Hình ảnh cuộc sống tị nạn khốn cùng

(Dân trí) - Vùng đất thấp ẩm ướt Yida cách biên giới tranh chấp giữa miền Bắc và Nam Sudan khoảng 29km về phía Nam hiện trở thành nơi trú ngụ của những người tị nạn với hàng trăm chiếc lều nằm ngổn ngang, họ di chuyển đến khu vực này để tránh bạo động ở Bắc Sudan.

Hình ảnh cuộc sống tị nạn khốn cùng

Từ trên không trung nhìn xuống, khu vực Yida giống như một vùng quê thanh bình với những túp lều được lợp bằng tranh, xung quanh bao phủ bởi những lùm cây xanh tươi hòa lẫn màu đất đỏ tự nhiên.

Hình ảnh cuộc sống tị nạn khốn cùng

Tuy nhiên đằng sau màu xanh đó là cuộc sống khó khăn, túng bấn của những người tị nạn đến từ Bắc Sudan.

Cách đây 2 năm,

Cách đây 2 năm, nơi đây chỉ ngôi làng nhỏ với khoảng 400 người sinh sống. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã có đến hàng trăm chiếc lều bạt của dân tị nạn mọc lên san sát với số lượng người ước tính lên đến 70.000 người.

Hầu hết những người tị nạn đã đi bộ từ 3 – 12 ngày
tới cắm trại ở khu vực Yida.

Hầu hết những người tị nạn đã đi bộ từ 3 – 12 ngày tới cắm trại ở khu vực Yida. Trên đường đi họ thiếu thôn thức ăn, nước uống. Để tồn tại dân tị nạn thậm chí phải ăn vỏ cây, lá cây và uống nước ở những đầm nước bẩn, bùn lầy. Đã có rất nhiều người mắc phải những bệnh như tiêu chảy, sốt rét, suy dinh dưỡng….do điều kiện quá khổ.

Hầu hết những người tị nạn đã đi bộ từ 3 – 12 ngày
tới cắm trại ở khu vực Yida.

Những người tị nạn chủ yếu đến từ vùng núi Nuba – nơi mà những vụ xung đột và bạo loạn giữa quân đội Sudan và Phong trào giải phóng nhân dân Sudan nổ ra. Đây là nguyên nhân chính khiến cho hàng nghìn cư dân Bắc Kordofan phải vượt biên vào tị nạn ở vùng Yida.

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông Blue Nile cũng đã khiến cho hơn 113.000 người phải bỏ nhà đi sống tị nạn trong những túp lều lụp xụp ở thượng nguồn sống Blue Nile.

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông

Điều kiện sống trong những túp lều trại thiếu thốn, khắc nghiệt, vấn đề bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ tăng nhanh. Có khoảng 7.000 trẻ em sống trong những túp lều tạm bợ không có điều kiện đến trường.

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông

Bên cạnh những khó khăn đó, giấc ngủ của dân tị nạn cũng không được yên ổn. Không có đủ giường chiếu để nằm, hầu hết mọi người phải nằm trên các tấm bạt, thậm chí là trên nền đất ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nguồn lương thực, thực phẩm thiếu thốn, không đảm bào dinh dưỡng.

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông

Mặc dù các tổ chức nhân đạo đã làm việc cật lực để cứu chữa các em nhỏ bị bệnh, suy dinh dưỡng… tuy nhiên tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao.

Chùm ảnh những người tị nạn ở khu vực Yida:

Những vụ tấn công tương tự vào công dân ở vùng sông


Cách đây 2 năm,



Đình Kiên



Đình Kiên


Đình Kiên



Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên

 
 
Đình Kiên
Tổng hợp