Hãy đón nhận chiếc chìa khóa của ngôi nhà hạnh phúc
(Dân trí) - “ Nhiều người trên thế giới hiện nay vẫn còn đang thiếu nơi ăn chốn ở, song tôi nghĩ đã số những ai đang đọc sách này đều có đủ cơm ăn áo mặc. Vậy tại sao tâm chúng ta vẫn đau khổ ? Vì sao tâm chúng ta vẫn bất an?..”

Tại sao tâm chúng ta cứ đau khổ và bất an là câu hỏi lớn nhất mà con người đã hỏi hết đời này qua đời khác. Và có biết bao con người trên thế gian này đã không trả lời được câu hỏi ấy. Chính vì thế mà biết bao con người không làm sao tìm được hạnh phúc và sự thanh thản trong chính một thế giới chứa đầy những điều tốt đẹp. Họ chìm đắm trong sợ hãi, trong buồn đau, trong tuyệt vọng cho đến hết cuộc đời mình trên thế gian. Và nhiều người luôn luôn nghĩ rằng : câu trả lời cho câu hỏi ấy chỉ có thể đến từ trời cao, đến từ Đức Phật, đến từ các bậc Thánh. Họ đã đợi chờ câu trả lời ấy đến từ người khác để giải thoát họ khỏi đau khổ. Nhưng họ không hề biết rằng : câu trả lời ấy đã có sẵn trong tâm họ. Và không ai hết mà là chính họ mới có thể trả lời được câu hỏi ấy một cách hiệu nghiệm nhất.
Trong lời đề từ của cuốn sách, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa viết : “Nguyện hồi hướng mọi công đức tích lũy từ cuốn sách này tới bậc Căn bản Kim cương Thượng sư, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Nương ân phúc gia trì của Ngài, con đã nhận ra cội nguồn hạnh phúc khổ đau không ở đâu khác ngoài chính tâm con”. Lời đề từ này của Đức Nhiếp Chính Vương chính là câu trả lời, hay nói khác đó là chân lý để mọi chúng sinh đi qua được khổ đau một cách giản đơn nhất và cũng màu nhiệm nhất. Mọi khổ đau, bất an là do chính chúng ta gây nên và chỉ có chính chúng ta mới có thể xóa đi mọi khổ đau và bất an đó một cách trọn vẹn.

Chúng ta ngỡ bóng tối chứa đầy vũ trụ
Thực ra chỉ mỏng như màng mắt người mù
Và chỉ cần bước thêm một bước
Chúng ta sẽ sáng lên sau những hãi hùng
Những câu thơ trên tôi đã viết cách đây 20 năm. Đó là thời gian tôi đã đi qua những nỗi sợ hãi trong cuộc đời mình mà trước đó tôi tưởng mình sẽ bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi ấy. Trong cuốn sách của mình, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đã trích dẫn một câu : Nước trong ly chỉ còn một nửa/ nước vẫn còn được một nửa ly. Kẻ thấy Nước trong ly chỉ còn một nửa sẽ là kẻ luôn sống trong sợ hãi, lo âu và có thể rơi vào tuyệt vọng mà không thoát ra được. Người thấy Nước vẫn còn được một nửa ly là người đã tìm được sự cân bằng, niềm hạnh phúc và luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Chỉ cần chúng ta nhìn cuộc sống này với một cái nhìn khác thì chúng ta có thể nhận được niềm hạnh phúc nằm trong chính những gì luôn có vẻ đe dọa chúng ta.
Phép nhiệm màu được cất giữở mọi nơi trong thế gian này mà ai cũng có quyền hưởng nhận. Nó nằm trong sự sám hối của chúng ta, trong lòng vị tha của chúng ta, trong tình yêu thương của chúng ta đối với một con chim nhỏ, với một cái cây, với một hồ nước, nó nằm trong khoảnh khắc chúng ta ngồi trong yên tĩnh và nghĩ về những việc mình đã làm, nghĩ về những người thân yêu, nó nằm trong tiếng thì thầm bên trong chúng ta khi chúng ta thức dậy mỗi sáng : “ Hôm nay mình sẽ làm được một điều tốt đẹp” và thậm chí nó nằm trong chính một bữa ăn ngon mà ta hân hoan thưởng thức cùng những người thân yêu và bè bạn.

Và tôi muốn bạn đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách này : “ Việc dành vài phút để tri ân những thứ bạn có, đồng thời nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống, sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng cho bạn trong đời sống hàng ngày. Bạn sẽ sẵn sàng hơn để đương đầu với những đổi thay, mềm dẻo hơn, kiên nhẫn hơn, và theo tôi, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc hơn. Cho dù nếu đó là một ngày tồi tệ, khổ đau hay bất kỳ xúc tình tiêu cực nào phát khởi trong ngày, bạn sẽ biết rằng điều đó không tồn tại mãi mãi. Vì thế tôi hy vọng bạn sẽ thử thực hành những bài tập dành cho tâm này và tự mình suy ngẫm. Thậm chí bạn sẽ có thể thay đổi cả cuộc đời mình”.
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đản sinh năm 1981 trong dòng tộc của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc lãnh đạo tối thượng của dòng Phật giáo Truyền thừa Drukpa. |
Nguyễn Quang Thiều







