H’Hen Niê: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp mà chỉ lạ và đặc biệt”

(Dân trí) - “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một cô gái đẹp mà chỉ nghĩ mình lạ và đặc biệt. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn có suy nghĩ lạc quan và tích cực”, H’Hen Niê tâm sự.

Trò chuyện cùng MC Lê Anh trong chương trình “Cà phê sáng với VTV3” mới đây, người đẹp của núi rừng Tây Nguyên chia sẻ rằng, theo tiếng Ê Đê, “H’Hen” có nghĩa là từ dùng để chỉ con gái, “Y” là dùng để chỉ con trai. Và cô thích mọi người gọi cô là “H’Hen Niê” để đúng nghĩa cô là một cô gái của đại ngàn.

hoa-hau-18-1553060398952.jpg

H'Hen Niê và cầu thủ Quang Hải nhận bằng khen trong sự kiện vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Bày tỏ về cảm xúc của bản thân khi là 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019, H’Hen Niê cho biết: “Tôi cảm thấy rất áp lực bởi khi mình được vinh danh như vậy thì mọi người sẽ chú ý và tập trung vào mình nhiều hơn. Buộc bản thân mình phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội và gia đình”.

Sau thành tích Top 5 Miss Universe 2018, cũng như tích cực tham gia nhiều chương trình, hoạt động xã hội, cộng đồng trong năm 2018, H’Hen Niê là một trong các Hoa hậu ở Việt Nam tạo được sức ảnh hưởng với giới trẻ, cộng đồng.

Đặc biệt, trong rất nhiều hoạt động chương trình từ thiện đã làm, H”Hen Niê cho biết, cô đặc biệt ấn tượng và thích thú với chiến dịch Room To Read. Ở đó người đẹp đã trực tiếp đi bán sách để xây dựng thư viện dành cho các bạn học sinh nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

“Trước kia, mọi người nhìn nhận tôi có rất nhiều hoạt động cộng đồng nhưng bản thân tôi tự nhận thấy mình vẫn chỉ làm những việc đó giống như “cưỡi ngựa xem hoa”.

Tức là tôi mới chỉ đến đó làm công việc trao và tặng chứ không phải tham gia từ đầu đến cuối. Chỉ có duy nhất hoạt động Room To Read, tôi đã được trực tiếp bán sách, gây quỹ, kêu gọi sự hỗ trợ, chia sẻ trên mạng xã hội để xây dựng thư viện cho các em học sinh. Bản thân tôi thấy rất thích thú và hứng khởi với những công việc này.

Hhen nie 4.jpeg

H'Hen Niê nghĩ mình không phải là cô gái đẹp mà chỉ lạ và đặc biệt.

Hiệu quả của những việc làm này chính là sự đánh giá của mọi người. Mọi người bảo đây là một hoạt động rất tuyệt vời. Thứ nhất, các em học sinh ở vùng sâu – vùng xa bị thiếu thốn sách vở và trang thiết bị học tập là một điều rất thiệt thòi.

Và điều quan trọng hơn là dạy cho các em ý thức đọc sách ngay từ nhỏ. Khi mình được rèn luyện ý thức đọc sách và có cơ hội đọc sách khi còn nhỏ thì lớn lên mình sẽ cập nhật được cả một kho tàng kiến thức đồ sộ. Chính những kiến thức đó sẽ là hành trang giúp bản thân mỗi người vươn tới thành công trong cuộc sống”, H’Hen Niê nói thêm.

MC Lê Anh đưa ra tình huống rằng “Nếu một ngày về thăm buôn làng, H’Hen gặp một cô gái cùng buôn có thân hình bé nhỏ, đen đúa... đến tâm sự với mình rằng nếu không lấy chồng sẽ gặp bất hạnh thì H’Hen sẽ nói gì với em ấy”, H’Hen cười cho rằng đây là một tình huống khó.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng trả lời rằng: “Tôi sẽ thủ thỉ vào tai em ấy nói rằng “Lấy chồng sớm có thực sự mang đến cho em hạnh phúc không? Em hãy nghĩ xa hơn một chút là mấy năm nữa em sẽ đẻ con đấy, liệu em cuộc sống của em có thay đổi không?”.

H’Hen Niê bộc bạch rằng: “Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh sống khác nhau và mỗi người sẽ có những tài năng riêng. Tôi nghĩ mỗi người hãy cố gắng phát huy tài năng riêng đó của mình dù trong khả năng có hạn nhưng trái lại mình sẽ được hạnh phúc với đam mê đó. Và khi mình đam mê, yêu thích thì mình sẽ có nhiều năng lượng để thực hiện những việc mình mong muốn”.

HHen nie.jpg
HHen nie 3.jpg

Người đẹp Ê-Đê tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một cô gái đẹp mà chỉ nghĩ mình lạ và đặc biệt. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn có suy nghĩ lạc quan và tích cực.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người đều có những thế mạnh riêng về sự lạc quan và sắc đẹp cũng như vậy. Nếu mình cứ muốn giống người này, giống người kia… thì đó không phải là mình. Mình phải là người đặc biệt. Khi còn bé, những lúc đi rẫy, trồng cà phê quá mệt, tôi thường nói với bản thân mình phải cố gắng trở thành người đặc biệt”.

H’Hen nói rằng, khi ngồi trong hàng ghế khán giả của buổi lễ tôn vinh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và nghe tâm sự của những người cùng được tôn vinh với mình, cô thấy mình vẫn còn thiếu sót, vẫn ích kỷ với chính bản thân mình. Và cô nghĩ, mình phải cố gắng hơn trong các hoạt động với cộng đồng và với người nữ ở Việt Nam.

Hà Tùng Long