Hàng ngàn khán giả Tây Đô “cháy” cùng "Hào khí Đông A"

(Dân trí) - (Dân trí)- Tối ngày 3/1, hơn 10.000 khán giả đất Tây Đô đã có một đêm “cháy” cùng show Rock “Hào khí Đông A” tại sân vận động QK9, TP Cần Thơ. Đây là điểm đến thứ 6 của RockStorm7 tiếp sau Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa và TPHCM.

Tối 3/1, hòa cùng không khí tưng bừng của một ngày đầu năm mới 2015, MobiFone RockStorm7 đã có một đêm diễn rất thành công tại sân vân động QK9- TP Cần Thơ. Năm ban nhạc với năm cá tính âm nhạc riêng, đặc sắc, bao gồm Parasite, Hạc San, Microwave, Bức Tường và Stevans (Thụy Sĩ) đã mang đến đất Tây Đô nhiều cung bậc cảm xúc bằng âm nhạc.

Đúng 18h, ban nhạc trẻ Parasite mở màn show diễn. Với chất giọng khàn của Thỏ Trauma, nữ rocker được mệnh danh là “Diva của làng Rock Việt” trong tiếng trống dồn mạnh mẽ đầy chất gothic/Alternative của Parasite đã khiến Save me thành một lời chào đặc biệt với khán giả Cần Thơ. Nối tiếp đó là La isla bonita và Happy hai ca khúc cover đầy vui nhộn, hài hước. Đến với Lối, một ca khúc đầy chiêm nghiệm sâu lắng, Parasite phút chốc đã biến sân khấu RockStorm thành một góc nhỏ riêng để band trải lòng tâm sự.

Nhóm Parasite mở màn đêm diễn.
Nhóm Parasite mở màn đêm diễn.

Như một sự bứt phá nhỏ, Trống cơm được phối lại đầy sáng tạo được Thân Trọng Nghĩa (Kan) guitairist thể hiện và hàng ngàn khán giả cùng hát vang ca khúc quen thuộc này. Nhường lại vị trí vocal cho Thỏ Trauma, Parasite kết thúc phần biểu diễn của mình bằng Stand Alone, ca khúc mang đậm phong cách của nhóm với một phong cách rock đặc biệt đầy cá tính. Cái tên Parasite liên tục được hô vang trong suốt phần trình diễn như khẳng định tình cảm đặc biệt từ khán giả Cần Thơ gửi đến Thỏ Trauma cũng như toàn bộ ban nhạc Parasite.

Parasite để lại nhiều ấn tượng với khán giả Cần Thơ.
Parasite để lại nhiều ấn tượng với khán giả Cần Thơ.

Nối tiếp ngọn lửa mà Parasite vừa nhen nhóm, Hạc San xuất hiện với màn solo guitar điêu luyện của guitarist Dzũng Phạm. Chất giọng mạnh mẽ, hoang dã mang hơi thở từ núi rừng của vocal Jean Paul Blada cùng ca khúc mở màn Dưới đáy trần gian mang đến một không gian âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Với chất prog metal sâu đậm của mình, nổi bật cùng từng phần solo nhạc cụ như tiếng trống mạnh mẽ của ‘trống sỹ’ Yvol, tiếng guitar réo rắt từ Dzũng Phạm, Bassist Thắng Trần và Keyboardist Yên Lâm , Hạc San đưa hàng nghìn khán giả trải qua từng cung bậc cảm xúc với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của “cánh Hạc Phương Nam” như Hoang tàn, Bí mật người ra đi, Tiều phu và Sét đánh ngang trời.

Hạc San với màn diễn tràn đầy cảm xúc.
Hạc San với màn diễn tràn đầy cảm xúc.
Hạc San với màn diễn tràn đầy cảm xúc.

Lần thứ hai nhận danh hiệu “Ban nhạc được yêu thích nhất”, Microwave đã cho thấy sức lan tỏa mãnh liệt của “Lò vi sóng”. Chất Nu-metal quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ, nay lại được bùng cháy với ca khúc chủ đề của chương trình- ca khúc Lòng tự hào. Như một món quà đặc biệt đầy bất ngờ dành riêng cho Rockfan Cần Thơ, ca khúc được cất lên đầy hào sảng dưới giọng hát cao vút của vocal Tuấn Khanh cùng chất Nu-metal đặc biệt của Microwave. Lòng tự hào đã mang đến cho khán giả Cần Thơ những phút giây thăng hoa đầy xúc cảm về tinh thần dân tộc, về truyền thống tiếp bước ông cha vượt lên mọi khó khăn.

Microwave thể hiện Lòng tự hào, bản chủ đề của show diễn.
Microwave thể hiện Lòng tự hào, bản chủ đề của show diễn.

