Hà Anh Tuấn “say trong bờ môi sướt mướt” cùng Uyên Linh

(Dân trí) - Khẳng định mình chưa yêu ai, nhưng nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn đã thực sự “say trong bờ môi sướt mướt” cùng Uyên Linh giữa tiết trời mùa đông giá lạnh của Hà Nội tại Nhà hát lớn trong đêm nhạc Ru mùa đông của nhạc sĩ Quốc Trung tối ngày 21/12.

Vốn mang tiếng "chảnh" và khắt khe, dẫn lời cho đêm nhạc “Ru mùa đông”, nhạc sĩ Quốc Trung bộc bạch: “Mọi người vẫn cứ đùa là nếu thiếu tiền thì đi làm Idol hoặc The Voice còn thỉnh thoảng làm những chương trình mình thực sự yêu thích”.
 
Đồng thời anh không quên khẳng định: “Đôi khi việc khán giả đông hay ít không đánh giá được đêm nhạc đó có thành công và chất lượng hay không mà quan trọng là âm nhạc sẽ giúp chúng ta cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và xích lại gần nhau hơn”.

Hà Anh Tuấn “say trong bờ môi sướt mướt” cùng Uyên Linh
Xuất hiện cùng nhau trong đêm nhạc "Ru mùa đông" Uyên Linh và Hà Anh Tuấn được khán giả cổ vũ nhiệt tình khi thể hiện "Người hát tình ca".

Thừa nhận bị stress sau 8 tháng đồng hành cùng The Voice, có lẽ vì thế mà chất acoustic trong âm nhạc là giải pháp hữu hiệu để nhạc sĩ lấy lại tinh thần cho những công việc mới đồng thời cũng khoe được tối đa âm, sắc của 3 giọng ca đẹp Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn và Uyên Linh.

Mở đầu cho đêm nhạc, ca khúc hit “Người hát tình ca” đã từng làm mưa, làm gió trong chặng đường đua giành vị trí bài hát của năm được cất lên trong giai điệu ngọt ngào, sâu lắng và tràn đầy  xúc.
 
Màn song cả giữa một Uyên Linh đầy nội lực, duyên dáng bên Hà Anh Tuấn đã “biết mình say trong bờ môi sướt mướt” khiến cho cái giá lạnh của mùa đông như được vơi bớt.

Uyên Linh say trong từng lời hát.
Uyên Linh "say" trong từng lời hát.

Tiếp tục với “Dòng sông lơ đãng”, ca sĩ trẻ Uyên Linh khẳng định chất acoustic trong những bản phối của Quốc Trung. Không rườm rà trong việc lựa chọn nhiều nhạc cụ, chỉ đơn giản là một tiếng sáo của Thanh Phương, một tiếng đàn piano của Lưu Hà An hay một tiếng gõ của Rhani Krija … Uyên Linh dường như đã mang “lửa” sưởi ấm tiết trời Hà Nội bởi nét “mộc” trong tiếng hát. Tiếp tục ca khúc “Phố mùa đông” của nhạc sĩ Bảo Chấn cũng được Uyên Linh giới thiệu lần đầu tiên đến công chúng.

Là nam ca sĩ duy nhất của đêm nhạc, Hà Anh Tuấn chiếm được tình cảm của đông khán giả bởi lối nói chuyện có duyên, tình cảm và sự thông minh, khôn khéo trong cách lựa chọn ca khúc biểu diễn. Acoustic vốn đã mộc lại càng đẹp, nuột nà hơn và tình cảm, sâu lắng hơn với “Hà Nội ngày ấy” và “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến.

Hà Anh Tuấn tình cảm trong ca khúc của Trần Tiến.
Hà Anh Tuấn tình cảm trong ca khúc của Trần Tiến.

Anh kể: “Sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm ngồi uống bia trong Sài Gòn với nhạc sĩ Trần Tiến và khi đã ngà ngà say chú đã hát tặng cho tôi bài hát “Hà Nội ngày ấy”. Tôi còn nhớ là chú đã vừa hát, vừa khóc bởi nỗi nhớ da diết Hà Nội nơi đã sinh ra và lớn lên, nơi đó đẹp – một vẻ đẹp nguyên sơ không gì sánh được”.

