Thừa Thiên Huế:

Hội vật làng Thủ Lễ xưa tuyển chọn binh lính cho triều đình

(Dân trí) - Vào sáng 13/2 (nhằm mùng 6 Tết) tại làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra hội vật Thủ Lễ. Đây là một hội vật có từ xa xưa nhằm tuyển chọn các tráng binh cung cấp vào đội quân tinh nhuệ của triều đình.

Hội vật Thủ Lễ nằm trước sân đình làng Thủ Lễ cổ kính có tuổi đời mấy trăm năm. Sau phần khai hội với hai cặp đấu cao niên là các cặp đấu nữ, trẻ em, thiếu niên và thanh niên. Giữa tiếng reo hò vang trời của người dân thì trong sới vật, các miếng đánh được tung ra đầy dũng mãnh, thể hiện sức mạnh đầu xuân mới.

Người thắng cuộc được tính bằng “nốc ao” khi vật đối thủ “lấm lưng trắng bụng” (tức chạm lưng xuống đất), còn nếu không sẽ tính bằng điểm, người nắm thế chủ động, có nhiều đòn hay sẽ được thắng. Qua các trận đấu cực kỳ hấp dẫn, phần thắng chung cuộc ở lứa tuổi quan trọng nhất là Thanh niên được xác định bởi nhà tân vô địch Nguyễn Mạnh Tấn.

Ngày xưa, theo các bô lão làng Thủ Lễ kể lại, hội vật ngoài tinh thần nâng cao sức mạnh, tính thượng võ thì hội vật là dịp quan trọng để triều đình lựa chọn những người khỏe nhất bổ sung vào đội quân lính tinh nhuệ. Ngày nay, hội vật là lúc để phát hiện các tài năng chọn vào đội tuyển vật của địa phương.

Dưới đây là chùm ảnh do Dân trí ghi lại tại hội vật Thủ Lễ mùng 6 Tết:

Hội vật làng Thủ Lễ xưa tuyển chọn binh lính cho triều đình - 1
Vờn nhau
Vờn nhau
Bắt đầu lao vào tấn công đối thủ
Bắt đầu lao vào tấn công đối thủ
Hội vật làng Thủ Lễ xưa tuyển chọn binh lính cho triều đình - 4
Những đòn thế được tung ra
Những đòn thế được tung ra
Cố gắng lật đối thủ chạm lưng xuống đất
Cố gắng lật đối thủ chạm lưng xuống đất

Đại Dương