1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hài hước buổi phỏng vấn bị gián đoạn vì một cậu bé nghịch ngợm

(Dân trí) - Một tai nạn nhỏ đã xảy ra trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình khiến những người dẫn chương trình đau đầu tìm cách ứng phó còn người xem truyền hình thì được dịp cười thích thú.

Bản tin buổi sáng của đài BBC (Anh) đã bị một cậu bé “tấn công”. Cậu bé 4 tuổi Harry Maceachen đến từ thị trấn Shrewsbury vừa xuất hiện trong một chương trình tin tức buổi sáng cùng với mẹ của bé - chị Clare Maceachen.

Harry vốn mắc phải chứng rối loạn hoạt động gan - một chứng bệnh hiếm gặp. Cậu bé đã trải qua một ca ghép tạng từ khi chưa đầy 1 tuổi, giờ đây, Harry lại sắp trải qua một ca ghép tạng thứ hai.

Trong khi hai người dẫn chương trình Louise minchin và Bill Turnbull cố gắng thực hiện một cuộc phỏng vấn… nghiêm túc, thì cậu bé tóc vàng tinh nghịch liên tục cười rộ và chạy quanh trường quay. Tiếng cười không ngớt của Harry còn át cả tiếng của người dẫn chương trình và tiếng trả lời phỏng vấn của mẹ cậu.

Hài hước buổi phỏng vấn bị gián đoạn vì một cậu bé nghịch ngợm

 

Cậu bé 4 tuổi Harry Maceachen xuất hiện trong chương trình tin tức buổi sáng cùng với mẹ. Harry mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp và sắp tới sẽ trải qua ca ghép tạng thứ hai.
Cậu bé 4 tuổi Harry Maceachen xuất hiện trong chương trình tin tức buổi sáng cùng với mẹ. Harry mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp và sắp tới sẽ trải qua ca ghép tạng thứ hai.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi cậu bé dễ thương nhìn về phía chiếc màn hình đặt ở gần cậu (phía sau máy quay) và từ đó, cậu bắt đầu bật cười không ngừng. Để giải thích cho hành động nghịch ngợm của con trai, chị Clare Maceachen đã phải chia sẻ ngay rằng: “Harry đã nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình TV và không kiềm chế được”.

Mẹ của Harry đã cố gắng tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn trong khi nhẹ nhàng đề nghị con mình giữ yên lặng, nhưng mọi sự đều “vô ích”, tràng cười của cậu bé càng kéo dài và to hơn. Người dẫn chương trình đã cố gắng tiếp tục cuộc phỏng vấn như bình thường nhưng dường như Harry không cảm thông cho tất cả những nỗ lực đó.

Hai người dẫn chương trình Louise Minchin và Bill Turnbull đã cố gắng tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn bất kể cậu bé nghịch ngợm quậy phá trong trường quay.
Hai người dẫn chương trình Louise Minchin và Bill Turnbull đã cố gắng tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn bất kể cậu bé nghịch ngợm quậy phá trong trường quay.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ cho tới khi cậu bé nhìn thấy hình ảnh của mình trên một màn hình TV đặt gần cậu và bắt đầu cười không ngừng được lại.
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ cho tới khi cậu bé nhìn thấy hình ảnh của mình trên một màn hình TV đặt gần cậu và bắt đầu cười không ngừng được lại.
Mẹ của cậu bé đã phải giải thích để người xem hiểu tại sao con trai của chị bỗng nghịch ngợm như vậy.
Mẹ của cậu bé đã phải giải thích để người xem hiểu tại sao con trai của chị bỗng nghịch ngợm như vậy.

Sau đó, Harry được mẹ cho rời khỏi băng ghế phỏng vấn để chạy ra phía sau máy quay. Người dẫn chương trình Turnbull có vẻ khá thích thú với cuộc phỏng vấn bị “sụp đổ” này và đã cười khúc khích khi Harry chạy ra phía sau máy quay.

Trong khi người dẫn chương trình Minchin tiếp tục cuộc phỏng vấn, thì cậu bé tinh nghịch lại thay đổi suy nghĩ và bắt đầu chạy trở lại vào khuôn hình một lần nữa, cậu bắt đầu chạy vòng quanh băng ghế phỏng vấn.

Biết rằng sẽ không thể tiếp tục một cuộc phỏng vấn nghiêm túc với sự hiện diện của cậu bé nghịch ngợm này, người dẫn chương trình Minchin đã phải “chữa cháy” rằng: “Chúng ta sẽ nói về chủ đề này vào một dịp khác, thực sự cảm ơn quý khản giả rất nhiều. Hãy tạm thời để chủ đề này dừng lại ở đây”.

Sau khi để cậu bé chạy ra phía sau máy quay, những tưởng cuộc phỏng vấn có thể tiếp tục bình thường nhưng cậu bé Harry bỗng nảy ra ý tưởng mới và bắt đầu chạy quanh trường quay.
Sau khi để cậu bé chạy ra phía sau máy quay, những tưởng cuộc phỏng vấn có thể tiếp tục bình thường nhưng cậu bé Harry bỗng nảy ra ý tưởng mới và bắt đầu chạy quanh trường quay.
Cậu bé hào hứng chạy quanh băng ghế phỏng vấn khiến cuộc phỏng vấn bị “sụp đổ hoàn toàn” và buộc phải đi tới kết thúc.
Cậu bé hào hứng chạy quanh băng ghế phỏng vấn khiến cuộc phỏng vấn bị “sụp đổ hoàn toàn” và buộc phải đi tới kết thúc.

Trong khi chuyện đã xảy ra có thể sẽ là một sự cố “rất căng” cho đội ngũ làm tin, thì đối với khán giả xem chương trình, họ lại rất thích thú với sự cố này.

Một tài khoản khác có tên Little Gareth Malone bình luận: “Liệu chúng ta có thể mời Harry trở lại cho tới hết chương trình được không?”.

Tài khoản Kate Taylor cảm thán: “Thật tuyệt vời khi được thấy một đứa trẻ vui vẻ như vậy trên truyền hình. Chúng ta cần thêm nhiều điều thú vị như vậy!”.

Tài khoản Grace Hough chia sẻ: “Đây là điều tuyệt vời nhất tôi từng xem trong vài năm trở lại đây. Tất cả người xem hẳn đều cảm thấy vui vẻ hơn. Hãy tiếp tục cười vui như thế nhé Harry”.

Rõ ràng sự nghịch ngợm của Harry đã khiến người xem truyền hình cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Harry nghịch ngợm đã khiến rất nhiều người xem truyền hình thích thú.
Harry nghịch ngợm đã khiến rất nhiều người xem truyền hình thích thú.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail