Hình ảnh về “sự nhân đạo cuối cùng” dành cho các tử tù

(Dân trí) - Có người đã bật khóc khi xem bộ ảnh dưới đây- bộ ảnh chụp lại những bữa ăn cuối cùng của các tử tù...

Hầu như ở bất cứ một đất nước nào, bất cứ một hệ thống luật pháp nào, đều tồn tại luật “bất thành văn” quy định về sự nhân đạo cuối cùng dành cho những phạm nhân lĩnh án tử hình, đó là bữa ăn trước khi thụ án.

Trong bữa ăn này, phạm nhân được phép đưa ra yêu cầu về món mà mình muốn ăn lần cuối. Người ta sẽ cố gắng hoàn thành mong muốn cuối cùng của con người mà khi sống đã gây nên những lỗi lầm không thể dung thứ.

Có một nhiếp ảnh gia người Mỹ từ lâu đã rất quan tâm tới chủ đề về bữa ăn nhân đạo cuối cùng, anh là Henry Hargreaves. Tuy không được trực tiếp chụp khay thức ăn mà người ta chuẩn bị mang vào cho phạm nhân lĩnh án tử hình, Hargreaves đã dành nhiều công sức để thu thập thông tin và tự anh tái hiện lại những khay thức ăn đó để thực hiện một bộ hình ấn tượng.

Những câu chuyện mà Hargreaves có được về bữa ăn cuối cùng khơi gợi khá nhiều suy nghĩ. Theo các nhà tâm lý học tội phạm, lựa chọn của phạm nhân trong bữa ăn cuối cùng là một trong những chi tiết quan trọng và ý nghĩa, góp phần đưa lại một cái nhìn toàn diện, hoàn chỉnh hơn về thế giới nội tâm, tính cách của những phạm nhân từng phạm phải những lỗi lầm khủng khiếp.

Đã có những phạm nhân đưa ra yêu cầu kỳ quái như một quả ô-liu chưa tách hột, một cái đuôi tôm, hay một cốc kem bạc hà có sôcôla nghiền…

Nhiếp ảnh gia Hargreaves đã thu thập thông tin và tự tái hiện lại những khay thức ăn được đem tới phục vụ cho phạm nhân trước khi thụ án. Những bức ảnh này đều được chụp từ điểm nhìn của phạm nhân.

Hargreaves chia sẻ: “Khi đọc hồ sơ phạm nhân, thông tin chỉ đơn thuần là những cái tên, ngày tháng, con số… Nhưng khi tôi tìm hiểu về bữa ăn cuối cùng của họ, những con người vốn là “cơn ác mộng của xã hội”, bắt đầu hiện lên rõ nét hơn, đưa tôi tới với những đoán định về tính cách, nội tâm của họ”.

Trong bữa ăn cuối cùng này, các phạm nhân không được phép uống rượu và chỉ có thể yêu cầu những món không vượt quá giới hạn 40 đô la (tương đương 850.000 VNĐ).

Anh Hargreaves cho biết anh luôn chụp hình từ góc nhìn của phạm nhân khi vừa ngồi xuống bàn. Bộ ảnh sau khi ra mắt đã nhận được rất nhiều phản hồi thể hiện sự quan tâm của người xem đối với chủ đề này. Thậm chí, có lần Hargreaves còn gặp một ông cụ đã khóc khi xem ảnh của anh.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Victor Feguer yêu cầu một quả ô-liu chưa tách hột, được đặt trong một chiếc đĩa sứ lớn có dao và dĩa. Quả ô-liu vốn được coi là biểu tượng của sự tái sinh.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân John Wayne Gacy yêu cầu 12 con tôm rán, một suất gà rán cỡ lớn, khoai tây chiên và dâu tây.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Victor Feguer (trái, 28 tuổi) phạm tội bắt cóc, giết người. Phạm nhân John Wayne Gacy (phải, 52 tuổi) phạm tội hiếp dâm, giết người.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Allen Lee Davis yêu cầu một chiếc đuôi tôm, khoai tây rán, tôm chiên, trai sò chiên, bánh mì nướng tỏi và một cốc bia.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Timothy McVeigh từ chối dùng bữa ăn chính và chỉ dùng món tráng miệng - một cốc kem bạc hà có sôcôla nghiền.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Allen Lee Davis (trái, 54 tuổi) phạm tội cướp của, giết người. Phạm nhân Timothy McVeigh (phải, 33 tuổi) phạm tội giết người.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Ricky Ray Rector yêu cầu bò bít-tết, gà rán, nước ép cherry và một mẩu bánh hồ đào. Mẩu bánh này, Rector giữ lại không ăn và nói với người phục vụ rằng anh ta muốn “để dành về sau”.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Ted Bundy từ chối bữa ăn đặc biệt và muốn được nhận bữa ăn giống như mọi ngày, bao gồm bò bít tết, trứng, thịt băm, bánh mì nướng, sữa và nước quả.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Ricky Ray Rector (trái, 42 tuổi) phạm tội giết người. Phạm nhân Ted Bundy (phải, 43 tuổi) phạm tội hiếp dâm, vượt ngục, giết người.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Ronnie Lee Gardener yêu cầu đuôi tôm, bò bít tết, bánh táo và kem vani. Trong lúc ăn, Gardener yêu cầu được xem phim “Chúa nhẫn”.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Ronnie Lee Gardener (49 tuổi) phạm tội trộm cắp, cướp của, giết người. Trong những ngày cuối đời, Gardener được đưa vào một phòng cách ly riêng biệt và được thỏa mãn yêu cầu cuối cùng là mỗi ngày dành ra vài tiếng để xem hết loạt phim “Chúa nhẫn”.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Stephen Anderson yêu cầu bánh mì nướng, bánh đào, một viên kem sôcôla, củ cải đỏ, ngô và pho-mát.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Angel Nieves Diaz từ chối dùng bữa ăn cuối cùng. Vì vậy, người ta đã mang tới một bữa ăn như thường ngày cho Diaz nhưng Diaz cũng không dùng.

Hình ảnh những bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù

Phạm nhân Stephen Anderson (trái, 49 tuổi) phạm tội trộm cắp, hành hung, giết người. Phạm nhân Angel Nievé Diaz (phải, 55 tuổi) phạm tội bắt cóc, cướp có vũ khí, giết người.

Bích Ngọc
Theo DM