Hà Tĩnh : Tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đại vương Lê Khôi lần thứ 568

(Dân trí) - Sáng ngày 30-5-2014, mặc dù thời tiết nắng nóng 40 độ, hàng vạn du khách gần xa vẫn hội tụ về xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà ( Hà Tĩnh ) để khai hội lễ giỗ lần thứ 568 tưởng nhớ công ơn trời biển của vị Tướng quân tài ba Lê Khôi.

Đền Lê Khôi được xây dựng năm 1477 tại chân núi Long Ngâm, nằm ở phía đông Cửa Sót, là  ngọn núi cuối cùng của dãy Nam Giới, có hình thù như trán con Rồng chúi xuống biển sâu.

Rước kiệu và đồ tế lễ
Rước kiệu và đồ tế lễ

Tướng Quân Lê Khôi là cháu ruột của Lê Lợi. Ông làm quan trải qua 3 đời vua ( Lê Thái Tổ, Thái Tông và Nhân Tông ). Năm 1446 phụng mệnh của vua Nhân Tông, ông mang quân đi đánh Chiêm Thành.Khi đoàn chiến thuyền  thắng trận trên đường  trở về ông bị bệnh nặng và mất tại chân núi Long Ngâm. Triều Đình đã làm Quốc tang và lập đền thờ tại đó hàng năm Quốc tế truy phong.  .

Năm 1487  ông được vua Lê Thánh Tông tặng phong “ Chiêu Trưng Đại Vương”. Hàng năm cứ đến ngày 1 – 3 tháng 5 âm lịch hai huyện trong vùng là Thạch Hà và Lộc Hà tổ chức lễ giỗ để tỏ lòng thành kính biết ơn công lao của vị tướng thao lược tài ba.

Lên thuyền để rước sang đền chính
Lên thuyền để rước sang đền chính

Đúng 11h trưa ngày 2/5, khi con nước lên, các xã Thạch Kim, Thạch Bàn, Mai Phụ tổ chức rước rước kiệu và đồ tế khí từ đền vọng trên đất liền về đền Chiêu Trưng bên kia bờ biển để tiến hành lễ giỗ.

Lễ giỗ năm nay.mặc dù  thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng đông đảo người dân từ mọi miền vẫn tề tựu cùng nhau về khai hội dâng hương và cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thụân, gió hoà, trờì yên, biển lặng, mùa màng lúa khoai tươi tốt, vạn sự khởi lạc thông hanh  .

 Bà Trương  Thị Lý ( Hộ Độ) cho biết: Mỗi năm 3 lần bà đi thắp hương đều đặn ở đền. Lễ giỗ năm nay bà khấn nguyện “ Trước hết cầu mong sức khỏe bình an, gia đình yên ấm, mong mưa thuận gió hòa để người dân sản xuất kinh doanh thuận lợi. Nhưng trong lúc này, điều tôi mong muốn nhất là cầu xin cho những người lính ở Hoàng Sa, Trường Sa có thêm sức mạnh dũng khí để canh giữ hòa bình cho Tổ quốc” . 

Còn anh Phan Thanh Hùng, một nam thanh niên đến từ xã Thạch Kim thì khấn nguyện : “ Hãy ban cho tôi thật nhiều sức khỏe để khi Tổ Quốc cần gọi đến tên tôi là tôi sẵn sàng khoác ba lô lên đường nhận nhiệm vụ”.

Đông đảo du khách về lễ hội
Đông đảo du khách về lễ hội

 Năm nay lễ giỗ hạn chế phần hội, chỉ có một số hoạt động như bóng chuyền, đánh cờ tướng, tôm điếm. Còn chủ yếu là tổ chức phần lễ để nhắc nhở con cháu luôn luôn phải biết hướng về nguồn cội để cùng lưu truyền nét đẹp truyền thống cha ông bao đời.

 Ông Nguyễn Lương Lĩnh, PCT huyện Lộc Hà, trưởng ban tổ chức cho biết : Năm nay hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà cùng thống nhất quan điểm hạn chế một số hoạt động phần hội, còn phần lễ giỗ được tổ chức tôn nghiêm, trang trọng  phù hợp với thuần phong mỹ tục văn hóa tâm linh trên địa bàn”.

                                                                                             Thu Hoài