Hà Lê: "Đến với nhạc Trịnh, tôi tìm được sự đồng cảm sâu sắc"

Lạc Thành

(Dân trí) - Ca sĩ Hà Lê chia sẻ, khi làm mới nhạc Trịnh, anh nhận ra sự đồng điệu với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sắp tới, anh sẽ tham gia đêm nhạc "Như cánh vạc bay" cùng Mỹ Linh, Nguyên Hà, Ngọc Ánh...

Theo thông tin từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, vào tối 1/4 tới đây, đơn vị này sẽ giới thiệu đến công chúng đêm nhạc Trịnh với chủ đề Như cánh vạc bay để tưởng nhớ 23 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc Như cánh vạc bay do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn với sự tham gia của 3 "chị đẹp": Mỹ Linh - Nguyên Hà - Lưu Hương Giang bên cạnh Hồ Trung Dũng, Hà Lê… Chương trình còn có sự tham gia của ngôi sao ca nhạc thập niên 90 là ca sĩ Ngọc Ánh.

"Nhà hát Lớn, Hà Nội sẽ là nơi cộng hưởng để âm nhạc Trịnh Công Sơn bay bổng, thanh tao như cách nhạc sĩ đã từng sống, từng viết nhạc, từng hát. Đến với chương trình khán giả sẽ được đắm chìm trong rất nhiều ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ", NSND Trần Bình chia sẻ.

Hà Lê: Đến với nhạc Trịnh, tôi tìm được sự đồng cảm sâu sắc - 1

Ca sĩ Hà Lê sẽ tham gia đêm nhạc Trịnh "Như cánh vạc bay" vào tối 1/4 tới đây tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Lê chia sẻ, anh đến với nhạc Trịnh Công Sơn như là số mệnh, đúng hơn từ một tiếng gọi. Bởi khi anh đang cố gắng tìm kiếm cho mình những ca khúc phù hợp với độ tuổi, trải nghiệm và sự thấu hiểu cuộc sống để mình có thể biểu diễn thì nhạc Trịnh đến với anh như một cái duyên.

"Tôi đã thử nghiệm remake (làm mới) nhạc của nhiều nhạc sĩ, nhưng chỉ khi đến với nhạc Trịnh, tôi mới tìm được sự đồng cảm sâu sắc. Càng nghe, càng thử nghiệm nhiều, tôi càng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn mình với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tôi dần dần ngộ ra nhạc Trịnh đã thay đổi con người của tôi rất nhiều. Tôi biết ơn nhạc Trịnh vì đã khai mở cho tôi một con đường nghệ thuật. Tôi sẽ luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho con đường phát triển của bản thân", Hà Lê nói.

Nam ca sĩ tâm sự thêm, trong những năm qua, anh vẫn nỗ lực làm mới nhạc Trịnh qua dự án Trịnh Contemporary (nhạc Trịnh đương đại). Anh làm dự án làm mới nhạc Trịnh để lan tỏa cảm hứng đương đại trong sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn trên nhiều phương diện: Từ vũ đạo, âm nhạc cho đến hình ảnh, trang phục.

"Tôi làm mới nhạc Trịnh không phải để thay thế cho bất cứ ai hoặc bất cứ sản phẩm nào đã từng ra đời. Tôi chỉ mở thêm một sự lựa chọn nữa cho công chúng, nhất là các bạn trẻ trong việc nghe nhạc Trịnh", Hà Lê chia sẻ.

Ca sĩ Hà Lê cũng khẳng định, dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đi cách đây 23 năm nhưng người yêu nhạc Việt chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ ông. Tình yêu dành cho cuộc đời và âm nhạc của ông vẫn theo những giai điệu và ca từ đi sâu vào lòng công chúng, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.

"Tôi rất vui khi được mời tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Như cánh vạc bay do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 23 năm ngày mất của vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Mỗi bài hát trong chương trình sẽ có một màu sắc riêng biệt. Tôi cũng sẽ hướng tới một tinh thần đương đại, tự do, phóng khoáng, tạo ra một không gian âm nhạc sôi nổi, hào sảng, rộn ràng nhưng không kém phần trữ tình để nhạc Trịnh đến gần với khán giả trẻ", Hà Lê bộc bạch.

Ngọc Ánh cũng cho biết, từ thuở nhỏ chị đã rất mê hát và thích hát nhạc của Trịnh Công Sơn. "Năm 8 tuổi tôi đã rất thích những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cứ líu lo hát, mặc dù khi đó tôi chưa hiểu hết nội dung bài hát mà người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm.

Bởi nói như nhạc sĩ Phạm Duy thì, toàn bộ âm nhạc của Trịnh Công Sơn  đẹp như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực. Cả nhạc lẫn lời, cả xác lẫn hồn thơ, nghe lãng đãng, mơ hồ, khó phân định cho đúng nghĩa".

Ca sĩ Ngọc Ánh nhớ lại ngày xưa khi đi hát tại các phòng trà, chị thường hát rất nhiều bài của Trịnh Công Sơn và không ít lần, người nhạc sĩ này đã ngồi nghe chị hát.

Hà Lê: Đến với nhạc Trịnh, tôi tìm được sự đồng cảm sâu sắc - 2

Ngọc Ánh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhạc sĩ họ Trịnh (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Tôi nhớ như in những lần anh Sơn ngồi nghe tôi hát. Anh Sơn thích nhất khi tôi hát bài Dấu chân địa đàng (ban đầu có tên gọi là Tiếng hát Dạ Lan). Anh Sơn thường gọi tôi một cách thân mật: "Ngọc Ánh ơi! Hát cho anh nghe bài Tiếng hát Dạ Lan đi. Khi đó tôi vui và hạnh phúc lắm", nữ ca sĩ nhớ lại.