên cho MV: "Tôi muốn nghệ sĩ trong MV là người mà khán giả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghệ sĩ Ngọc Tản có đôi mắt ấn tượng lắm, tình cảm lắm, vừa nhìn u là thấy thương yêu rồi. Đó là lý do tôi mời nghệ sĩ Ngọc Tản.

Với người mẹ trẻ, chúng tôi có vài lựa chọn. Lúc đầu tôi hơi băn khoăn là dáng chị Quách Thu Phương cao so với nghệ sĩ Ngọc Tản. Dù không phải sự lựa chọn duy nhất nhưng Quách Thu Phương diễn quá đạt trong những phân khúc tâm trạng nội tâm của một người mẹ luôn yêu thương che chở cho con vô điều kiện.

Còn Phương Nam, tôi có nhiều dịp hợp tác chung, bạn đóng nhiều vai hiền lành có, gai góc có. Trong sản phẩm này, khán giả sẽ rất ấn tượng với phân cảnh cuối khi mà Phương Nam trong vai người con thành đạt, ăn ở nhà hàng sang trọng nhưng rất trống trải vì không còn mẹ".

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 6

Diễn viên Quách Thu Phương bế bé Sữa - diễn viên nhí đóng vai con trai của cô trong MV (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngày quay MV đầy bão tố

Diễn viên Quách Thu Phương nói, trong đời làm phim của cô, chưa từng tham gia vào một dự án nào bão tố và hiểm nguy theo đúng nghĩa đen như vậy.

Chỉ hai ngày thôi nhưng ê-kip đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Cũng chính trong hoàn cảnh đó, cô cảm nhận các thành viên như một gia đình.

Nữ ca sĩ Khánh Loan thì nhớ lại: "Khi đoàn quay ngày thứ hai tại biển Hải Hậu, Nam Định vào ngày 25/8 thì rơi vào đúng tâm bão. Sét đánh kinh hoàng, mọi người trong đoàn dồn nhau trú trong một quán ăn ven biển.

Chúng tôi phải ngồi cầu nguyện và trấn an tinh thần vì ai cũng sợ hãi. Vốn tưởng phải hủy lịch quay nhưng may mắn sao được trời thương nên các cảnh quay của đoàn lại được thực hiện rất suôn sẻ".

Khánh Loan mời hai bà mẹ quốc dân đóng MV, khán giả vừa xem vừa khóc - 7

Diễn viên Phương Nam (trái) vào vai cậu con trai lúc trưởng thành. Bên cạnh anh là đạo diễn hình ảnh Linh Kaio. MV được quay chính tại quê hương của Linh Kaio (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Tình huống hôm đó khiến chúng tôi lo sợ là ê-kíp gặp những điều rủi ro nhất ở đấy rồi, thậm chí còn tưởng rằng, mình sẽ chết ở biển Hải Hậu. Trú mưa trong nhà hàng mà sét đánh xung quanh chúng tôi, chỉ cách 10-20 m.

Mưa trắng xóa tới mức không nhìn thấy biển nữa. Xung quanh, các hàng rào kim loại sập hết. Nhà hàng chúng tôi trú là dựng bằng khung sắt nhưng lợp mái lá. Ở đó, chúng tôi ngồi im phăng phắc không nói với nhau câu gì, tắt hết điện thoại vì sợ sét đánh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy cận kề cái chết đến như vậy.

Tuy nhiên, sóng gió đã qua đi một cách diệu kỳ, mọi điều khó khăn không khiến gián đoạn hay chậm trễ kế hoạch chúng tôi dự định trước đó. Thậm chí, cảnh cuối MV, chúng tôi dự định phải làm mưa thì trời mưa thật, cứ vậy quay, rất thuận lợi", đạo diễn Vũ Đức Thịnh chia sẻ thêm, 

Năm 2001 khi mới 16 tuổi, Khánh Loan đã được biết đến qua cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Cô là học trò của thầy Quốc Trụ, Nguyễn Đức Trung và Phạm Đăng Khương. 

Khán giả yêu mến Khánh Loan bởi các sản phẩm âm nhạc như: MV Mẹ là quê hương, album Tình yêu tỏa sáng (2014), album DVD liveshow Bắt đầu lại thôi (2015), Nếu biết trước, Một mình, Ta đã từng yêu, Mùa hạnh phúc, Nghìn trùng xa cách, Đêm vũ trường…

Cô cũng từng thể hiện các ca khúc nhạc phim như: Hãy để em đi (phim Sám hối), Cô dâu tuổi Dần, Nữ sinh, Giọt nước mắt hận thù, Hồn lụa… Trước MV Nếu như con, sản phẩm gần nhất Khánh Loan phát hành là MV Nghiệt duyên (sáng tác Đông Thiên Đức).