"Hoa sữa" và loạt ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng

Ngọc Linh

(Dân trí) - Nhạc sĩ Hồng Đăng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 86. Ông để lại cho nền âm nhạc nước nhà loạt ca khúc đỉnh cao trong suốt hơn 50 năm sáng tác.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã từ trần hồi 5h57 phút ngày 21/3/2022 tại Hà Nội vì tuổi cao sức yếu. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Trong suốt sự nghiệp hơn 50 năm sáng tác, nhạc sĩ Hồng Đăng để lại hơn 700 tác phẩm ở nhiều thể loại: Ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu... 

Hồng Đăng là một nhạc sĩ có duyên với điện ảnh. Nhiều ca khúc đã vượt ra khỏi bộ phim và có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng: "Hoa sữa", "Lênh đênh", "Kỉ niệm thành phố tuổi thơ"...

Hoa sữa và loạt ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng - 1

Nhạc sĩ Hồng Đăng (Ảnh sưu tầm).

Cùng lắng nghe những ca khúc luôn sống trong lòng công chúng của nhạc sĩ Hồng Đăng:

Hoa sữa

Nhạc sĩ Hồng Đăng viết ca khúc "Hoa sữa" cho phim "Hà Nội mùa chim làm tổ" năm 1978, khi ông chưa từng biết loài hoa này.

Năm 1987 nhạc sĩ Hồng Đăng được đạo diễn Đức Hoàn đặt viết nhạc phim điện ảnh "Hà Nội mùa chim làm tổ". Mãi cho đến khi bộ phim gần quay xong, nhạc sĩ vẫn chưa có ý tưởng gì để làm nhạc phim. Cuối cùng, nhờ gợi ý của một người đồng nghiệp, ý tưởng về loài hoa sữa, loài hoa có hương thơm nồng nàn, gắn liền với thủ đô Hà Nội đã được ông sử dụng để viết nên ca khúc nhạc phim.

Dù chưa từng biết hình dáng, mùi hương nồng nàn của loài hoa sữa nhưng bằng một cách nào đó cảm xúc trong ông dâng trào và "Hoa sữa" ra đời.

Ca sĩ Thanh Lam hát "Hoa Sữa", ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Hồng Đăng

"Hoa sữa" là ca khúc nói về tình yêu đẹp của một đôi trai gái không thể đến được với nhau, dẫu vậy mỗi bên vẫn đều trân trọng kỷ niệm về người kia. Nhịp nhạc chậm, giai điệu da diết tạo cảm giác bâng khuâng và tiếc nuối tình yêu đẹp nhưng đành dang dở.

Những lời ca mỗi khi được cất lên bởi giọng hát trong trẻo, mang đầy hoài niệm của Lê Dung khiến người nghe hồi hồi một cảm xúc khắc khoải: "Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng. Như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng,… Anh vẫn từng đợi em trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động, thoáng mùi hoa êm đềm".

Sau này, ca khúc được biết tới nhiều hơn với giọng ca đầy nội lực của Diva Thanh Lam.

Biển hát chiều nay

Biển hát chiều nay cũng là một ca khúc do nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác cho một bộ phim tài liệu về hải quân.

"Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương. Biển lại hát tình ca. Biển kể chuyện quê hương…"

Ca sĩ Trọng Tấn hát "Biển hát chiều nay"

Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc "Biển hát chiều nay" đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt mang trong mình tình yêu với biển đảo quê hương. Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Hồng Đăng. Ca khúc như những lời tâm huyết của người nghệ sĩ gửi gắm trong đó tình yêu đối với biển đảo quê hương.

Biển chiều nay được vẽ lên không chỉ bằng con mắt nghệ thuật của người nghệ sĩ, không chỉ bằng đôi tai kỳ diệu nhìn những âm thanh tinh tế mà bằng chính tâm hồn yêu biển nồng nàn, bằng chất tài hoa lãng tử trong con người nhạc sĩ.

Ra đời từ năm 1980 nhưng phải tới đầu những năm 1990, bài hát mới thật sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả, qua tiếng hát của nhiều thế hệ ca sĩ như Ngọc Bích, Tuyết Thanh, Cẩm Vân, Lê Dung, Trung Đức và sau này là Thanh Lam, Thùy Dung, Thu Phương…

Kỷ niệm thành phố tuổi thơ

"Tiếng ve trên đường vắng, hát theo bước hành quân, mãi xa vẫn còn ngân tiễn tôi ra mặt trận. Đường hành quân gấp gấp tiếng ve chào say sưa, thấy thêm yêu thành phố trong sáng tuổi ngây thơ", đây chính là lời ca khúc" Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Bài hát "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" do nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày

"Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" là ca khúc với tràn ngập tiếng ve ran mùa hạ của Hà Nội là sản phẩm ông viết cho các cô giáo của Thủ đô đi thi văn nghệ, chẳng ngờ tốp ca đã đạt giải cao và trở thành bản nhạc về phố hè Hà Nội hay nhất, được lưu âm trên đài và băng thu cho tới tận hôm nay. Bài hát đã gieo vào lòng người nghe những cảm xúc thật bồi hồi về những gì chưa xa, với tiếng ve tuổi học trò.

Lênh đênh

Lênh đênh cũng là một ca khúc nhạc phim, được nhạc sĩ Hồng đăng viết cho bộ phim "Đời hát rong" của đạo diễn Châu Huế. Bài hát gắn liền với giọng ca của Hồng Nhung, nói lên những lênh đênh của cuộc đời, của tình yêu nhiều sóng gió.

Bản thu đầu ca khúc "Lênh đênh" do ca sĩ Hồng Nhung hát

Bài hát có chiều sâu thăm thẳm về tình đời trắc trở: "Hai đứa như hai vầng mây xa. Trôi trên sóng bồng bềnh bồng bềnh. Bao tháng năm đã từng trôi qua. Mà sao vẫn lênh đênh, lênh đênh".

Hồng Đăng là một nhạc sĩ đa tình, đa cảm. Vẫn trên con đường ấy, góc công viên kia, vẫn những cảnh phố, phường, tấp nập người qua lại hay một nơi thật yên tĩnh, những thứ mà hàng ngày vẫn lặp đi lặp lại, nhưng rồi bất chợt một tia chớp lóe lên, ông vội chìm vào tia chớp ấy và kết quả là có thêm cho mình "một đứa con yêu".