Hà Nội với anh không phải điều gì quá to tát mà đơn giản là hình ảnh cô gánh hàng rong, cô bán nước chè và đặc biệt là người mẹ tảo tần sớm hôm mà mỗi lần Hà Anh Tuấn hát lên đều cảm thấy bé nhỏ và run rẩy trong cảm xúc của mình.

Hồng Nhung làm sống dậy những bài hit của mình bằng hơi thở mới qua việc phối khí của Quốc Trung
Hồng Nhung làm sống dậy những bài hit của mình bằng hơi thở mới qua việc phối khí của Quốc Trung.

Âm nhạc có khi ngưng, có khi điểm xuyết, có khi lại cao trào da diết nhưng với những ca khúc Hà Anh Tuấn chọn, khán giả đều có chung cảm nhận khóe mắt cay cay và trái tim cũng như muốn bật khóc.
 
Kỉ niệm về một thời thơ bé, một thời mà Hà Nội nay đã là “những câu chuyện xưa cũ” chợt ùa về hòa quyện trong tiếng hát anh trở nên mãnh liệt và da diết qua bàn tay của đạo diễn âm nhạc Quốc Trung.

Như muốn tạo sự bất ngờ cho khán giả, Diva Hồng Nhung xuất hiện sau cùng đã “lột xác” hoàn toàn với cách phối khí của Quốc Trung trên chính nền hit cũ của “Họa mi hót trong mưa”; “Đêm  nằm mơ phố” hay “Ru em từng ngón xuân hồng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…

Tam ca Hồng Nhung, Uyên Linh, Hà Anh Tuấn sôi động trong Tình yêu ở lại và Ngày không mưa.
Tam ca Hồng Nhung, Uyên Linh, Hà Anh Tuấn sôi động trong "Tình yêu ở lại" và "Ngày không mưa".

Duyên dáng, nhẹ nhàng như một nàng công chúa, Hồng Nhung bông đùa khi chọn“Họa mi hót trong mưa” là vì :“Hợp với bộ đồ lấp lánh mà Nhung đang mặc” khiến khán giả có những phút thư giãn thật thoải mái.

Với việc đệm tiếng sáo của Thanh Phương, “họa mi” thừa nhận cảm thấy thấy “Run rẩy và tội nghiệp hơn” nhưng cũng chính là lúc tiếng hát cao vút, trong trẻo của Hồng Nhung chạm tới trái tim của khán giả khi cả hội trường trở nên im ắng, say sưa và vỡ òa trong chàng pháo tay dành cho cô.  

Quốc Trung hát cùng tam ca khiến khán giả vô cùng thích thú.
Quốc Trung hát cùng tam ca khiến khán giả vô cùng thích thú.

Luôn giữ được phong độ và cái “chất” trong giọng hát của một Diva, với cách phối khí hoàn toàn mới của Quốc Trung, Hồng Nhung mang đến một “thần sắc” mộc mạc hơn, tình cảm hơn trong mỗi ca khúc thể hiện.
 
Vẫn là tình yêu nồng nàn, sâu lắng nhưng với “Xin anh đừng đi” hay “Con chim sâu” , “họa mi” dường như “say” hơn, đằm thắm hơn và cũng trữ tình hơn.

Việc kết hợp 3 giọng hát Hồng Nhung, Uyên Linh và Hà Anh Tuấn theo chia sẻ của Quốc Trung “không sợ bị chênh và bị phô” bởi mỗi người có thế mạnh riêng và chính âm nhạc sẽ khiến họ “đồng nhất và hòa quyện với nhau”. Điều này được khẳng định khi tam ca xuất hiện cùng nhau với “Ngày không mưa” và “Tình yêu ở lại”.

Uyên Linh và Hồng Nhung duyên dáng trong đêm nhạc.
Uyên Linh và Hồng Nhung duyên dáng trong đêm nhạc.

Khẳng định chất acoustic bằng việc cover lại những ca khúc từng được đánh giá là “đo ni đóng giày” với 3 giọng hát, Quốc Trung thực sự đã mang lại hơi ấm nồng nàn cho khán giả Hà Nội giữa tiết trời mùa đông giá lạnh.
 
Đêm nhạc khép lại trong sự tiếc nuối của khán giả khi liên tục yêu cầu “Nữa đi, nữa đi” đối với Quốc Trung. Và lời hứa: “Sẽ tiếp tục những dự án âm nhạc trong những lần sau để không phụ sự mong mỏi của khán giả yêu nhạc” khiến cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay dồn dập.

Phạm Oanh