Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Bộ phim tài liệu "Ngày con chào đời" khắc họa quá trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ bị mắc Covid-19 và cuộc chiến giành giật sự sống của những sinh linh bé nhỏ nơi tâm dịch.

Chạy đua với mạng sống của các sản phụ và thai nhi

Sau bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt "Ranh giới", đạo diễn Tạ Quỳnh Tư tiếp tục mang đến nhiều hình ảnh chân thực, đầy xúc động ngay nơi tâm dịch của khu K1, bệnh viện Hùng Vương với bộ phim thứ 2 "Ngày con chào đời" phát sóng tối 22/9.

Không còn những giây phút ám ảnh , khốc liệt như trong "Ranh giới", "Ngày con chào đời" vẫn khiến người xem trào nước mắt khi chứng kiến quá trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ bị mắc Covid-19 và cuộc chiến giành giật sự sống của những sinh linh bé nhỏ ngay từ lúc chào đời.

Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19 - 1

Một sản phụ không ngừng rơi nước mắt khi sinh con (Ảnh chụp màn hình).

Mỗi sản phụ có hoàn cảnh riêng và đều đang đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, bệnh có thể trở nặng bất cứ lúc nào. Đó là sản phụ Phạm Thị Hồng Phương mang song thai, em bé bị suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, vì mẹ mắc Covid-19, nên tình trạng hô hấp của thai nhi biến chuyển xấu nên buộc phải mổ bắt con sớm (32 tuần 6 ngày). Sản phụ Huỳnh Thị Lệ Thủy, sống trọ tại TPHCM không kìm được lo lắng, nước mắt không ngừng rơi trong quá trình vượt cạn đứa con thứ hai. Cũng có sản phụ gắng gượng thở từng hơi khó nhọc "Đau quá! Trích thuốc giảm đau cho em đi!"...

Người xem cũng ám ảnh trước ánh mắt của một sản phụ khi mẹ con vừa đoàn tụ ngắn ngủi, em bé đã ngay lập tức phải rời xa mẹ, một mình tiếp tục chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm…

Đan xen giữa những hình ảnh chân thực về các sản phụ là tình trạng làm việc cật lực, không ngừng nghỉ, gấp gáp chạy đua với mạng sống của các sản phụ và thai nhi của các y bác sĩ. Lời trao đổi về tình trạng của sản phụ lẫn trong tiếng xe đẩy gấp gáp, lời động viên, an ủi người bệnh khi tay liên tục thao tác chuẩn bị ca mổ. Những tiếng la khóc vì đau, vì lo sợ của các sản phụ, những liều thuốc gây tê liên tục, những cuộc điện thoại gọi đi xin ý kiến chỉ đạo về những trường hợp sản phụ cần cấp cứu…

Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19 - 2

Ánh mắt đầy ám ảnh của một sản phụ nhìn con chào đời, rồi ngay lập tức phải xa con (Ảnh chụp màn hình).

"Thai phụ không mắc Covid-19 đã nặng nề rồi, việc mắc Covid-19 nữa thì triệu chứng của bệnh lý gần như tăng gấp đôi, gấp ba, có thể trở nặng khôn lường trong tích tắc, vì thế cần phải đảm bảo sức khỏe cả mẹ lẫn con, phải theo dõi sát sao, cấp cứu kịp thời", bác sĩ Nguyễn Hữu Tài nói.

Niềm vui xen lẫn những âu lo, phấp phỏng

Khán giả xúc động trước những giọt nước mắt vừa lo sợ, phấp phỏng trước cửa sinh tử, vừa là những giọt nước mắt trào dâng vì hạnh phúc nhìn con chào đời của các sản phụ mắc Covid-19. "Em tưởng chết rồi, đẻ con xong mà con đi một nơi, mẹ đi một nơi. Em mong test lại để mình không việc gì, để về với con, hai mẹ con gặp nhau. Đẻ xong được kề da chút xíu thì con đi mất tiêu rồi, không biết mặt ra sao nữa", một sản phụ tâm sự.

Bác sĩ Phạm Ngọc cũng chia sẻ: "Người phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm, lại phải xa con, mắc bệnh nữa nên tâm lý không ổn định. Có con bên cạnh thì họ có thể vượt qua nhiều thứ. Đàn ông đi biển có đôi, phụ nữ đi biển mồ côi một mình. Câu này bây giờ là đúng nghĩa nhất, đặc biệt là trong mùa dịch này, người mẹ buồn, mà gia đình cũng căng thẳng…"

Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19 - 3

Các em bé sơ sinh nằm tại Khoa Nhi của bệnh viện Hùng Vương.

"Ngày em chào đời" lẽ ra là niềm vui trọn vẹn của cả gia đình, em được ôm ấp trong vòng tay của mẹ. Nhưng thực tế vì dịch bệnh, có em vì mẹ mắc bệnh nên phải chào đời khi chưa đủ ngày, có em mới cất tiếng khóc thì cũng là lúc mẹ em ra đi mãi mãi…

Cũng có trường hợp, sinh con xong, sản phụ được về nhà tự cách ly còn con vẫn phải ở lại bệnh viện được chăm sóc ở phòng đặc biệt. Chồng sản phụ cũng đang cách ly nơi khác vì mắc Covid-19. Có trường hợp em bé đủ điều kiện được bà ngoại đón về với gia đình còn bố mẹ đang đi điều trị Covid - 19 tại bệnh viện dã chiến.

Những hình ảnh đối lập, một bên người mẹ một mình nhớ con, một bên là hình ảnh các y tá tất bật chăm sóc các bé tại bệnh viện. Một bên là những đứa trẻ khao khát hơi ấm, một bên là hình ảnh người mẹ xót xa khi phải vắt bỏ sữa, không thể cho con bú mớm từng giọt sữa quý giá đó…

Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19 - 4

Nụ cười của người mẹ khi nhìn ảnh con.

Nhưng dù hoàn cảnh ngặt nghèo thì "Ngày con chào đời" vẫn mở ra hướng tươi sáng hơn, thắp lên niềm hi vọng giữa sự tàn khốc của dịch bệnh. Bên cạnh những giọt nước mắt là những nụ cười, là niềm hạnh phúc khấp khởi, bế con có phần lóng ngóng của ông bố, là nụ cười của người mẹ khi nhìn ảnh con, là nụ cười của bà ngoại ngắm cháu bú sữa bình ngon lành…

Đúng như lời chia sẻ của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư về "Ngày con chào đời": "Nếu như ở "Ranh giới", tôi đi sâu về các bệnh nhân thai phụ, đối tượng mắc Covid-19 và tập trung vào hình ảnh các bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh nhân thì ở "Ngày con chào đời", sẽ có nhiều hình ảnh hơn về người mẹ, em bé và hoàn cảnh đáng thương sau khi sinh lại phải sống trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

"Ngày con chào đời" mở ra hướng tươi sáng hơn, trong sự mong manh, giữa giây phút sinh tử ấy thì nghị lực, dũng cảm vượt quá khó mình của đội ngũ y bác sĩ đã mang lại sự sống cho thai phụ và đứa con".

Hành trình vượt cạn đầy nước mắt của các sản phụ mắc Covid-19 - 5

Được biết, gần 100 sản phụ đã nhìn thấy mặt con trong thời gian qua tại Bệnh viện Hùng Vương trong thời điểm khó khăn nhất của dịch Covid-19.