Hàng vạn người xem khai hội “Bình minh Cửa Lò”

(Dân trí) - Tối 30/4, tại Quảng trường Bình Minh, TX Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch Cửa Lò 2014 với chủ đề “Bình minh Cửa Lò”. Hàng vạn người dân và du khách thập phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Chương trình khai hội Bình minh Cửa Lò được dàn dựng công phu, hoàng tráng
Chương trình khai hội "Bình minh Cửa Lò" được dàn dựng công phu, hoàng tráng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ - Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc Hội, Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng hàng vạn người dân và du khách thập phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, Cửa Lò là vùng biển giàu truyền thống lịch sử, có nhiều danh thắng, di tích hấp dẫn, nhiều dịch vụ du lịch đang dần phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách. Đặc biệt ngày 18/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thí điểm xây dựng Cửa Lò thành đô thị du lịch biển đầu tiên trong cả nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để Thị xã Cửa Lò tạo sự bứt phá về du lịch, xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Năm 2014, Cửa Lò phấn đấu đón 2,25 triệu lượt khách
Năm 2014, Cửa Lò phấn đấu đón 2,25 triệu lượt khách
Lễ hội Cửa Lò năm 2014 có chủ đề là “Bình minh Cửa Lò” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc diễn ra trong hai ngày (từ 30/4 đến 1/5), bao gồm: lễ khai mạc lễ hội, chương trình nghệ thuật “Tình ca song ngư”, Lễ tế tại đền Vạn Lộc (phường Nghi Tân), hội đua thuyền truyền thống mở rộng, các trò chơi dân gian…phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách thập phương. Trong năm du lịch 2014, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu phấn đấu đón 2,25 triệu lượt du khách, trong đó hơn 1,4 triệu lượt khách lưu trú, 550 ngàn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1750 tỷ đồng. Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội đã đánh hồi trống khai hội du lịch biển Cửa Lò, đồng thời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công.
Năm 2014, Cửa Lò phấn đấu đón 2,25 triệu lượt khách
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội đã đánh hồi trống khai hội du lịch biển Cửa Lò năm 2014
Với chủ đề “Bình minh Cửa Lò”, lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm nay gồm 12 tiết mục ca ngợi quê hương đất nước và sự đổi thay của thị xã trẻ du lịch. Chương trình được chia thành 3 chương: Huơng sắc xứ Nghệ; Tình biển và Cửa Lò tuổi 20.Mỗi chương bao gồm những bài hát với nội dung chọn lọc đưa du khách đến với với bản sắc, con người xứ Nghệ và Cửa Lò qua các thời kỳ xây dựng và phát triển. Màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2014, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Hình ảnh đêm khai mạc lễ hội "Bình minh Cửa Lò":
Chương trình được chia thành 3 chương: Huơng sắc xứ Nghệ; Tình biển và Cửa Lò tuổi 20
Chương trình được chia thành 3 chương: Huơng sắc xứ Nghệ; Tình biển và Cửa Lò tuổi 20

Chương trình được chia thành 3 chương: Huơng sắc xứ Nghệ; Tình biển và Cửa Lò tuổi 20

12 tiết mục ca ngợi quê hương đất nước và sự đổi thay của thị xã trẻ du lịch
12 tiết mục ca ngợi quê hương đất nước và sự đổi thay của thị xã trẻ du lịch

Ca sĩ Hương Tràm thể hiện ca khúc Mái đình làng biển

Ca sĩ Hương Tràm thể hiện ca khúc "Mái đình làng biển"

Ca khúc hát về thị xã biển trẻ
Ca khúc hát về thị xã biển trẻ
Ca khúc hát về thị xã biển trẻ

Ca khúc hát về thị xã biển trẻ

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, chào mùa du lịch biển Cửa Lò 2014

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, chào mùa du lịch biển Cửa Lò 2014

Hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về bãi biển Cửa Lò trong đêm 30/4
Hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về bãi biển Cửa Lò trong đêm 30/4
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ
Doãn Hòa - Nguyễn Duy