Quảng Nam:

Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được

(Dân trí) - Chiều tối 2/2 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), tại thôn Phước Ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), lễ hội Bà Chợ Được đã được khai mạc với sự tham gia của hàng ngàn người dân.

Đây là lễ hội dân gian mang tính tâm linh, tín ngưỡng và truyền thống của nhân dân các xã vùng Đông huyện Thăng Bình.

Theo truyền thuyết, Bà Chợ Được họ Nguyễn, tên Của, sinh ngày 25 tháng 2 năm Canh Dần (1800) tại phiếm Ái Châu, làng Phường Chào, tổng Mỹ Hòa, huyện Diên Phước, nay là xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 
Khi sinh ra, Bà có những điểm khác lạ, là con nhà giàu có, đẹp người, đẹp nết, được nhiều người yêu mến, quý trọng… Bà mất ngày 19 tháng 1 năm Đinh Sửu (1817), dân làng lập đền thờ tại quê nhà.
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 1

Năm Nhâm Tý (1852), Bà hiển linh tại làng Phước Ấm, xã Bình Triều. Trước cảnh “Sơn thủy hữu tình”, Bà hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, làm nghề đổi nước, bán trầu, bốc thuốc chữa bệnh và kêu gọi nhân dân lập chợ. Lâu ngày dân chúng đến mua bán đông đúc và trở thành chợ, tên gọi Chợ Được ra đời từ đó.

Để tri ân công đức của Bà, người dân làng Phước Ấm lập miếu thờ để hương khói và đệ đơn xin phong sắc. Năm Mậu Tuất (1898), triều đình Huế ban sắc phong “Tề Thực Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần”; năm 1924 Vua Khải Định lệnh tặng cho Bà “Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần”; năm Đinh Mẹo (1927) vua Bảo Đại gia tặng “Tề Thục Dực Bảo Trang Huy Thượng Đẳng Thần”.
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 2
Nghi thức dâng lễ tại lăng Bà Chợ Được

Nhằm tưởng nhớ công đức Bà sáng lập Chợ Được, hằng năm vào ngày mồng Mười và Mười Một tháng Giêng âm lịch (ngày nhận sắc phong đầu tiên), làng Phước Ấm tổ chức lễ cúng Bà và khoe sắc (rước sắc phong), người dân khắp nơi, đặc biệt là các địa phương vùng Đông huyện Thăng Bình về dự để xem cộ (hay còn gọi là kiệu) rước sắc phong và tham gia các trò chơi dân gian.

Năm nay lễ rước cộ có 6 bàn gồm: Cộ ‘rước sắc phong Bà”, Cộ hoa “Thành tựu 15 năm chia tách tỉnh Quảng Nam”, Cộ “Hai Bà Trưng cửi voi đánh trận”, Cộ “Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long”, Cộ “Lý Thường Kiệt đánh giặc Tống”, Cộ “Bác Hồ với Bắc Pó”.

Điểm khác biệt của lễ cúng Lăng Bà Chợ Được năm nay so với mọi năm là tại quê hương của Bà (thôn Mỹ Phiếm, làng Phường Chào, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc ngày nay) đã thành lập đoàn và mang hương, hoa, đèn… đến Chợ Được để cúng Bà, thể hiện sự tôn kính, ngưỡng vọng đức độ và công ơn của Bà đối với mọi người, qua đó nhằm phát huy đạo đức, truyền thống và tình người của quê hương.
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 3
Đua thuyền truyền thống trong lễ hội Bà Chợ Được
 
Theo Trưởng lão Ban trị sự Lăng Bà Chợ Được - ông Nguyễn Minh Đức cho biết, lễ hội Bà Chợ Được là một lễ hội truyền thống, kết tinh tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật như: hội họa, tạo hình, diễn xướng, đua thuyền, rước cộ…. đậm chất dân gian. Đặc biệt, trong hội cộ tổ chức vào đêm Mười Một tháng Giêng, ngoài bàn rước sắc phong, các nghệ nhân sáng tạo các bàn cộ có nội dung phong phú cho lễ hội và khi bàn cộ đi qua, các gia đình hai bên đường lập bàn hương án (biểu thờ) trước nhà nghênh đón để tri ân và cầu mong một năm nhiều điều may mắn.
 
Một số hình ảnh về lễ hội rước cộ Bà Chợ Được diễn ra tối ngày 11 tháng Giêng năm Nhân Thìn, nhằm ngày 2/2/201:
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 4
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 5
 
Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 6

Hàng ngàn người tham dự lễ hội Bà Chợ Được - 7

 Công Bính