Kể chuyện buồn theo cách... hài hước

(Dân trí) - Ngay cả trong nỗi buồn, người ta cũng tìm thấy những giá trị riêng. Những bức tranh dưới đây là một cách nhìn nhận như thế.

Hãy cùng xem bộ tranh "I Might Be Dead Tomorrow" (Có thể ngày mai tôi sẽ chết), bạn sẽ thấy ngay cả trong nỗi buồn, người ta cũng tìm thấy những giá trị riêng:

Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ được cần đến khi mọi người gặp rắc rối.

Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ được cần đến khi mọi người gặp rắc rối.

Đôi khi đầu óc tôi như bồng bềnh ở tận đâu đâu.

Đôi khi đầu óc tôi như bồng bềnh ở tận đâu đâu.

Đôi khi tôi cảm thấy như mình đến từ một hành tinh khác.

Đôi khi tôi cảm thấy như mình đến từ một hành tinh khác.

Đôi khi tôi cảm thấy như mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi khi tôi cảm thấy như mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi khi tôi cảm thấy mình là người chuyên đi giải quyết những vấn đề của người khác.

Đôi khi tôi cảm thấy mình là người chuyên đi giải quyết những vấn đề của người khác.

Đôi khi tất cả mọi thứ như đang “dìm” tôi xuống.

Đôi khi tất cả mọi thứ như đang “dìm” tôi xuống.

Đôi khi tôi quên những điều cần nhớ, nhưng lại nhớ những điều nên quên.

Đôi khi tôi quên những điều cần nhớ, nhưng lại nhớ những điều nên quên.

Đôi khi tôi cảm thấy như thể cánh cửa hạnh phúc bị khóa chặt.

Đôi khi tôi cảm thấy như thể cánh cửa hạnh phúc bị khóa chặt.

Đôi khi tôi phá hỏng những gì mình yêu quý.

Đôi khi tôi phá hỏng những gì mình yêu quý.

Đôi khi tôi phản ứng thái quá.

Đôi khi tôi phản ứng thái quá.

Đôi khi cũng phải khóa chặt cảm xúc của mình.

Đôi khi cũng phải khóa chặt cảm xúc của mình.

Đôi khi cũng mệt mỏi vì những vô lý, bất công trong cuộc sống.

Đôi khi cũng mệt mỏi vì những vô lý, bất công trong cuộc sống.

Đôi khi cũng phải giả vờ hạnh phúc.

Đôi khi cũng phải giả vờ hạnh phúc.

Đôi khi tôi như viên pin đã cạn năng lượng.

Đôi khi tôi như viên pin đã cạn năng lượng.

Đôi khi cần phải có thời gian mới có thể tiếp tục dấn bước.

Đôi khi cần phải có thời gian mới có thể tiếp tục dấn bước.

Chúng ta chẳng thể giải cứu ai chừng nào chưa thể tự giải cứu chính mình.

Chúng ta chẳng thể giải cứu ai chừng nào chưa thể tự giải cứu chính mình.

Đôi khi mọi việc cũng có vẻ khá hơn.

Đôi khi mọi việc cũng có vẻ khá hơn.

Đôi khi chúng ta chẳng nhận ra chính mình nữa.

Đôi khi chúng ta chẳng nhận ra chính mình nữa.

Đôi khi ta đi lòng vòng và rơi vào mớ luẩn quẩn.

Đôi khi ta đi lòng vòng và rơi vào mớ luẩn quẩn.

Đôi khi ta nghĩ mình sắp “phát nổ”.

Đôi khi ta nghĩ mình sắp “phát nổ”.

Đôi khi cũng phải tự nhủ: Thôi thì bước từng bước…

Đôi khi cũng phải tự nhủ: Thôi thì bước từng bước…

Đôi khi ta từ bỏ.

Đôi khi ta từ bỏ.

Đôi khi suy nghĩ của ta lại hành hạ chính ta.

Đôi khi suy nghĩ của ta lại hành hạ chính ta.

Nhưng hãy yên tâm, một ngày nào đó, tất cả mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng hãy yên tâm, một ngày nào đó, tất cả mọi chuyện sẽ qua.

Đôi khi có những ngày tôi cảm thấy thật khó có thể bước ra khỏi giường.

Đôi khi có những ngày tôi cảm thấy thật khó có thể bước ra khỏi giường.

Đôi khi tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi thế giới này.

Đôi khi tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi thế giới này.

Đôi khi tôi đánh mất chính mình.

Đôi khi tôi đánh mất chính mình.

Đôi khi tôi ước mình có thể giống như những thiết bị điện để có thể tạm thời tắt nguồn một lúc.

Đôi khi tôi ước mình có thể giống như những thiết bị điện để có thể tạm thời tắt nguồn một lúc.

Khi trưởng thành, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều về hạnh phúc.

Khi trưởng thành, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều về hạnh phúc.

Khi trưởng thành, chúng ta bắt đầu nghĩ nhiều về hạnh phúc.

Mỗi ngày, chúng ta thức dậy, cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân trong ngày hôm đó, nhưng đôi khi, chúng ta lại kết thúc… ở điểm bắt đầu, bất kể đã cố gắng tới mức nào.

Bích Ngọc
Theo IMBDT