Jenna Anh Phương: "Tôi muốn thoát khỏi cái bóng con gái NSND Trần Nhượng"

Ninh Phương

(Dân trí) - Sau nhiều lần góp mặt vào các chương trình thực tế, Jenna Anh Phương đang dần chứng minh được năng lực thực sự của mình.

Jenna Anh Phương (tên thật là Trần Hoàng Anh Phương, SN 1996) được biết đến là con gái của NSND Trần Nhượng và là em gái cùng cha khác mẹ với đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng.

Anh Phương từng chạm ngõ phim truyền hình qua nhân vật Dương 16 tuổi của bộ phim Anh có phải đàn ông không?.

Bên cạnh đó, cô còn góp mặt vào nhiều gameshow như Ca sĩ bí ẩn, Tỏ tình hoàn mỹ, Chân ái hay tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Thời gian gần đây, Anh Phương cùng ca sĩ Thảo Trang đã giành giải Á quân của Trời sinh một cặp. Trong cuộc trò chuyện ngắn với PV Dân trí, "con gái rượu" của NSND Trần Nhượng đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình lập nghiệp của mình.

Luôn trân trọng từng cơ hội nghề nghiệp

Nhìn lại hành trình "Trời sinh một cặp", vòng thi nào gây áp lực nhất cho Anh Phương?

- Bước vào vòng bán kết, khi điểm số đã góp phần quyết định loại thí sinh, các anh chị trong ê-kíp đã động viên tôi nên đầu tư nhiều hơn. Ngay cả chị Thảo Trang cũng khuyên tôi nên làm tiết mục này hoành tráng.

Nhưng thời điểm ấy, tôi hết tiền. Tôi phải hối thúc chị kế toán để mình có thêm kinh phí chi trả cho sự chuẩn bị của mình. Tôi luôn đặt ra nguyên tắc không bao giờ vay mượn và đặc biệt, tôi không xin tiền từ bố mẹ.

Trong tiết mục này, tôi phải ca hát, ngâm thơ, thực hiện vũ đạo. Tuy nhiên, trong phần thi, vì bộ quần áo quá trơn nên tôi khó khăn trong di chuyển. Thậm chí, trong một số phân cảnh vũ đạo, tôi suýt ngã. Do đó, tôi e dè, mất tự tin khi trình diễn.

Vậy còn vòng thi có sự xuất hiện của NSND Trần Nhượng, bạn đã sắp xếp như thế nào?

- Trong vòng thi hát nhạc phim, tôi và đội trưởng quyết định sẽ thể hiện ca khúc Những bàn chân lặng lẽ. Bất ngờ, chị Thảo Trang nói với tôi "Hình như bố em đóng phim Cảnh sát hình sự" và chị đề đạt về sự xuất hiện của bố tôi ở vòng thi này.

Ban đầu, tôi khá phân vân. Sau cùng, tôi muốn bài thi của mình hoàn thành xuất sắc nhất nên đã hỏi ý kiến bố. Nhưng, trong phim, bố tôi lại đóng vai tội phạm. Ý tưởng "lệch hướng" khiến cả hai bố con bật cười và tôi quyết định dựng một vở kịch ngắn trên sân khấu, bố tôi sẽ xuất hiện phút chót.

Sau khi phần thi kết thúc, tôi cũng xin phép nói với ban giám khảo (BGK) hãy cho mình số điểm công bằng chứ không phải nhờ sự tham gia của bố. "Cơn mưa" điểm 10 cùng những lời khen của các thành viên BGK đã khiến tôi rất xúc động.

Jenna Anh Phương: Tôi muốn thoát khỏi cái bóng con gái NSND Trần Nhượng - 1
NSND Trần Nhượng bất ngờ xuất hiện trong phần thi của "con gái rượu" (Ảnh: BTC).

Lần đầu làm việc với bố, Anh Phương có bị áp lực không?

- Tôi có áp lực nhưng là áp lực thay cho các bạn tham gia diễn xuất trong tiết mục của tôi. Vì quen cách làm việc với các diễn viên chuyên nghiệp nên bố tôi đặt tiêu chuẩn diễn cao cho các bạn diễn viên trẻ trong khi đó, thời gian tập luyện ngắn, họ chưa nắm được tâm lý.