Tiếp sau đó, cùng với các ca khúc đã từng xuất hiện trong album vol 2 của Microwave nhưng mới lần đầu được hát live trên sân khấu Cần Thơ như  Ước mơ, Mộng du, Trái tim dũng cảm. Đến với mỗi điểm dừng chân của RockStorm7, Microwave luôn có những món quà đặc biệt dành tặng Rockfan và ở Cần Thơ, vào dịp đầu năm mới, món quà này chính là ca khúc Khúc Xuân thịnh vượng. Tiếp tục “tăng nhiệt”, “Lò vi sóng” đã chiều lòng khán giả với những bản hit làm nên tên tuổi của mình như Say, Chỉ là giấc mơ và ca khúc kết thúc màn trình diễn của mình với Tìm lại đã khiến hàng nghìn rockfan không thể đứng yên.

Microwave say cùng khán giả.
Microwave say cùng khán giả.

Ngay sau phần trình diễn máu lửa của Microwave, các Rockfan lại tiếp tục được hòa mình vào những ca khúc hard Rock đầy kỷ niệm với Bức Tường. Những Rock xuyên màn đêm, Tháng 12 hay Tâm hồn của đá, Mắt đen đã và sẽ còn tiếp tục làm say lòng hàng triệu khán giả. Đặc biệt với ca khúc Mắt đen, sân vận động QK9 như được thắp sáng lên bởi hàng chục nghìn ánh đèn của các rockfan. Hình ảnh ấy được thủ lĩnh của Bức Tường- ca sĩ Trần Lập ví như những ánh mắt của khán giả hướng về sân khấu.

Và không chỉ trình diễn những ca khúc đã “đóng đinh” tên tuổi của mình, Bức Tường cũng dành tặng người hâm mộ nơi đây hai ca khúc mới Những chuyến đi dài và Men say nằm trong album vừa được trình làng mang tên Đất Việt, đánh dấu 20 năm hoạt động và cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc, đã cất lên như lời truyền lửa đầy nhiệt huyết của các anh cho thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới - vượt lên chính mình, chinh phục mọi thử thách.

Trần Lập của Bức tường có màn thể hiện làm nức lòng khán giả yêu rock. 
Trần Lập của Bức tường có màn thể hiện làm nức lòng khán giả yêu rock. 

Món quà đặc biệt tiếp theo mà ban tổ chức dành tặng khán giả Cần Thơ đó chính là ban nhạc Stevans đến từ Thụy Sĩ. Stevans sang Việt Nam với đội hình gồm 4 thành viên Yvan Franel (vocalist), Yann Secrest (guitairist/backvocal), Anthony Cohen (drummers) và Livio Melileno (bassist).

Lần đầu tiên Stevans xuất hiện tại Cần Thơ.
Lần đầu tiên Stevans xuất hiện tại Cần Thơ.

Với 7 ca khúc được hát liên tục đậm chất electro rock-n-roll, Stevans đã có một màn ra mắt đầy ấn tượng với God gave up on you khiến cho hàng ngàn rockfan nhún nhảy theo nhịp trống. Những ca khúc vui nhộn và lãng mạn tiếp theo là Franelizer, Mine is fine, The Backyard và với phần kết hợp chơi guitar của vocal đa tài ca khúc Dirty Queen, Stevans thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện bức tranh đa sắc màu trong đêm “bão Rock” tại Cần Thơ. Với sự ủng hộ hết mình của Rockfan Cần Thơ, vocal Yvan Franel của Stevans đã nhảy khỏi sân khấu để giao lưu với khán giả. Với chất giọng khỏe, nhưng không kém phần lãng mạn, cùng những động tác vũ đạo theo phong cách robot, ca khúc Brooklyn and me đã thực sự làm phần trình diễn của band như bùng nổ với hàng nghìn fan phấn khích, nhún nhảy không ngừng. Khép màn diễn bằng ca khúc Vodka Redgirls với chất nhạc điện tử mạnh mẽ kết hợp với hệ thống ánh sáng chớp giật liên tục, Stevans đã kết thúc đêm diễn tại Cần Thơ bằng một cao trào, chiếm chọn tình cảm của khán giả Cần Thơ từ lần đầu tiên ra mắt.

Nhóm nhạc đến từ Thụy Sĩ đã có một đêm diễn khó quên ở Tây Đô.
Nhóm nhạc đến từ Thụy Sĩ đã có một đêm diễn khó quên ở Tây Đô.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Mobifone Chi nhánh Cần Thơ đã trao hơn 283 triệu đồng tiền bán vé của show diễn này cho 3 quỹ: Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, Quỹ hỗ trợ HSSV của Thành Đoàn TP Cần Thơ và Quỹ Tấm Lòng Việt- Đài truyền hình Việt Nam. Tính đến Cần Thơ, tổng số tiền bán vé và trao cho các quỹ từ thiện lên tới gần 1,7 tỷ đồng.

Show diễn đã mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho các quỹ từ thiện.
Show diễn đã mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho các quỹ từ thiện.

Sau đêm diễn tại TP Cần Thơ, ngày 10/1/2015 tới đây, Mobifone RockStorm7 “Hào khí Đông A” sẽ kết thúc tour diễn tại thủ đô Hà Nội.

                                                                                                H.H