Hai lần ra tay "đánh ghen" trên phim gây ấn tượng của Nguyệt Hằng

Ninh Phương

(Dân trí) - Giọng nói đanh thép của bà Vân phim "Đừng làm mẹ cáu" do nữ diễn viên Nguyệt Hằng thủ vai đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

"Bắt quả tang" con trai ngoại tình

Sau tập 17 của "Đừng làm mẹ cáu", nhân vật bà Vân của diễn viên Nguyệt Hằng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đỉnh điểm của tập phim là cảnh bà Vân tìm đến nhà nhân tình của con trai và dạy dỗ cho cô ta một bài học.

Yến (Ngô Mai Phương đóng) từng là bạn gái của Khôi (Bình An). Tuy nhiên, vì lấy lý do gia đình phá sản nên Yến vội vàng bỏ Khôi để đi lấy chồng giàu. Một thời gian sau, Yến trở về nước khi đã ly hôn và để chồng cũ nuôi con. Vương vấn tình cũ, Yến tìm cách quyến rũ Khôi và muốn trở lại như ngày xưa .

"Động lòng" với tình cũ, Khôi thậm chí nói dối con trai nhỏ để qua lại với Yến. Tuy nhiên, bà Vân không thể chấp nhận sự việc này. Bà tìm đến tận nhà Yến để "bắt quả tang" cả hai đang ngoại tình.

Giọng nói đanh thép, ánh mắt cương trực giúp cho diễn viên Nguyệt Hằng hoàn thành tốt nhân vật của mình. Lời thoại của nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh: "Con trai tôi nó ngu xuẩn, nó nhảy những 2 lần xuống một vũng bùn cho nên bây giờ tôi phải cố gắng đi tìm nước giếng, múc về để rửa sạch cho nó, cho nó tỉnh ngộ ra. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi".

Hai lần ra tay đánh ghen trên phim gây ấn tượng của Nguyệt Hằng - 1
Màn "đánh ghen" của nữ diễn viên Nguyệt Hằng trong phim "Đừng làm mẹ cáu" để lại ấn tượng mạnh mẽ cho độc giả (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với PV Dân trí, diễn viên Nguyệt Hằng nói: "Lúc diễn, tôi chỉ biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và tôi cũng phải cảm ơn nhóm biên kịch, biên tập đã cho bà nội Voi có những câu thoại sắc bén thế này. Tôi cũng tìm cách nói nhẹ nhàng thôi vì từng câu từng chữ đã đủ cho mọi người thấy ý nghĩa của câu nói nó thấm thía thế nào".

Trừng trị "bồ nhí" của chồng

Màn "đánh ghen" cao tay khác của nữ diễn viên Nguyệt Hằng thuộc về vai Hoài trong bộ phim "Hãy nói lời yêu". Phát hiện chồng mình ngoại tình, bà Hoài đã lập tức tới nhà của "tiểu tam", lục tung mọi đồ đạc. Mọi lời lẽ của bà Hoài khiến cho Trâm (Trúc Mai thủ vai) "cứng họng":

"Sao? Có gan ăn lúa thì phải có gan lội đồng chứ? Chưa gì đã rúm ró hết vào rồi?".

"Nhà của chồng chị, chị muốn vào lúc nào chẳng được. Em phải biết, tất cả các loại pass của anh ấy, chị đều biết chứ đừng nói đến mấy cái thẻ giấu ở đâu. Xem ra em chẳng hiểu gì về chồng chị rồi".

Hai lần ra tay đánh ghen trên phim gây ấn tượng của Nguyệt Hằng - 2
Bà Hoài đến tận nhà "tiểu tam" để "dằn mặt" (Ảnh: VTV).

Chỉ có điều, nhân vật Hoài là một phụ nữ độc đoán và ghê gớm. Trong gia đình, bà luôn đứng ra quyết định mọi chuyện. Bà không mảy may đến ý kiến của ông Tín (NSND Trọng Trinh). Vì thế, bà quyết định mọi thứ trong gia đình. Bởi lẽ, từ sâu trong lòng, bà Hoài luôn sợ mất thể diện với người ngoài.

Quá ám ảnh với hình mẫu một gia đình hạnh phúc, bà khắc nghiệt trong cả cách giáo dục con. Vì có con trai thông minh như thần đồng và con gái giỏi giang nên My (Quỳnh Kool) và Minh (Quang Anh) không được tự do lựa chọn những gì mình thích.

Việc ông Tín có "người thứ ba" đã khiến căn nhà của bà Hoài bị đảo lộn tất cả. Cô con gái ngây thơ bị trai lừa, cậu con trai vì cảm thấy quá áp lực trong học tập nên đã tự tử. Công việc của bà bị điều chuyển, không còn vị thể ở cơ quan. Bi kịch ập xuống liên tục khiến tâm lý của bà Hoài rơi vào tình trạng bất ổn...