Hoài "Thát chơ" - vai diễn nổi tiếng một thời của Lệ Hằng

Hương Hồ

(Dân trí) - Vai Hoài "Thát chơ" trong "Xin hãy tin em" do nữ diễn viên Lệ Hằng đảm nhận được xem là "nữ quái màn ảnh nhỏ" gây sốt thập niên 1990.

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 10/3/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện một đối tượng nghi vấn trước số nhà 104 Khâm Thiên.

Kiểm tra người này, cảnh sát xác định Bùi Thị Lệ Hằng đang mua bán trái phép ma túy, thu giữ tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại trụ sở điều tra, Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại kiếm lời.

Thông tin này lập tức khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trước khi giải nghệ, Lệ Hằng từng là gương mặt nữ diễn viên quen thuộc với khán giả phim truyền hình.

Lệ Hằng tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975) quê Tuyên Quang. Năm 1995 cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm. Năm 1997, tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài "Thát chơ" trong bộ phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây là bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên.

Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Hoài "Thát chơ" khi chưa tròn tuổi 20 và đang là sinh viên năm đầu của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. 

Hoài Thát chơ - vai diễn nổi tiếng một thời của Lệ Hằng - 1

Lệ Hằng trong vai Hoài "Thát chơ" phim "Xin hãy tin em" (Ảnh: VTV).

Thời điểm phim lên sóng, Lệ Hằng được gọi với danh xưng là "nữ quái màn ảnh" vì nhân vật Hoài "Thát chơ" là cô gái cá tính, ngang tàng, thích uống rượu, hay bỏ học và sẵn sàng tham gia vào tất cả những cuộc ẩu đả không thua kém bất kỳ chàng trai nào. Vai diễn của cô lúc ấy gây tiếng vang lớn đến mức, ra ngoài đường, gặp cô gái nào "hổ báo" cũng đều gọi là Hoài "Thát chơ". Tuy nhiên, ẩn sau cái vẻ ngổ ngáo ấy, Hoài lại là người rất giàu tình cảm: Cô cưu mang một đứa trẻ mồ côi và luôn bảo vệ bạn bè. 

Hoài chỉ sẵn sàng thay đổi bản thân khi cô gặp được Phong "lãng tử" của trường Nhạc viện - một chàng trai hiền lành, chân thành và là "dân Hà Nội gốc". Tình yêu của Phong đã khiến Hoài muốn từ bỏ những cuộc nhậu, những màn gây gổ và sống đúng bản chất dịu dàng của một cô gái sinh viên. Nhưng quá khứ "lừng lẫy" của Hoài đã khiến mối tình ấy gặp nhiều trắc trở, cuối cùng đôi trẻ không thể có được một cái kết hạnh phúc.

Có thể nói, vai diễn Hoài "Thát chơ" qua sự thể hiện của Lệ Hằng đã gây được ấn tượng mạnh trong mắt khán giả. Lối diễn tinh tế, tự nhiên và duyên dáng của cô đã khắc họa rõ nét một Hoài ngông cuồng, hoang dã nhưng bên trong lại rất yếu đuối.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim Xin hãy tin em và hình ảnh nhân vật Hoài "Thát chơ" vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X, 8X.

Sau phim Xin hãy tin em, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, "chị đại", tội phạm nữ. Dấu ấn của Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong Những ngọn nến trong đêm, Thanh sói trong Cổ cồn trắng, Ban trong Chuyện phố phường, Túy trong Phi đội chuồn chuồn

Tuy nhiên, chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài "Thát chơ" là 1 "cái bóng" quá lớn khiến cô không thể vượt qua được. Cô gần như "bị mất" tên thật vì rất nhiều năm sau đó, cứ thấy mặt Lệ Hằng, khán giả chỉ nhớ và gọi cô là Hoài.

Hoài Thát chơ - vai diễn nổi tiếng một thời của Lệ Hằng - 2

Vai Hoài "Thát chơ" cùng mối tình đẹp với Long "lãng tử" đã trở thành thanh xuân tươi đẹp của nữ diễn viên và khán giả yêu phim truyền hình hơn 2 thập kỷ trước (Ảnh: VTV).

Lệ Hằng từng chia sẻ: "Nếu mình có "thoát xác" khỏi Hoài, có thay đổi thì nhìn mặt mình thôi cũng chẳng ai tin được. Ngay cái cảnh trong phim Xin hãy tin em: Phong đến ký túc xá, Hoài bẽn lẽn vân vê vạt áo. Cả đoàn làm phim lăn ra cười, còn mình không hiểu tại sao! Sau mới biết, khi đóng cảnh hiền lành, giả nai thì cứ nhìn cái mặt mình là không thể tin được". 

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu và Điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.

Về đời tư và gia đình của nữ diễn viên cũng không được chia sẻ nhiều. Được biết, cuộc sống của Hoài "Thát chơ" những năm 2000, 2008 khá êm ấm, hạnh phúc. Cô kết hôn và sớm sinh 1 bé gái kháu khỉnh. Lệ Hằng từng cho biết, ông xã cô tên Minh, làm kinh doanh và có tướng tá "thoạt nhìn thì rất dữ dằn", "lừ đừ chẳng nói chẳng rằng". Thời gian đầu mới gặp, Lệ Hằng rất sợ nhưng chẳng hiểu vì sao từ sợ cô chuyển sang yêu anh và kết hôn.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, tới năm 2007, mức lương của cô vẫn chỉ là 500 ngàn đồng/tháng. Toàn bộ tiền sinh hoạt của Lệ Hằng đều do ông xã cung cấp. 

Tuy nhiên, chồng và gia đình chồng của Lệ Hằng lại rất ủng hộ chị theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chính vì có được sự hậu thuẫn vững chắc của chồng và gia đình nên Lệ Hằng từng đưa con gái mới 4 tuổi đi đóng phim cùng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ. 

Kể từ đó tới nay, chị hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của chị ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ chị đang ở đâu, làm gì.

Sự vắng bóng của Hoài "Thát chơ" đã khiến không ít khán giả từng hâm mộ chị cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng.