Hài cốt vua Anh tìm thấy tại... bãi đậu xe

(Dân trí) - Mới đây, các nhà khảo cổ của Anh đã tìm thấy bộ hài cốt 500 năm tuổi nằm dưới một bãi đậu xe ở thành phố Leicester và khẳng định đó chính là vua Richard III (1452-1485) của Anh.

Hài cốt vua Anh tìm thấy tại... bãi đậu xe


Dựa vào tuổi thọ của bộ xương, đặc điểm nhận dạng và so sánh mẫu DNA giữa bộ hài cốt với những mẫu DNA khác thuộc họ gần với nhà vua, các nhà khoa học đã có thể khẳng định họ đã tìm thấy hài cốt của vua Richard đệ tam.

Nhà vua khi đó đã hy sinh trên mặt trận và sau này trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Anh nhờ vào những vở kịch mà Shakespeare đã viết về ông. Rất nhiều nhà sử học đã đặt câu hỏi về việc tại sao Shakespeare lại dựng lên hình ảnh một vị vua hung bạo, bị gù lưng và không được lòng dân chúng dù thực tế trong thời gian cai trị ngắn ngủi hai năm của mình, vua Richard không thực thi những chính sách tàn bạo. Người ta chỉ có thể lý giải rằng Shakespeare đã bị ấn tượng mạnh về sự tàn bạo của nhà vua trên mặt trận.

Sự ra đi của vua Richard đánh dấu sự kết thúc trong cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài suốt 30 năm giữa hai dòng họ lớn tại Anh là York và Lancaster. Cuộc chiến dai dẳng này vốn được biết tới tại Anh với cái tên Cuộc chiến hoa hồng. Sau sự ra đi của vua Richard, vua Henry VII của nhà Lancaster lên ngôi.

Vừa qua, bộ thi hài đã được đem chôn cất trong nghĩa trang của nhà thờ Leicester.

 
Pi Uy
Theo Radar Online