Bố tôi khá kỹ tính. Hơn nữa, bố là người Bắc còn các bạn trong Nam chưa thể theo kịp ý tưởng của bố. Tôi đã đứng ở giữa để truyền tải giúp bố cũng như giảm bớt căng thẳng ở các bạn. Còn về quan điểm cá nhân, tôi thấy tính cách của hai bố con giống nhau, rất kỹ tính, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nên tôi nghĩ mình hiểu được tâm lý bố.

Dường như thông qua chương trình "Trời sinh một cặp", Anh Phương được khán giả chú ý nhiều hơn nhưng lại với danh xưng "con gái NSND Trần Nhượng". Bạn cảm thấy thế nào?

- Khi vào TPHCM, trong những lần casting, tôi luôn đăng ký tham gia với thân phận là một diễn viên trẻ bình thường thôi. Sau 3 năm nhìn lại, tôi đã phần nào đạt được những gì mình mong muốn rồi, chăm chỉ tham gia từ những chương trình nhỏ và dần dần những cơ hội lớn cũng tới.

Tôi đã cố gắng bằng chính sức lực của mình nên nếu ai đó nói rằng chắc là nhờ bố, nhiều khi tôi cảm thấy không thoải mái. Ngay cả trong chương trình Trời sinh một cặp, ê-kíp chương trình hay chị Thảo Trang đã nhìn thấy những nỗ lực ấy và luôn động viên tôi.

Nhiều người khác cũng nhìn thấy rồi nhưng tại sao lại phủ nhận như vậy?

Nhưng, liệu danh xưng "con gái NSND Trần Nhượng" có giúp bạn dễ dàng bước vào lĩnh vực nghệ thuật hơn không?

- Trái lại, tôi không hề thấy dễ một chút nào hết. Đó là cái khó khăn nhất mà tôi muốn gỡ bỏ đi vì tôi đang cố gắng rất nhiều, bắt đầu làm từ cái nhỏ nhất, không đòi hỏi sự trợ giúp từ bố, loay hoay tìm cách giải quyết cùng với những người bạn cũng trong cùng hoàn cảnh như tôi.

Còn về danh xưng, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn thoát khỏi cái bóng đó. Đồng thời, tôi biết bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vào TPHCM bắt đầu nghệ thuật khá trễ và dính 2 năm dịch, tôi thấy mình bỏ lỡ nhiều điều.

Jenna Anh Phương: Tôi muốn thoát khỏi cái bóng con gái NSND Trần Nhượng - 2
Jenna Anh Phương luôn muốn nỗ lực hết mình để chứng tỏ tài năng của bản thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bố Nhượng là hình mẫu để noi theo

Nói về tài năng diễn xuất, từ nhỏ, Anh Phương đã từng được tiếp xúc với điện ảnh trước khi tham gia vào phim của VFC?

- Hồi bé, có bố là trưởng đoàn nghệ thuật CAND, tôi thường hay được sang xem các cô chú diễn kịch. Tôi xem và học cách diễn từ đó. Sau đó, tôi được bố và anh Trọng dắt đi diễn quảng cáo hay chương trình Gặp nhau cuối tuần… Nhiều người xung quanh cũng nhận xét về tôi: "Bé con này biết diễn đấy!". Nhưng chính bố là người muốn tôi dừng việc đóng phim và tập trung vào học tập. Tôi cũng nghe lời bố.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở miền Bắc, vì sao bạn lại lựa chọn Nam tiến?

- Những năm đi học phổ thông, năng khiếu nổi trội của tôi là vẽ, vì thế tôi đã thi vào chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật trường Sân khấu Điện ảnh. Nhưng sau 4 năm học, tôi thấy mình không thể ngồi yên để vẽ, tôi muốn được bay nhảy, tự do làm điều mình thích.

Tôi từng có một thời gian làm streamer vì chỉ nghĩ đơn giản nghề này nhanh giàu vì được "donate" (tạm dịch: ủng hộ tiền) nhiều. Tuy nhiên, nhà tôi ở Hoàn Kiếm, còn công ty ở Hà Đông, mỗi ngày tôi đều phải ngồi trước màn hình từ sáng tới đêm muộn.

