Hai cuộc hôn nhân không con cái của công chúa Ottoman xinh đẹp nổi tiếng

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Niloufer là một trong những công chúa cuối cùng của đế chế Ottoman. Bà từng kết hôn với hoàng tử Ấn Độ Moazzam Jah và trở thành biểu tượng thời trang, một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Niloufer, một trong những công chúa cuối cùng của đế chế Ottoman, từng có cuộc sống sang chảnh sau khi kết hôn với hoàng tử Ấn Độ Moazzam Jah. Tuy nhiên cuộc sống của bà không tràn ngập màu hồng khi mà bà không thể sinh con dẫn tới việc hôn nhân của bà đổ vỡ.

Niloufer Farhat Begum Sahiba sinh ngày 4/1/1916 tại cung điện Goztepe, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm gia đình mẹ bà đang cai trị đế chế Ottoman. Bà là một trong những công chúa cuối cùng của đế chế này. Vào tháng 12 năm 1918, khi mới 2 tuổi, Niloufer mất cha và sau đó, bà và mẹ tới định cư tại thành phố Nice, Pháp.

Những hình ảnh quý hiếm về công chúa Niloufer (Video: Arvind Acharya).

Năm 1931, Niloufer, 15 tuổi được giới thiệu với hoàng tử Ấn Độ Moazzam Jah - một người hơn bà 9 tuổi. Niloufer sở hữu nhan sắc mê đắm, hấp dẫn đến mức Moazzam Jah ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã vô cùng xao xuyến. Hoàng tử không muốn cưới ai khác và nhất quyết kết hôn với Niloufer.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 1931, ở tuổi 15, Niloufer kết hôn với Moazzam Jah tại Villa Carabacel ở Nice, Pháp. Đám cưới xa hoa của cặp đôi gây xôn xao dư luận và các tờ báo địa phương đăng rất nhiều các bức ảnh của các hoàng tử tới tham dự đám cưới với các tiêu đề như Nghìn lẻ một đêm, Đám cưới của người Hồi giáo…. Sau nghi lễ tôn giáo, cặp đôi mới cưới đến lãnh sự quán Anh để hoàn tất thủ tục kết hôn và xác nhận thỏa thuận tiền hôn nhân của họ. Theo đó, trong trường hợp người chồng ly hôn hoặc qua đời, Niloufer sẽ nhận được 75.000 USD tiền bồi thường. 

Hai cuộc hôn nhân không con cái của công chúa Ottoman xinh đẹp nổi tiếng - 1

Công chúa Niloufer và chồng, hoàng tử Ấn Độ Moazzam Jah (Ảnh: Pinterest).

Sau hôn lễ xa hoa ở Nice, công chúa và chồng trở về quê hương của chồng ở Hyderabad, Ấn Độ. Trên đường trở về, Niloufer được dạy cách mặc sarees (trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ) và các nghi thức dành cho thành viên của hoàng gia. Niloufer tới Ấn Độ cùng mẹ và một nữ hộ sinh người Pháp, người được lựa chọn để giúp đỡ công chúa Niloufer khi Niloufer mang thai trong tương lai. Khi công chúa đến Hyderabad, họ được chào đón bằng buổi tiệc rất xa hoa. Sau đó, Niloufer và Mouzzam Jah sống trong tòa nhà Hill Fort tại Naubhat Pahad, Hyderabad, Telangana, Ấn Độ. Vào thập niên 80, tòa nhà này từng trở thành khách sạn sang trọng Ritz.

Năm tháng trôi qua và sự phấn khích ban đầu của cặp đôi mới kết hôn dần lắng xuống. Một thực tế u ám bắt đầu ló dạng khi mà công chúa Niloufer không thể có con. Bề ngoài, công chúa là một người đẹp đáng ngưỡng mộ nhưng bên trong bà lại đau khổ và khao khát có một đứa con. Công chúa đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ nhưng đều không có kết quả tốt.

Không thể sinh con nhưng nhan sắc của công chúa Niloufer vẫn vô cùng hoàn mỹ và trong thập niên 30 - thập niên 50, Niloufer trở thành một biểu tượng thời trang đích thực. Bà được mời tham gia nhiều sự kiện và thậm chí còn nhận được một số lời mời đóng phim từ Hollywood. Bà thường được mời chụp hình cho một số tạp chí thời trang danh tiếng và được bình chọn là người đẹp nhất thế giới. Khi ở Ấn Độ, Niloufer luôn mặc sarees và khi đi du lịch, bà mặc quần áo kiểu Châu Âu thời thượng.

Hai cuộc hôn nhân không con cái của công chúa Ottoman xinh đẹp nổi tiếng - 2

Công chúa Niloufer là biểu tượng thời trang trong nhiều năm (Ảnh: Reddit).

Các nhiếp ảnh gia và báo giới đều yêu thích vẻ đẹp sang trọng và duyên dáng của công chúa. Những bộ sarees đặc biệt mà công chúa Niloufer từng mặc hiện vẫn được các sinh viên thời trang trên toàn cầu nghiên cứu, tìm hiểu và bộ sưu tập sarees của bà hiện được trưng bày tại học viện công nghệ thời trang New York, Mỹ.

Niloufer là người năng động. Bà thường xuyên rời khỏi cung điện để tham dự các buổi giao lưu với công chúng và tham dự các sự kiện văn hóa giải trí. Niloufer được coi là người tiên phong cho sự tiến bộ của phụ nữ. Vẻ đẹp và cuộc sống năng động của bà giúp bà trở thành thần tượng của rất nhiều phụ nữ trên khắp thế giới.

Không chỉ xinh đẹp, Niloufer còn là một công chúa rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Trong một thời gian dài, Niloufer là chủ tịch của hội nghị phụ nữ Ấn Độ. Năm 1949, một trong những người hầu gái của công chúa tên là Rafatunnisa Begum đã chết khi sinh con do thiếu phương tiện y tế. Khi nghe tin người hầu gái yêu quý của mình qua đời, công chúa đã rất đau khổ.

Niloufer đã nói với bố chồng những vấn đề phát sinh do sự thiếu thốn về cơ sở vật chất y tế. Kết quả là một bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ nữ và trẻ em đã được xây dựng tại khu Red Hills của thành phố. Bệnh viện được đặt tên là Niloufer để vinh danh bà và ngày nay, bệnh viện vẫn là một địa điểm nổi tiếng và là một địa danh nổi bật của khu Red Hills. Cháu trai của công chúa là Himayat Ali Mirza thường ủng hộ thực phẩm và tiền cho các bệnh nhân và gia đình đến bệnh viện.

Lối sống xa hoa và hình ảnh công chúa quyến rũ của Niloufer là bức bình phong giúp bà che giấu nỗi khao khát có con và cuộc sống hôn nhân không thật sự hạnh phúc. Năm 1948, hoàng tử Moazzam Jah kết hôn với người vợ thứ hai, người này nhanh chóng sinh cho ông ba cô con gái. Hôn nhân giữa Moazzam Jah và Niloufer càng trở nên đau khổ và cuối cùng họ ly hôn vào năm 1952.  

Sau khi ly dị chồng, Niloufer trở về Pháp sống cùng mẹ. Ở tuổi 36, bà vẫn đẹp lộng lẫy, tiếp tục thu hút sự chú ý của báo giới và nhiều lần được mời đóng phim nhưng bà đều từ chối. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1963, ở tuổi 47, Niloufer kết hôn với Edward Julius Pope Jr. tại Paris, Pháp. Người chồng thứ hai của công chúa kém bà 3 tuổi. Ông là một nhà ngoại giao, doanh nhân, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim. Edward từng dự định làm một bộ phim về cuộc đời của vợ mình.

Công chúa Niloufer sống cùng người chồng thứ hai và cũng không có con cho tới khi bà qua đời tại Paris, Pháp vào ngày 12 tháng 6 năm 1989, hưởng thọ 73 tuổi. Bà được chôn cất tại nghĩa trang Bobigny ở Pháp. Sau khi công chúa qua đời, chồng bà, Edward rời Pháp trở về Mỹ. Tại Mỹ, ông kết hôn với người bạn học thời thơ ấu của mình là Evelyn Maddox Pope vào năm 1990 và Edward qua đời 5 năm sau đó. Sau cái chết của Niloufer, di sản của bà được người vợ thứ hai của chồng bà là Evelyn tôn vinh và tiếp tục bảo tồn thông qua các hoạt động quyên góp và triển lãm.

Theo timesofindia.indiatimes.com