Một mình con gái 1 giờ đêm mới chạy xe về nhà, tôi thấy nguy hiểm. Bố mẹ cũng không thích công việc này nên tôi đã xin nghỉ. Sau đó, tôi dự định đi dự tuyển tiếp viên hàng không nhưng đã không thực hiện được.

Một thời gian sau, tôi xin bố mẹ để vào TPHCM tự lập. Ban đầu, mẹ tôi kịch liệt phản đối vì lo lắng cho con gái còn bố đồng ý, thậm chí còn đưa tôi vào miền Nam để xem nhà cửa. Nhưng bố là người dễ thay đổi quyết định; khoảng một tuần sau, bố lại nói tôi chuyển ra Hà Nội (cười).

Jenna Anh Phương: Tôi muốn thoát khỏi cái bóng con gái NSND Trần Nhượng - 3
Jenna Anh Phương được bố chiều chuộng hơn các anh chị khác (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bố có phải là người định hướng công việc cũng như cuộc sống của Anh Phương không?

- Không, chỉ là tôi thấy bố khi làm việc rất ngầu nên tôi luôn dặn mình phải cố gắng tập trung vào đam mê nghệ thuật. Bản thân bố tôi đã nhiều năm theo nghề nên biết được những khó khăn, cạnh tranh và nghề này cũng không mang lại nhiều tiền bạc. Bố tôi không muốn con gái vất vả như vậy.

Mỗi lần tham gia các chương trình, bạn có hỏi ý kiến bố mẹ trước không?

- Tính tôi làm xong mới thông báo cho bố mẹ biết, như Trời sinh một cặp cũng vậy. Bố mẹ tôi thấy con gái làm được cái gì là vui rồi, không yêu cầu nhiều. Mẹ tôi vốn không biết nhiều về nghệ thuật còn bố thuộc thế hệ trước nên những gì thuộc về thế hệ bây giờ bố không rõ.

Thời gian đầu, tôi thậm chí đã phải giải thích nhiều cho bố về khái niệm KOL, "influencer", làm việc trên mạng xã hội như thế nào trên dưới 20 buổi để bố hiểu.

Ở nhà, bố Nhượng là người thế nào?

- Bố cưng chiều tôi nhất. Bố rất nhẹ nhàng, tình cảm với con gái hơn với anh Trọng hay với các anh lớn khác.

Hai bố con bạn hay tâm sự với nhau không?

- Tần suất tôi gọi điện về cho bố mẹ như nhau. Với mẹ, tôi tâm sự chuyện đời sống nhiều hơn, còn bố thường hỏi về công việc của con gái. Tính bố tôi hiền, đối với các con, các cháu, bố đều yêu chiều.

Với tôi, bố dễ nói: "Con gái yêu của bố ơi", "Nhớ con", "Yêu con"… hơn với anh Trọng. Từ nhỏ, tôi ở với mẹ, bố không gần con gái nên có lẽ bố muốn bù đắp cho tôi.

Tuy bố thường được giao vai phản diện trong phim nhưng ở ngoài, bố rất hiền. Người ta nói như vậy mới là diễn viên giỏi. Và đó là điều tôi cần học hỏi.

Jenna Anh Phương: Tôi muốn thoát khỏi cái bóng con gái NSND Trần Nhượng - 4

Bố Nhượng trong lòng Jenna Anh Phương luôn là người hiền lành, yêu chiều con cháu trong nhà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam tiến đã 3 năm, liệu Anh Phương có ý định sẽ trở lại Hà Nội lập nghiệp không?

- Bố mẹ tôi thậm chí đã xác định con gái sẽ ở trong TPHCM luôn. May mắn thay, sức khỏe và công việc của tôi cũng khá trôi chảy. Bố mẹ tôi ly dị từ lâu, hiện hai người đều sống riêng.

Bố tôi còn có các anh chị lo được, còn mẹ sống một mình nên mẹ là nỗi bận tâm lớn nhất của tôi nhiều năm nay. Cả bố và mẹ đều tuổi cao sức yếu nên tôi cũng cố gắng gửi tiền về biếu bố mẹ hay khi có thời gian rảnh, tôi lại bay ra Hà Nội thăm bố mẹ. Nếu mẹ chịu, tôi sẽ đưa mẹ vào Nam sống cùng nhưng có khi mẹ không chịu. Hiện tại, cứ 2 tháng, tôi lại bay ra Hà Nội.

Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện!